Quá khứ cơ cực của chàng Á vương chân đất Danh Chiếu Linh

Đăng lúc: 7:48 am, Ngày 10/04/2022

Á vương 1 Nam Vương Toàn cầu 2022 Danh Chiếu Linh vốn là một nông dân chính hiệu, xuất thân là con nhà nông, và là người dân tộc Khmer.

Á vương 1 Nam vương Toàn cầu 2022 Danh Chiếu Linh
 
Trở về nước với danh hiệu á vương, nhưng sao tìm gặp Danh Chiếu Linh khó vậy, cũng không thấy anh xuất hiện nhiều trước truyền thông?
 
-Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, tôi lại trở về Lâm Đồng để tiếp tục công việc ruộng vườn của mình. Tôi nghĩ mình không phù hợp với môi trường showbiz xô bồ. Tôi thích tự do, hòa mình với thiên nhiên và với công việc tay chân thường ngày hơn. Nếu được, tôi chỉ mong muốn sau này có cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng để lan tỏa tình yêu thiên nhiên, cuộc sống lao động đến mọi người.
 
Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng từ bỏ cơ hội về danh tiếng, kể cả thu nhập lớn hơn rất nhiều công việc hiện tại?
 
-Tôi biết điều này, nhưng tôi tự thấy mình không giống với nhiều người khác, tôi khá nhút nhát, lại không quá giỏi ăn nói, hơn nữa tôi cũng không quen với môi trường phức tạp.
 
Hiện, tôi vẫn được công ty nắm bản quyền cử đại Nam vương Toàn cầu tại Việt Nam quản lý, nên nếu có công việc phù hợp, tôi vẫn sẽ di chuyển qua lại. Nhưng tôi không xác định đó là công việc chính, tôi nghĩ mình rành công việc ruộng vườn hơn.
 
Xuất phát điểm như vậy, hành trình chinh phục danh hiệu Á vương Toàn cầu có làm khó anh?
 
-Hành trình của tôi tại cuộc thi Nam vương Toàn cầu 2022 chỉ kéo dài trong khoảng hơn 10 ngày nhưng quả thật đã để lại cho tôi rất nhiều bài học và kỷ niệm thú vị.
 
Rời Lâm Đồng lên TP.HCM, tôi được công ty quản lý hướng dẫn kỹ năng tạo dáng, chụp ảnh, trình diễn... với các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mặc dù từng may mắn lọt top 30 Mister Việt Nam nhưng để đến với sân chơi quốc tế, tôi cần phải trau dồi thêm nhiều kỹ năng.
 
Tính ra, tôi chỉ có một tháng tập luyện, chuẩn bị cho cuộc thi. May mắn, tôi có hình thể tốt nhờ thói quen chạy bộ và lao động hàng ngày nên không mất nhiều thời gian để siết cơ, lấy dáng. Công việc trồng, chăm sóc cây nhìn tưởng đơn giản nhưng tốn nhiều thời gian, luôn tay luôn chân nên chẳng khác nào tập gym. 
Danh Chiếu Linh sở hữu body vạm vỡ và làn da rắn rỏi
 
Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi đến với cuộc thi Nam vương Toàn cầu?
 
-Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình này có lẽ là lúc tôi không may bị mắc Covid-19, phải cách ly và điều trị trong 10 ngày. Một mình trong phòng riêng, tôi vẫn tập thể dục, đứng trước gương biểu diễn, vừa để mau khỏi bệnh, vừa phục vụ cuộc thi.
 
Sang đến Thái Lan, vốn xuất thân là một nông dân nên ban đầu tôi khá bỡ ngỡ khi gặp các bạn nước ngoài và phải bắt kịp với lịch trình dày đặc cũng như các vòng thi quan trọng. Thực ra, công việc làm nông thức khuya dậy sớm, vất vả quen rồi nên chút lịch trình này với tôi không là gì cả. Ngược lại, tôi thấy thú vị vì tìm hiểu được nhiều danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa truyền thống của Thái Lan và có thêm nhiều bạn mới. 
 
Người mẫu thì thu hút công chúng, người làm ruộng vườn lại khiến người ta trân trọng. Anh thích người khác gọi về mình thế nào ngoài nick name quen thuộc “Á vương chân đất Danh Chiếu Linh”?
 
-Tôi cũng không quá quan trọng về cách mọi người gọi mình ra sao. Tôi chỉ mong mọi người luôn yêu thương và ủng hộ mình là điều hạnh phúc. Còn dù bất cứ với danh hiệu nào thì tôi vẫn luôn là chàng nông dân người Khmer thôi. 
 
Hình ảnh giữa một siêu mẫu và một người làm vườn. Tưởng chừng như khác biệt nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Anh nghĩ sao về điều này?
 
