Chuyện tình buồn trong 'Người thương kẻ nhớ'

Đăng lúc: 9:25 am, Ngày 01/03/2015

Bộ phim “Người thương kẻ nhớ” (35 tập) do đạo diễn Quyền Lộc dàn dựng theo kịch bản của Lê Quang Thanh Tâm - Vy Uyên, hãng phim Hoàng Thần Tài thực hiện sẽ lên sóng vào ngày 22/3/2015 lúc 20h30 trên kênh Let’s Việt.

Ba Nguyệt (Kim Hiền) là một cô tỉnh lẻ lên thành làm công nhân, yêu Hoàng Phát (Quốc Bảo) và có thai với anh. Thế nhưng, Phát lại rũ bỏ cô để đến với Phương (Mỹ Hạnh), con gái một gia đình giàu có. Không còn con đường nào khác, Ba Nguyệt bỏ về quê nhưng cô lại không dám đối diện với gia đình, đành tìm đến cái chết nhưng may mắn được Năm Cô Đơn (Hoàng Mập) cứu sống.
Chuyện tình buồn trong Người thương kẻ nhớ
Kim Hiền (vai Ba Nguyệt) và Quốc Bảo (vai Hoàng Phát).

Năm Cô Đơn là hàng xóm của Ba Nguyệt, vốn thầm thương cô từ lâu nên nhận cái thai trong bụng là của mình và xin ba má Ba Nguyệt cho anh được cưới cô. Song, Ba Nguyệt không chịu vì cô biết Hai Nga (Kiều Linh), chị gái của cô đã thương Năm Cô Đơn từ lâu. Cô quyết định trốn nhà đi thành phố, điều đó khiến ba cô đau buồn rồi qua đời.

Năm Cô Đơn rong ruổi khắp Sài Gòn, cuối cùng cũng tìm thấy Ba Nguyệt. Nghe tin ba mất, Ba Nguyệt bị sốc, chuyển dạ sinh một bé gái đặt tên là Út My (Hoa Hậu Đại dương Đặng Thu Thảo). Trong khi đó, tại một bệnh viện khác, Phương - vợ Phát cũng hạ sinh một bé trai tên là Hoàng Minh (Hòa Hiệp). Sau khi sinh con xong, Ba Nguyệt cùng Năm Cô Đơn về lại quê.
Chuyện tình buồn trong Người thương kẻ nhớ
Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo lần đầu tiên đóng phim truyền hình.

Hai mươi lăm năm sau, Trạm y tế nơi Út My làm việc đón một bác sĩ từ thành phố về công tác, chính là Hoàng Minh. Hoàng Minh tình nguyện về vùng quê công tác để thực hiện ước mơ của mình và Thùy Lâm (Á hậu Phan Thị Mơ), người bạn gái đầu tiên đã mất là muốn chữa bệnh cho người nghèo. Hoàng Minh được sắp xếp ở lại nhà Năm Cô Đơn.

Từ lúc có mặt Hoàng Minh ở trạm y tế, chứng kiến những việc làm của anh với người dân nơi đây, Út My vô cùng cảm phục. Cô dần có tình cảm với Hoàng Minh. Nhưng Út My không dám thể hiện tình cảm của mình vì cô biết Hoàng Minh đã có bạn gái là Thùy Linh (Á hậu Phan Thị Mơ) - con gái Giám đốc một bệnh viện tư nhân, bạn của bà Phương. Cô cũng chính là em gái của Thùy Lâm. Thùy Linh luôn xem Hoàng Minh là người yêu và là người chồng tương lai của mình nhưng Hoàng Minh lại chỉ xem cô như em gái.
Chuyện tình buồn trong Người thương kẻ nhớ
Phim có nhiều cảnh đẹp ở miền sông nước miền Tây.
 
Trong thời gian ở cạnh nhau, Hoàng Minh và Út My nẩy sinh tình cảm. Tình yêu của họ bị bà Phương phát hiện. Ông Hoàng Phát về tận nơi Hoàng Minh làm việc để bắt anh về. Nhưng khi đến nhà Út My, ông sửng sốt khi nhìn thấy Ba Nguyệt…
 
 

Huy Huy

Đọc thêm các bài khác