Tết 2022 và 4 câu hỏi dành cho Đen Vâu

Đăng lúc: 7:43 am, Ngày 27/01/2022

Rapper Đen Vâu chia sẻ: "Tôi sẽ về nhà với gia đình và đón một cái tết nhẹ nhàng như bao người. Thật ra, tôi biết điều mình mang về nhiều nhất cho mẹ là sự an tâm. Mẹ an tâm vì con mình trưởng thành".

Năm 2019, Đen Vâu chính thức ra mắt ở thị trường mainstream. Cái tên Đen Vâu vụt sáng từ đó. Anh là người đưa làn sóng Rap trở lại sau hơn 10 năm dòng nhạc này chìm lắng trong thị trường. Đen Vâu ra bài nào hit bài đó: Mười năm Bài này chill phết, Hai triệu năm, Lối nhỏ, Cảm ơn, Đi về nhà... Sức hút của Đen Vâu và dòng rap life giản dị, chân thành tung hoành năm 2019 ngay cả khi năm đó Sơn Tùng M-TP và cặp đôi Jack - K-ICM hoạt động năng nổ nhất. Và 3 năm sau, khi thị trường âm nhạc không mấy khởi sắc sau dịch bệnh, Đen Vâu một lần nữa tạo hit với bài rap Mang tiền về cho mẹ.
 
Rất ít xuất hiện nơi đông người, anh đã dành thời gian riêng tư cho mình thế nào?
 
-Một ngày của tôi cũng bình thường như mọi người. Nếu phải đi làm, tôi sẽ chuẩn bị trang phục, bài vở, tập luyện với ban nhạc... Nếu không, tôi ở nhà làm việc hậu kỳ, cơm nước và bàn bạc các kế hoạch với đội ngũ êkíp của mình. Từ trước tới giờ, tôi cũng khá ít ra đường, mùa dịch lại càng hạn chế đi lại.
 
Dù thừa nhận hay không, Đen vẫn là ngôi sao. Anh nghĩ gì về những được - mất so với quãng thời gian làm nhạc ở indie?
 
-Tôi chưa bao giờ cân đo đong đếm xem mình được gì và mất gì. Tôi chỉ đơn giản coi đây là đam mê và công việc, phục vụ khán giả. Thẳng thắn mà nói, tôi được nhiều hơn mất. Sự trân trọng của khán giả, niềm yêu thương, sự ủng hộ... những điều quý giá đó không gì mua nổi!
 
Sự thật là tôi đã “thích nghi” để phù hợp với đại chúng hơn. Không phải vì để nhiều người đón nhận mình hơn, mà vì tôi biết rõ trách nhiệm của mình khi có sự ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi cũng đã trải qua những lúc loay hoay không biết nên đi con đường nào. May mắn thay, những tôi lúc bế tắc nhất thì cảm hứng ập đến. Và, tôi vẫn viết ra được những thứ theo “kiểu Đen Vâu”.
Tôi chỉ đơn giản coi đây là đam mê và công việc, phục vụ khán giả
 
Thường, người ở giai đoạn hoàng kim hay nghĩ tới lúc qua thời. Đen vô tư trong âm nhạc nhưng anh nghĩ gì về lúc mình không còn được yêu thích nồng nhiệt, săn đón, vồ vập như hiện giờ?
 
-Mong anh đừng cười khi tôi nói rằng trong thâm tâm, tôi vẫn mong có một cái nghề lao động. Tôi không lo lắng sau này, vì cuộc đời đang ưu ái mình quá rồi! Khi mình không còn khả năng phục vụ mọi người bằng cách làm nhạc nữa, tôi vẫn sẽ phục vụ bằng một ngành nghề khác, chẳng có gì phải lo lắng lắm. Tôi cũng đã xác định trước rằng sức sáng tạo và cảm hứng sẽ có lúc cạn kiệt.
 
Kế hoạch tết năm nay của anh có gì đặc biệt? Liệu có nghĩ đã đến lúc mang điều gì đó khác ngoài tiền về cho mẹ, như... một cô bạn gái?
 
-Tôi sẽ về nhà với gia đình và đón một cái tết nhẹ nhàng như bao người. Thật ra, tôi biết điều mình mang về nhiều nhất cho mẹ là sự an tâm. Mẹ an tâm vì con mình trưởng thành. Thời gian của tôi hiện tại dành nhiều cho âm nhạc nên tạm thời chưa nghĩ đến những điều khác. Mẹ tôi cũng ít khi nhắc chuyện này.
 
Theo VietNamnet

Đọc thêm các bài khác