-Để chuẩn bị trồng một cái cây, tôi chuẩn bị nhiều thứ với nhiều công đoạn khác nhau, chẳng hạn như cây giống, đất, phân bón, sau đó là thời gian dài chăm sóc… Còn việc một người mẫu, áp lực là việc đứng trên sân khấu, đứng trước đám đông… Nhưng điểm chung của hai công việc này tôi nghĩ là sự đam mê và kiên trì.
Danh Chiếu Linh sinh năm 1996. Anh là người dân tộc Khmer, quê ở Kiên Giang. Anh cao 1,85m, cân nặng 83kg, số đo 3 vòng 107-79-100cm. Danh Chiếu Linh là gương mặt mới trong showbiz, từng tham gia một vài chương trình biểu diễn thời trang, đã lọt top 30 Mister Việt Nam 2019
 
Khán giả vẫn chưa biết nhiều về Linh, về cuộc sống của anh trước khi được chọn mặt gửi vàng để thi quốc tế?
 
-Tôi là người dân tộc Khmer, sinh và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Kiên Giang. Hiện, gia đình chỉ còn bà ngoại và ba mẹ vẫn đang ở quê. Mọi người cũng sống bằng nghề làm ruộng. Trước gia đình rất khó khăn, từ nhỏ, tôi phải làm nhiều việc phụ giúp cha mẹ. Năm 18 tuổi tôi đã đi làm phụ hồ, sau đó tôi từng có 5 năm vào Biên Hòa, Đồng Nai làm công nhân.
 
Năm 23 tuổi, tôi được bạn bè động viên tham gia thi Mister Việt Nam 2019 và bất ngờ vào top 30. Nhưng rồi tôi nhận thấy không phù hợp với môi trường showbiz, tôi quyết định về quê gắn bó với đồi núi, cỏ cây. May mắn, tôi được giới thiệu làm việc cho một đơn vị chuyên về chăm sóc, tạo cảnh quan cho khu vườn ở Lâm Đồng để có thêm thu nhập và gắn bó tới tận bây giờ.
 
Một ngày của Linh diễn ra như thế nào?
 
-Mỗi sáng, tôi thường chạy một vòng quanh đồi, hít thở không khí trong lành rồi trở về làm việc. 7h30 là tôi bắt đầu tất bật với việc trồng cây, tưới cây, bón phân… nhiều thứ lắm, luôn tay suốt. Đến 6h chiều tôi được nghỉ ngơi, ăn cơm.
 
Công việc tay chân liên tục, dầm mưa dãi nắng nhưng tôi thấy thoải mái vô cùng, mỗi sáng thức dậy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, xung quanh là cỏ cây hoa lá, không khí mát mẻ. Tôi thấy đây mới chính là cuộc sống mình mong muốn.
 
Gia đình tác động ra sao với những công việc anh lựa chọn?
 
-Gia đình tôi đang ở quê, một năm tôi chỉ về Kiên Giang một lần nên mọi người chỉ gọi điện hỏi thăm. Nhiều lúc nhớ nhà nhưng phải tham thôi, cuộc sống mà! 
 
Ba mẹ lúc nào cũng động viên dù tôi làm bất cứ công việc gì. Còn nhớ, lúc tôi giành giải Á vương Nam vương toàn cầu, mẹ tôi khóc suốt. Những ngày tôi tham gia cuộc thi, ngày nào mẹ cũng nhắn tin hỏi thăm, sợ tôi không quen đồ ăn, tập luyện quá sức. Trong đêm chung kết, cả gia đình ngồi trước màn hình điện thoại cổ vũ. Sáng sớm hôm sau, tôi tranh thủ gọi điện về thấy mẹ đang háo hức đi khoe thành tích với hàng xóm. Tôi vui vì người rất tự hào về mình.
 
Công việc hiện tại có giúp anh ổn định được cuộc sống để nuôi dưỡng ước mơ lớn hay còn một lý do nào khác?
 
-Công việc hiện tại cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống và gửi thêm một chút về hỗ trợ cho gia đình ở quê. Bản thân tôi cũng chưa đặt ra mục tiêu quá lớn, tôi chỉ nghĩ mình đang rành về cái gì thì trước tiên cứ tập trung vào cái đó trước thì sẽ tốt hơn.
 
Anh không sợ người đời đánh giá khác về việc mình làm ruộng vườn, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến việc các cô gái sẽ e ngại và chê công việc của anh là thấp kém không?
 
-Tôi cũng không biết nữa! Tôi nghĩ nghề nào cũng là nghề, miễn sao làm việc chân chính. Hiện tại, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, nhưng yêu ai đó yêu thương con người và công việc của mình, tôi rất trân trọng. Khi yêu, tôi muốn hai người phải thực sự rung động và đồng cảm với nhau. Nhưng tất cả có lẽ vẫn còn phải vạn sự tùy duyên.
 
Xin cảm ơn Danh Chiếu Linh!
 
Theo Giao thông

Đọc thêm các bài khác