Cô gái như búp bê Barbie vượt bão dư luận làm người mẫu

Đăng lúc: 8:49 am, Ngày 10/07/2017

Thoạt nhìn, mọi người tưởng Duckie Thot là búp bê Barbie bởi vẻ ngoài cô không khác Barbie là mấy, từ mái tóc, làn da đến dáng người mảnh khảnh.

Tuy nhiên để đến được với nghề người mẫu và trở thành "sao" trên Instagram, cô gái 21 tuổi người Nam Sudan-Úc đã trải qua nhiều thử thách, thậm chí có lúc đã bỏ nghề vì không chịu nổi áp lực dư luận. 
Theo BoredPanda, ở tuổi 17, Nyadak (Duckie) Thot là gương mặt hàng đầu của cuộc thi Next Top Model Úc năm 2013. Tuy nhiên, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội do vẻ ngoài quá đặc biệt: mái tóc suôn tự nhiên, làn da không tì vết, người "mỏng dính".
Nhiều người chỉ trích cô không có tài năng gì ngoài bộ dáng cứng ngắc như búp bê, có người còn gọi cô là "bình hoa di động". Trong một cuộc phỏng vấn với Teen Vogue vào năm 2016, cô tâm sự tình cảnh mình khi đó: "Tôi bị vùi dập khi mới 17 tuổi, và điều đó thật sự khó hiểu".
Sau đó, cô gặp nữ giám khảo Next Top Model và từng là nạn nhân của "ném đá trên mạng" là Charlotte Dawson, và nhận được động viên từ Dawson. 
Mặc dù sau đó Dawson tự tử (năm 2014), Duckie vẫn ghi nhớ với lời khuyên của cô. "Lời khuyên của cô ấy thực sự là động lực cho tôi", Duckie chia sẻ.
Và, sau 2 năm lặng lẽ rời xa nghề người mẫu, Duckie đã trở lại sàn catwalk bất chấp những lời chế giễu.
Hiện cô có gần 300.000 người theo dõi trên Instagram và là tấm gương vươn lên của nhiều người trẻ khác. Cô cũng vui vẻ chấp nhận biệt danh "Barbie" mà mọi người gán cho cô.
"Luôn có người nói những người nói điều tiêu cực về bạn... nhưng những gì mọi người nghĩ về bạn không làm nên con người bạn mà chính bản thân bạn", cô nói.
 
Tường Vy/Theo TTO

Đọc thêm các bài khác