Coco Martin đưa người yêu trốn chạy sự truy đuổi của tình địch

Đăng lúc: 10:09 pm, Ngày 31/03/2016

Vì yêu và muốn gắn bó cuộc đời với tiểu thư nhà giàu có mà chàng mỹ nam nam Philippines đã phải đối mặt với hàng loạt những hiểm nguy trong phim “Lối rẽ cho tình yêu”.

Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên nghệ thuật và trở thành một trong những diễn viên hàng đầu Phillipines, Coco Martin từng có thời gian làm người gác cửa và lau dọn tại một casino thuộc bang Alberta (Canada).
 
Coco Martin chia sẻ, trở thành diễn viên là điều anh chưa từng nghĩ đến và tất cả chỉ là duyên số. Năm 2001, một đạo diễn đã mời anh tham gia một vai phụ trong phim điện ảnh Luv Text. Từ bước đệm này, Coco Martin được mời đóng quảng cáo, nhưng vì chưa có hứng thú với việc gia nhập showbiz nên anh đã quyết định tiếp tục theo học chuyên ngành Quản lý khách sạn tại trường National College Business and Arts. 
Coco Martin đưa người yêu trốn chạy sự truy đuổi của tình địchCoco Martin tên thật là Rodel Luis Nacianceno, nghệ danh được ghép từ tên hai thần tượng quốc tế mà anh ái mộ: Coco Lee và Ricky Martin.
 
Năm 2005, Coco Martin nhận lời đạo diễn Brillante Mendoza để trở thành nam chính trong bộ phim Masahista đoạt được giải thưởng nhiều giải thưởng và bản thân chàng mỹ nam sinh năm 1981 trở thành thần tượng của dòng phim đồng tính  Philippines. 
 
Trong tháng 4 này, anh sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ Việt Nam qua vai diễn Samuel- chàng công nhân trồng mía hiền lành, tốt bụng có mối tình như mơ với Isabelle- cô tiểu thư xinh đẹp, thông minh trong bộ phim Lối rẽ cho tình yêu ( Ikaw Lamang)
 
Để bảo vệ tình yêu của mình, Samuel đã làm mọi cách chống lại sự phá hoại của Franco- thiếu gia đồn điền vùng Salvico. Samuel nắm tay Isabelle bỏ trốn và cũng từ đây, đôi tình nhân trẻ phải đối mặt với hàng âm mưu: bắt cóc, giật điện, chôn sống từ chính Franco.
Coco Martin đưa người yêu trốn chạy sự truy đuổi của tình địchPhim Lối rẽ cho tình yêu phát sóng trên TodayTV lúc 11h hàng ngày, từ 8/4/2016.
 
An An/Theo IMC - TodayTV

Đọc thêm các bài khác