Mariah Nguyễn - Nữ DJ mê hàng hiệu

Đăng lúc: 10:26 am, Ngày 10/08/2016

Sở hữu những đường cong nóng bỏng, DJ Mariah Nguyễn khiến những buổi party âm nhạc trở nên nghẹt thở và đầy khiêu khích.

Thế nhưng không nhiều người biết, cô gái đến từ Buôn Ma Thuột từng học hướng dẫn viên du lịch, trước khi trở thành một nữ DJ chuyên nghiệp.
 
Tại sao chị lại chuyển nghề từ hướng dẫn viên du lịch sang làm DJ?
 
-Trong thời gian học ngành du lịch, tôi bắt đầu yêu thích công việc DJ và học cùng lúc hai nghề. Sau khi lấy bằng tốt nghiệp, tôi quyết định theo nghề DJ vì tôi nghĩ mình còn trẻ, mình nên làm điều mình thích trước khi quá muộn. Một lý do khác xuất phát từ bạn trai cũ của tôi. Trước kia tôi rất thích công việc DJ nhưng không được anh ấy ủng hộ. Sau khi chia tay tôi quyết tâm làm mới bản thân, trong đó quan trọng nhất theo đuổi giấc mơ bấy lâu của mình. 
 
Bên cạnh công việc DJ, chị còn tích cực luyện thanh để làm ca sĩ. Chị sẽ chuyển hướng sang làm ca sĩ chuyên nghiệp hay chỉ bổ trợ cho công việc DJ?
 
-Ngoài DJ thì ca hát cũng là đam mê của tôi. Vì thế tôi muốn đi học thanh nhạc để rèn luyện giọng hát được hay và chuyên nghiệp hơn. Nếu có duyên biết đâu tôi sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai gần. Được đứng trên sân khấu, thổ lộ những cảm xúc của mình qua từng lời bài hát, cũng thật thú vị phải không?
Mariah Nguyễn ngoài đời.
 
DJ nữ thường gắn với hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm. Chị có được gia đình, bạn bè ủng hộ khi thay đổi theo hướng này không? 
 
-Tôi nghĩ mọi người không hề ngạc nhiên đâu vì trước khi làm DJ thì tôi đã theo đuổi hình tượng gợi cảm rồi. Tôi nghĩ, gợi cảm là đặc quyền của phái đẹp, tại sao ta không phát huy nó. Người phụ nữ cũng chỉ có chừng đó năm xuân sắc và rực rỡ nhất. Khi cơ thể còn nóng bỏng, tại sao không tự hào về điều đó. Hẳn là phụ nữ nào cũng sẽ rất sợ cơ thể mình trở nên xập xệ, xấu xí, nhăn nheo…, nhưng rồi ai cũng trải qua điều đó thôi. Có ai cưỡng lại thời gian và tuổi tác. Còn hiện tại, tôi tự hào vì mình còn rất nóng bỏng.
 
Trong những sự kiện gần đây, chị luôn xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm cùng với rất nhiều hàng hiệu. Khi công khai giá tiền của những món đồ trên người, chị có ngại bị dư luận đánh giá là khoe khoang? 
 
-Thoạt đầu tôi cũng ngại. Tôi cũng sợ mọi người đánh giá mình là một cô gái rỗng tuếch, chẳng có gì ngoài đồ hiệu đắt tiền. Nhưng sau đó, khi được mọi người hỏi han nhiều thì tôi lại nghĩ khác. Có lẽ những bộ quần áo tôi mặc, phụ kiện tôi dùng đẹp mắt nên mới thu hút được sự quan tâm của người ta. Như bạn biết đó, các sự kiện showbiz toàn là những người đẹp, quần là áo lượt rực rỡ. Để gây chú ý giữa đám đông đó không phải là dễ. Vì thế tôi sẵn sàng chia sẻ khi được hỏi. Điều này thể hiện sự trân trọng của tôi đối với những người quan tâm đến tôi. 
Mariah Nguyễn trên sân khấu.
 
Thu nhập từ công việc DJ có phải là nguồn tiền chính để chị chi tiêu hàng tháng? 
 
-Tôi không phải là người vung tiền quá trán. Tôi luôn tìm hiểu kĩ, cân nhắc giá cả và suy nghĩ xem món đồ có phù hợp với mình không rồi mới quyết định mua. Khi trở thành một DJ có tiếng, công việc thuận lợi, show diễn đều đặn thì việc bạn có một cuộc sống ổn định về kinh tế cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.
 
Cuộc chạy đua hàng hiệu rất tốn kém và thường xuyên phải cập nhật xu hướng mới. Chị nghĩ mình có thể đi đường dài không hay chỉ là sở thích nhất thời? 
 
-Tôi không có ý ganh đua với ai cả. Tôi mua những món đồ đó vì tôi thích và cảm thấy phù hợp với bản thân. Thậm chí tôi còn nghĩ hiện nay mình còn độc thân nên có thể nuông chiều bản thân một chút, thích gì mua nấy. Sau này nếu tôi có chồng con rồi, biết đâu tôi sẽ đầu tư tiền bạc vào con cái.  Có lẽ lúc đó tôi sẽ rành thương hiệu, giá cả các loại bỉm sữa hơn. 
 
Thủy Hương/Ảnh: Thịnh Đỗ 

Đọc thêm các bài khác