Kỳ vọng với bom tấn hoạt hình 3D Hoa ngữ

Đăng lúc: 11:32 am, Ngày 30/03/2015

(ĐAKTO) “Teana: 10.000 Years Later” với tựa tiếng Việt “Đại chiến sau tận thế” là một bộ phim hoạt hình hành động, viễn tưởng. Đây cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ người Trung Quốc Dịch Lập.

Nội dung phim nói việc môi trường bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, đạo đức xã hội bị suy đồi. Rồi chỉ sau một thảm họa, nền văn minh của nhân loại bị hoàn toàn xóa số, hành tinh chìm trong bóng đêm.

10.000 năm sau, trái đất xuất hiện nhiều bộ lạc và rất nhiều động vật mới cùng nhau sinh sống, từ đó nền văn minh Tây Vực được hình thành. Nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới với tên gọi là Thượng cổ. Điểu thần là thủ lĩnh của điểu tộc. Với lòng tham vô đáy để thỏa mãn dã tâm của mình, điểu thần đã xúi giục chúng thần ăn cắp ma pháp, muốn biến nhân loại trở về thời kỳ cướp bóc trước kia.

Châu Mã (Teena) là một cô gái sống bình yên trong bộ lạc của mình. Một ngày kia, ra ngoài chơi trở về, cô thấy bộ lạc mình đã bị tàn phá, phải tìm đến một vùng đất mới để nương thân. Trải qua nhiều sự việc Châu Mã phát hiện ra sứ mệnh của mình là phải cứu nhân loại ra khỏi âm mưu của Điểu thần. Ở Tây vực, cô được sự đồng lòng của các bộ lạc, thống nhất các anh hùng bộ lạc, cùng nhau vượt qua rất nhiều gian khổ, hiểm nguy để tìm ra phương kế chống lại Điểu thần.
Đại chiến sau tận thế

Điểm khác biệt của bộ phim Đại chiến sau tận thế chính là các nhân vật không hoàn toàn là thiện hay ác, mà đó là một cuộc đấu tranh vì bộ tộc mình, có sự liên kết với quy luật sống của thế giới loài người. Đạo diễn Dịch Lập chia sẻ: "Mỗi một con người có điều kiện và hoàn cảnh sống khác nhau, nên nhân cách sống phụ thuộc vào hoàn cảnh, môi trường sống. Theo guồng quay của sự phát triển khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng như đang ngồi trên chuyến xe lửa của nhịp sống này, luôn lao về phía trước, với một tốc độ rất nhanh".

Anh tiếp: "Thời đại khoa học kỹ thuật giúp chúng ta giảm bớt sức lao động, tiến nhanh đến văn minh, nhưng trong đó chính con người lại không bắt kịp được nhịp sống của khoa học kỹ thuật, điều đó cũng lý giải tại sao chỉ số cuộc sống hạnh phúc của người hiện đại lại thấp. Tôi chỉ là kể một câu chuyện cổ, một truyền thuyết, nhưng qua đó người xem có thể tìm thấy được hình ảnh của chính con người mình, để mà biết được điều gì trong cuộc đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, để biết được mình phải dừng chân lại ở nhà ga nào trong hành trình xe lửa của cuộc đời”.

Bộ phim đã chính thức ra rạp hôm 27/3/2015 tại Trung Quốc và sẽ đến Việt Nam vào ngày 17/4/2015.
 
Huy Huy

Đọc thêm các bài khác