Lâm Khánh Chi: Tôi không ngoại tình như lời chồng cũ tố

Đăng lúc: 8:20 am, Ngày 08/02/2022

"Giả dụ tôi có tình cảm với người đàn ông khác thì sẽ cắt đứt hẳn với anh Hùng. Tôi khẳng định không ngoại tình như những gì phía anh Hùng nói", Lâm Khánh Chi nói.

Lâm Khánh Chi phủ nhận tin đồn phản bội chồng cũ

 
Luôn giữ im lặng suốt từ thời điểm ly hôn nhưng vì sao đến bây giờ chị lại quyết định chia sẻ về việc nay?

-Mọi người đều biết thời gian qua gia đình tôi có nhiều chuyện buồn. Theo tôi, hôn nhân nếu hết duyên nợ nên chia tay một cách êm đẹp. Bản thân tôi cũng không muốn chia sẻ những chuyện không vui của gia đình mình với công chúng.
 
Tuy nhiên, anh Phi Hùng - chồng cũ tôi cách đây không lâu có những phát ngôn chưa chính xác nên giờ tôi phải lên tiếng đính chính. Thứ nhất, từ khi chia tay đến nay, tôi vẫn chưa yêu thêm ai. Phụ nữ sống với những kỷ niệm, thường phải mất thời gian rất lâu để quên được một người. Tôi rất buồn khi anh Hùng có người yêu quá sớm, và nghĩ rằng tôi đã có tình ý với người khác trước khi hôn nhân cả hai kết thúc. Đây đều là những suy nghĩ và phát ngôn sai sự thật.
 
Trong bài báo gần đây, chồng cũ nói phát hiện việc chị nhắn tin qua lại thân mật với một người đàn ông khác, chị phản hồi thế nào?
 
-Tôi không dại gì nhắn tin nhắn yêu đương với người khác và để anh Hùng biết. Tất cả tài khoản của tôi trước nay anh ấy đều nắm rõ. Người đàn ông anh Hùng đề cập đến là một người em trai rất thân thiết của tôi. Có thể vì những hiểu lầm và ác cảm cá nhân mà anh không thích bạn này.
 
Tôi chỉ nghĩ mọi vấn đề đều có tính hai mặt. Nếu anh ấy xem đó là mối quan hệ bình thường nó sẽ bình thường. Nhưng nếu quy chụp lại là câu chuyện khác. Giả dụ tôi có tình cảm với người đàn ông khác sẽ cắt đứt hẳn với anh Hùng. Chắc chắn không có chuyện để cả hai rơi vào tình huống khó như bây giờ. Tôi khẳng định mình không ngoại tình như những gì phía anh Hùng nói. 
 
Trước đây khi xảy ra hiểu lầm, tôi có thể bỏ qua và im lặng. Nhưng hiện tôi không muốn chuyện đi quá xa. Tôi không muốn nhiều người hiểu lầm mình qua những thông tin một chiều.
Lâm Khánh Chi kết thúc cuộc hôn nhân 5 năm với chồng trẻ
 
Hôn nhân anh chị đổ vỡ nguyên nhân vì người thứ ba hay một lý do nào khác?
 
-Chúng tôi trước nay sống chung thủy, chưa từng xuất hiện một người nào khác. Vấn đề lớn nhất giữa cả hai chỉ là không đồng quan điểm. Anh Hùng còn quá trẻ con và ham chơi. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của chúng tôi đến mức không thể cứu vãn.
 
Khi hôn nhân kết thúc, tôi nghĩ không ai sai trong chuyện này cả. Anh Hùng là một người đàn ông tử tế và sống vì gia đình. Trong thời gian ở với tôi anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi. Nhưng rõ ràng để xảy ra chuyện này là do anh ấy quá cố chấp. Những ngày qua, tôi im lặng vì vẫn còn thương chồng và muốn cho anh một cơ hội. Khi anh Hùng đã công khai với tình mới, đồng nghĩa mọi chuyện chúng tôi chấm dứt thật sự rồi. Tôi vẫn chúc phúc cho anh ấy và bạn gái mới.
 
Sau đổ vỡ, chị rút ra bài học gì?
 
-Sau tất cả mọi chuyện vừa qua, tôi chỉ muốn giữ hình ảnh chúng tôi là cặp đôi đẹp trong mắt công chúng chứ không muốn đấu tố ai. Trong cuộc tình này chúng tôi như visa hết hạn, hết duyên hết nợ thì kết thúc thôi.
 
Tôi lúc này không muốn suy nghĩ về chuyện tình yêu mà chỉ muốn bình tâm lại để lo cho con nhỏ. Sau khi ổn định, tôi sẽ quay trở lại với sự nghiệp ca hát - điều mà tôi đã vì gia đình mà bỏ dở 5 năm nay.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nữ ca sĩ chuyển giới trước khi đổ vỡ

Mọi người mặc định cuộc hôn nhân của chị là biểu tượng hạnh phúc của LGBT. Phải chăng cũng vì suy nghĩ này khiến chị và chồng gặp áp lực?
 
Một cuộc tình 5 năm khi đổ vỡ cũng là điều rất đáng tiếc. Đặc biệt với một người chuyển giới như tôi, tình yêu càng đáng trân trọng. Là phụ nữ không ai mong muốn mình có 2,3 đời chồng. Tôi lại là nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng với cộng đồng LGBT thì mọi thứ càng áp lực.
 
Giữa tôi và chồng cũ là mối quan hệ không còn tình nhưng còn nghĩa. Dù thế nào, tôi vẫn mong mọi việc nhanh chóng được khép lại. Tôi lên tiếng vì muốn mọi người hiểu rõ câu chuyện. Tôi càng không muốn nói ra những điều tổn thương đến anh Hùng và cả những người xung quanh. Mọi thứ nên kết thúc để mỗi người bắt đầu cuộc sống mới.
 
Con trai sẽ do tôi trực tiếp nuôi dưỡng. Chúng tôi không tranh chấp hay ra tòa vì muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Nếu anh Hùng nhớ con tôi có thể đưa con qua chơi vài ngày và tạo điều kiện để anh hoàn thành trách nhiệm người bố. Tôi cũng không cần chu cấp từ chồng cũ vì kinh tế vững vàng, đủ khả năng lo cho bé đến tuổi trưởng thành.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác