Nhiều sân khấu kịch ở Sài Gòn bội thu mùa Tết

Đăng lúc: 8:39 am, Ngày 05/02/2017

Sân khấu Idecaf, Thế giới trẻ, Trịnh Kim Chi, Quốc Thảo - Minh Nhí... thu hút đông khán giả trong dịp xuân với các vở hài lẫn chính kịch.

Tết Đinh Dậu, nhiều sân khấu kịch ở Sài Gòn tiếp tục đón nhận tin vui về doanh thu, với hàng loạt suất diễn "cháy" vé. Theo nhiều "bầu show", sân khấu của họ vẫn giữ được phong độ thu hút người xem như các năm trước. Một số tụ điểm dù còn non trẻ đã được đông đảo khán giả ủng hộ.
 
Hài kịch luôn là mảng được số đông sân khấu khai thác để hút người xem trong mùa Tết. Sân khấu Thế giới trẻ có các vở mang màu sắc hài hước, sôi động. Đạo diễn Ngọc Hùng chia sẻ xuân này, một số vở kịch hết vé nhiều ngày trước khi diễn. Không ít khán giả ở xa khi đến nơi phải "năn nỉ" nhà hát bố trí thêm ghế để có thể thưởng thức kịch mục.
Diệu Nhi (trái) và Quang Tuấn trong vở Hồn anh xác em ở sân khấu Thế giới trẻ. Ảnh: Mai Nhật.
 
Tại sân khấu này, các vở như Hồn anh xác em, Mẹ chồng rắc rối, Chúng ta thuộc về nhau đã bán hết vé đến mùng chín (tức ngày 5/2), mỗi ngày ba suất diễn. 300 ghế của sân khấu đều được lấp đầy trong các suất. "Sân khấu chúng tôi vẫn giữ được phong độ của năm ngoái", đạo diễn Ngọc Hùng chia sẻ.
 
Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn của sân khấu Idecaf cho biết mùa Tết này các vở diễn đều thu hút khán giả đông đảo. Hai điểm ở Idecaf (Thái Văn Lung) và số 7 Trần Cao Vân diễn các vở hài kịch như Yêu đi thôi, Sắc màu, Đời bỗng dưng yêu... từ mùng một đến mùng chín. Vé được bán trước cả tháng. Đại diện sân khấu nhận định Tết năm nay Idecaf không đến nỗi khan hiếm vé nhưng đến sát giờ diễn, điểm này chỉ còn một số ghế nhỏ lẻ. "Gần như Tết năm nào kịch Idecaf cũng 'thắng', mùng một đến mùng 15 luôn trong tình trạng hết vé", người đại diện cho biết.
 
Sân khấu kịch Phú Nhuận của NSND Hồng Vân cũng ghi nhận tình hình bán vé Tết năm nay khởi sắc hơn 2016, dù không hết vé hoàn toàn. Điểm diễn Phú Nhuận diễn hai vở mới là Lục sắcÁm ảnh kinh hoàng cùng các vở cũ: Hồn oan, Đá đoạt hồn, Góc tối showbiz. Điểm diễn ở Superbowl có hai vở mới là Ma Ma sư phụĐiều ước của quỷ, tuy nhiên tình hình bán vé ở đây không khả quan bằng.
 
Nhiều sân khấu mới cũng có tín hiệu khởi sắc. Mở cửa khoảng một năm nay, sân khấu Trịnh Kim Chi vẫn diễn xuyên Tết. NSƯT Trịnh Kim Chi tiết lộ vào mùng một, người xem kịch khá ít vì bận lễ Tết. Sang mùng hai trở đi, hầu hết vé đều được bán, chỉ còn dư một, hai hàng ghế sau. Theo á hậu, đây là tín hiệu vui bởi sân khấu chị còn khá mới mẻ. Tết này, sân khấu Trịnh Kim Chi diễn các vở như Lọ Lem truyền kỳ, Phim trường đại chiến, Hoa hậu ao làng, Chàng và thiếp... Nhiều vở mang màu sắc cổ trang.
Á hậu Trịnh Kim Chi (giữa) trong vở Lọ Lem truyền kỳ. Ảnh: Phạm Thiết Mẫn.
 
Khai trương vào đầu năm 2017, sân khấu của NSƯT Quốc Thảo và nghệ sĩ Minh Nhí ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận một vẫn "thắng" dịp Tết này. Sân khấu mới của anh diễn 10 vở kịch ngắn như Thích khách, Khó ăn khó ở, Trả chồng tui đây, Thượng ẩn, Cô Tư Mắm... và một kịch dài là Bóng... ma - thể loại kinh dị hài. Các tác phẩm thu hút vì quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như Trung Dân, Minh Nhí, Thanh Thủy, ca sĩ Long Nhật, quán quân Cười xuyên Việt 2016 Anh Tú... Các suất đều hết vé từ mùng một đến mùng tám với 150 ghế mỗi suất.
 
Diễn các vở tâm lý xã hội - vốn không mang màu sắc vui vẻ, hài hước của dịp Tết, sân khấu Hoàng Thái Thanh vẫn thu hút đông đảo người xem.
 
Sân khấu Hoàng Thái Thanh Tết nay chỉ diễn một vở mới - Mơ trăng bóng nước - và một số vở cũ. Theo đạo diễn Ái Như, các vở đều hướng đến chủ đề thân phận con người, có nhiều cao trào, kịch tính, xen lẫn nước mắt. Xem kịch, khán giả chiêm nghiệm và đồng cảm, tìm thấy một phần của mình ở nhân vật.
 
Ái Như cho biết với các chỗ ngồi lý tưởng, vé thường được bán hết trước vài ngày, chỉ còn một số hàng ghế sau. Nhiều khán giả đến khi thấy hết vé vẫn không chịu về, phía sân khấu phải xếp thêm các ghế phụ. Với một số vở, vé đã được bán sang đến tháng ba.
Quý Bình (trái) và Ái Như trong vở Mơ trăng bóng nước trên sân khấu Hoàng Thái Thanh.
 
Tuy nhiên, một số sân khấu phải tạm đóng cửa dịp lễ Tết để chuẩn bị kịch bản, diễn viên cho năm mới. Sân khấu Hồng Hạc của đạo diễn Việt Linh đóng màn trong Tết, đến ngày 12/2 mới diễn lại. Ông bầu Anh Tuấn cũng nhận định, kịch Tết thường được đón nhận, song từ mùng 15 trở đi mới biết được sức hút thật sự của sân khấu. NSƯT Quốc Thảo kỳ vọng vào sự ủng hộ của khán giả sau mùa Tết và lấy đó làm động lực để anh và đồng nghiệp có thêm niềm tin làm kịch dài lâu.
 
Mai Nhật/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác