Hứa Vĩ Văn hỏi cưới Lê Phương

Đăng lúc: 8:33 am, Ngày 16/11/2016

Hứa Vĩ Văn và Lê Phương đã tạo nên một câu chuyện tình lãng mạn kiểu Lọ Lem - Hoàng từ bắt đầu bằng lời nói dối trong phim "Nước mắt chảy ngược".

Sơn và Thủy là hai chị em ruột chăm ngoan, học giỏi, cùng gánh chịu những bi kịch của gia đình nghèo, vất vả. Nhưng cuộc đời của họ đã chia thành hai ngã rẽ bởi cách nghĩ, cách sống khác nhau.
ông Tư - người cha muốn làm giàu nhanh chóng khi hay tin vợ mình cần tiền chữa bệnh đã vội vàng làm ăn với giang hồ, buôn lậu, biển thủ tiền khách hàng. Đỉnh điểm sự việc khi ông vô tình bị hiểu lầm gây ra cái chết của vợ, từ đó Thủy luôn hận cha mình, trong khi Sơn luôn luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ, giúp ông vượt qua khốn khó.
May mắn cũng đã mỉm cười với Thủy khi cô được mời làm gia sư cho Khôi - con trai út của một đại gia. Vì yêu Khải nhưng mặc cảm gia đình có người cha tù tội, nên Thủy đã phải giấu thân phận mình, nói dối là trẻ mồ côi. 
Trong vai nữ chính -Thủy, diễn viên Lê Phương như bước ra từ câu chuyện bi kịch gia đình bất hạnh, kết hợp với bạn diễn Hứa Vĩ Văn (Khải), dệt nên một tình yêu đẹp dù bắt đầu bằng lời nói dối.
Diễn viên Công Ninh thêm một vai ấn tượng với hình ảnh ông Tư - từ một người cha chuẩn mực luôn thương yêu vợ con đã vô tình gây ra cái chết của vợ mình, mang nỗi mặc cảm suốt quãng đời còn lại.
Vào vai Sơn - em trai Thủy, diễn viên trẻ Quang Thái chứng tỏ anh là gương mặt tiềm năng của màn ảnh nhỏ với khả năng lột tả nội tâm nhân vật tốt.
Còn có mặt Công Hậu, Phương Dung, Thủy Cúc, Phương Hằng, Thúy Quỳhn, Bạch Công Khanh…Nước mắt chảy ngược muốn gửi tới thông điệp: Hãy sống trong sạch, vị tha và đúng với con người thật của mình - đó chính là con đường giúp ta thoát khỏi bi kịch, để tìm tới hạnh phúc đích thực. Phim dài 32 tập, phát sóng lúc 20h45 các ngày trong tuần trên SCTV14 từ 25/11/2016.
 
Anh Dương/Theo M&T Picture

Đọc thêm các bài khác