NSND Bạch Tuyết kể về chồng cũ - danh thủ Tam Lang

Đăng lúc: 7:03 am, Ngày 23/01/2022

Sau khi ly hôn, NSND Bạch Tuyết né tránh, không gặp mặt chồng cũ. Ba tháng trước khi danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời, cả hai mới gặp lại nhau.

Đối với NSND Bạch Tuyết, chồng cũ - danh thủ Tam Lang là một người đàn ông tốt, “đại trượng phu". Bà tiết lộ lý do xa nhau là vì mình không thể có con, trong khi gia đình chồng muốn có người để nối dòng. “Tôi không làm được chuyện đó cho nên tôi với anh chia xa trong sự nuối tiếc và vẫn tiếp tục yêu thương nhau cho đến ngày mất. Bằng chứng là sau đó, anh Tam Lang lập gia đình với người khác và có một đứa con. Ba tháng trước khi mất, anh xin gặp tôi một lần. Tôi nghĩ người già hết trơn rồi, thì gặp nhau cũng không sao”, bà bộc bạch.
Ảnh cưới của NSND Bạch Tuyết và danh thủ Tam Lang chụp năm 1967
 
NSND Bạch Tuyết kể khi quyết định “đường ai nấy đi", bà gần như trốn mất để gia đình chồng cũ được bình yên. Vì vậy, cuộc gặp gỡ với danh thủ Tam Lang được xem là lần gặp đầu tiên sau thời gian xa nhau, cũng là lần gặp cuối cùng của cả hai bởi: “Sau đó ba tháng thì tôi nghe tin anh mất. Cho nên tôi không hối hận cũng không đau khổ gì cả".
 
NSND Bạch Tuyết dùng từ “bình thường" để nói về cuộc sống hiện tại của mình. Bà khẳng định bản thân chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng để sống khác với đại đa số quần chúng. “Tôi là người đào hát không sơn móng tay, móng chân… Chỉ khi nào đóng vai công chúa thì tôi mới làm. Bởi tôi học thiền từ lâu nên tôi muốn sống tự nhiên giống như trời đất", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Ở tuổi này, bà chọn thái độ thoải mái để đối diện với bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống.
NSND Bạch Tuyết và con trai với người chồng sau. Ảnh chụp năm 2015
 
Được biết NSND Bạch Tuyết có một người con trai đang sinh sống ở Mỹ. Dù vậy khi được hỏi về việc có ý định sang đoàn tụ hay không bà bộc bạch: “Tôi có chồng là quốc tịch Pháp. Ba mươi mấy năm sống chung, tôi thưa với chồng là tôi giữ quốc tịch Việt Nam vì tôi là nghệ sĩ cải lương của Việt Nam. Xin đừng buồn tôi. Mặc dù tôi biết rằng nếu như tôi vô quốc tịch thì tôi sẽ đi các nước khác dễ dàng hơn, nhưng tôi lỡ yêu cải lương rồi nên tôi không muốn làm chuyện đó để cải lương buồn. Sau này khi con tôi thành danh, tôi sẽ nói với con rằng: Con lớn lên, con sống một đời lương thiện là mẹ hết sức cảm ơn. Riêng mẹ, mẹ có cuộc đời riêng của mẹ là một cô đào hát cải lương của Việt Nam, thành ra cho mẹ sống và chết như một người Việt Nam bình thường".
 
Theo TNO

Đọc thêm các bài khác