Những điều thú vị về các tình khúc mưa

Đăng lúc: 11:09 pm, Ngày 16/07/2015

“Diễm xưa”, “Mưa hồng”, “Tháng sáu trời mưa”, “Thương nhau ngày mưa”… là những ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu âm nhạc với những giai điệu da diết ẩn chứa những cuộc tình buồn.

“Diễm xưa”, “Mưa hồng” và cuộc tình của Trịnh Công Sơn với hai chị em ruột
 
Theo nhiều tư liệu, Trịnh có hai mối tình thơ mộng với cả hai chị em Ngô Vũ Bích Diễm và Ngô Vũ Dao Ánh.
 
Trong mối tình với Diễm, Trịnh Công Sơn dường như chưa kịp nói lời yêu, mà chỉ thổ lộ tình cảm qua những ca khúc tặng Diễm và Diễm cũng không dám đáp lại tình cảm của ông. Mối tình ấy đẹp như một nụ hoa e ấp. Với Diễm, nhạc sĩ họ Trịnh có tuyệt tác Diễm xưa: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao…”.
Những điều thú vị về các tình khúc mưaHai chị em Ngô Vũ Bích Diễm và Ngô Vũ Dao Ánh.

Những lúc Trịnh Công Sơn đến nhà Diễm, thì Dao Ánh - em gái của Diễm còn là một cô bé. Mấy năm sau Dao Ánh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
 
Sau khi biết chị mình chia tay với Trịnh Công Sơn, cô em Dao Ánh đã viết thư an ủi và chia sẻ cùng nhạc sĩ. Trịnh Công Sơn đã viết thư trả lời và tình cảm nảy sinh. Cuộc tình của nhạc sĩ tiếp tục đi vào kết cục buồn. Trịnh Công Sơn chủ động chia tay với Dao Ánh bằng những lời lẽ vô cùng thống thiết. Sau năm 1975, Dao Ánh theo chồng sang Mỹ và không quên mang theo tất cả những kỷ vật đã có với nhạc sĩ.
Những điều thú vị về các tình khúc mưaNhạc sĩ Trịnh Công Sơn và người tình Ánh Dao gặp lại nhau sau 20 năm xa cách.

Cái tên Dao Ánh tuy không được nói ra nhưng được ngầm hiểu là giai nhân trong hàng loạt những Mưa hồng, Tuổi đá buồn, Như cánh vạc bay, Chiều một mình qua phố, Lời buồn thánh
 
"Mưa nửa đêm" - bài ca sầu tủi của Trúc Phương
 
Theo ghi chép của bạn bè, cố nhạc sĩ Trúc Phương có rất nhiều mối tình lãng mạn nhưng hầu hết là yêu đơn phương.
 
Những ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn, không tiền bạc, không một ai thân quen, Trúc Phương nhận dạy nhạc cho cô con gái của một gia đình giàu có. Thương hoàn cảnh đơn côi của ông, gia đình ấy đã cho ông trọ lại tại nhà.

Cảm thông, rồi dần dần ngưỡng mộ tài năng, trái tim cô con gái của chủ nhà đã rung động trước chàng nhạc sĩ nghèo. Quyết ngăn cản tình yêu của đôi trẻ, ba mẹ của cô gái đã đuổi xua ông đi nơi khác. Ngậm ngùi cho số kiếp nổi trôi, Trúc Phương đành trút tâm sự vào những câu hát đớn đau, sầu tủi: “Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, canh dài nghe bùi ngùi…”. Mưa nửa đêm là một trong những nỗi lòng của ông về đời người với tình duyên lận đận.
 
"Thương nhau ngày mưa" - Điệu Slow Rock vương vấn của Nguyễn Trung Cang
 
Đây là ca khúc được phổ biến rộng rãi của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang trong thời điểm còn gắn bó với ban nhạc Phượng Hoàng. Bản nhạc đã làm xao xuyến con tim của biết bao thế hệ sinh viên Sài Gòn thuở đó: "Như mưa ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm"... Điệu Slow Rock nhẹ nhàng vương vấn, dòng nhạc tựa những cơn mưa tuôn rơi đều đặn trên những khuôn nhạc réo rắt.
 
Đây là ca khúc đánh dấu sự thăng hoa đầu tiên của Nguyễn Trung Cang với định mệnh âm nhạc của mình. Khi cùng Phượng Hoàng lang thang khắp các phố phường, quán bar biểu diễn, giọng ca chính Elvis Phương của nhóm đã thắp lửa cho Thương nhau ngày mưa bằng giọng hát đặc biệt của mình. Tiếng ngắt dứt khoát của điệu Slow Rock và những trần tình chắp vá, không đầu không cuối của một tình yêu trai trẻ đã làm nên một trác tuyệt cho đến giờ vẫn đủ đánh thức tâm hồn của nhiều người yêu nhạc đang say ngủ.

"Tháng sáu trời mưa" - bài thơ được 2 nhạc sĩ cùng phổ nhạc
 
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa…”, lời ca này đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc. Đây là ca khúc đóng đinh Tháng sáu trời mưa tên tuổi của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, được sáng tác vào năm 1987. Bài hát được phổ nhạc từ bài thơ tình cùng tên của thi sĩ Nguyên Sa.
 
Không chỉ một, mà bài thơ còn được Ngô Thụy Miên cảm hứng để cho ra đời nhạc phẩm Tình khúc tháng sáu (1984).
 
"Lạnh trọn đêm mưa" và cuộc tình u hoài của Huỳnh Anh
 
Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm…” là lời ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Sinh năm 1932 tại Cần Thơ, Huỳnh Anh là tay trống lẫy lừng thập niên 40-50. Ngoài trống, ông còn chơi được nhiều nhạc cụ từ guitar, piano cho tới kèn, percussion. Ông có hai ca khúc về mưa được nhiều người yêu thích là Mưa rừngLạnh trọn đêm mưa.
 
Trong chương trình Tình khúc vượt thời gian chủ đề Chuyện đêm mưa diễn ra lúc 20g ngày 25/7 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), ngoài những nhạc phẩm trên, khán giả còn được thưởng thức hơn 10 ca khúc hay về mưa, qua tiếng hát của Bảo Yến, ca sĩ hải ngoại Thái Châu, Quang Dũng, Đoan Trang, Kasim Hoàng Vũ, Hoàng Bách, Quốc Thiên, Thanh Ngọc, nhóm Ayor.
 
Anh Dương/Theo Jet Studio

Đọc thêm các bài khác