Kẻ thù bá đạo nhất của Venom xuất hiện, hứa hẹn trận chiến tàn khốc

Đăng lúc: 1:49 am, Ngày 03/08/2021

Phần tiếp theo về nhân vật Venom có cốt truyện ly kỳ, kỹ xảo hoành tráng cùng vô số trận chiến mãn nhãn của hai con quái vật bá đạo bậc nhất Marvel.

Năm 2018, Sony bất ngờ cho ra mắt Venom, mở đầu cho vũ trụ điện ảnh riêng về các nhân vật Marvel do hãng nắm bản quyền. Bộ phim là một thành công vang dội khi thu về hơn 850 triệu USD so với kinh phí chỉ 100 triệu. Đây cũng là tác phẩm hiếm hoi xoay quanh một phản diện nhưng được fan hết mực yêu mến. Nắm bắt cơ hội đó, Venom: Let There Be Carnage (Venom: Đối mặt tử thù) sẽ được ra mắt vào dịp cuối năm nay với cuộc chiến giữa Venom và kẻ thù không đội trời chung Carnage.
 
Venom: Let There Be Carnage tiếp nối ngay sau các sự kiện của phần phim trước. Lúc này, Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom đã trở thành “bạn thân”. Chàng phóng viên cũng đã khiến con ký sinh trùng ngoài hành tinh từ bỏ “sở thích” ăn thịt người. Thế nhưng, cả hai lại phải đối mặt với một kẻ thù mới.
Venom sẽ phải đối đầu với tử thù Carnage trong phim mới
 
Đó chính là tên sát nhân hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson). Vốn được sinh ra trong nhà tù tâm thần Ravencroft, gã bộc lộ rõ bản tính bạo lực và điên loạn ngay từ bé. Kasady giết chết bà ngoại, lên kế hoạch sát hại mẹ ruột. Cuối cùng, hắn bị tống vào trại mồ côi và bắt đầu cơn cuồng sát.
 
Tay sát nhân cuối cùng bị bắt về giam vào nhà tù trên Đảo Ryker. Lần chạm mặt ngắn ngủi của Kasady và Eddie đã khiến gã vô tình dính phải “đứa con” của Venom. Symbiote này kết hợp với gã tạo thành Carnage. Nguồn sức mạnh bất ngờ bộc phát khi Kasady đang bị thi hành án tử hình.
 
Mối liên kết giữa Carnage và Kasady mạnh hơn mối liên kết giữa Brock và Venom. Cả hai gần như đã hợp vào làm một. Kết quả là con quái vật tàn ác, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều so với Venom. Khi Carnage trốn thoát, nó bắt đầu quá trình tàn sát khắp nơi khiến cả tính mạng của người dân Chicago lẫn Venom bị đe dọa.
 
Anh Dương

Đọc thêm các bài khác