Quốc Thảo chơi 'canh bạc' sân khấu thứ ba

Đăng lúc: 9:25 am, Ngày 24/11/2017

Sau hai lần thất bại nhưng nghệ sĩ Quốc Thảo vẫn quyết tâm đầu tư sân khấu quy mô hơn mang tên mình tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ Thuật TP.HCM (số 81 Trần Quốc Thảo, Quận 3).

Thuộc thế hệ nghệ sĩ kịch nói kỳ cựu cùng thời với NSND Hồng Vân, đạo diễn Ái Như, NSƯT Thành Hội, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Thanh Hoàng, NSƯT Hữu Châu, Thanh Thủy, Hồng Đào... nghệ sĩ (NS) Quốc Thảo trở về nước hoạt động nghệ thuật, sau thời gian định cư ở nước ngoài. 
 
Sân khấu mang tên anh đã đi vào hoạt động chỉ sau một tuần, rất đông học viên đăng ký tham dự các khóa đào tạo diễn viên. NS Quốc Thảo cho biết anh đã tìm được sự đồng hành của diễn viên hài Quốc Thảo và nữ doanh nhân Nguyên Thảo để thành lập sân khấu này. 
 
"Chúng tôi cùng niềm đam mê như tôi và cùng chung một suy nghĩ: Sân khấu kịch Quốc Thảo ra đời với mục đích thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật sân khấu, tạo thêm sân chơi cho các nghệ sĩ, diễn viên và học viên các trường nghệ thuật. Hơn nữa, chúng tôi được chị Văn Mai Hương - nguyên giám đốc Nhạc Viện TP.HCM, nay là giám đốc Trung tâm Đào tạo Thực nghiệm Văn học Nghệ thuật, Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM ủng hộ. Với mục tiêu thử nghiệm lối diễn xuất hiện đại, phá cách kết hợp chặt chẽ với các kiến thức nền kinh điển của nghệ thuật sân khấu, sân khấu kịch của chúng tôi sẽ có các khóa đào tạo diễn xuất chuyên sâu cho các học viên, tổ chức các buổi diễn thường kỳ nhằm đưa nền nghệ thuật đương đại đến gần hơn với các khán giả yêu thích nghệ thuật diễn xuât" - NS Quốc Thảo cho biết.  
 
Thực tế, có nhiều sân khấu xã hội hóa mở lò đào tạo, việc dạy và học nghệ thuật đang được đặt trong tình trạng cạnh tranh gay gắt. Ưu điểm của sân khấu non trẻ này khiến NS Quốc Thảo tự tin chính là có sàn diễn để tạo đầu ra cho diễn viên sau khi họ hoàn tất việc học.
Nghệ sĩ Quốc Thảo và Quốc Thuận trong ngày khai trương sân khấu kịch.
 
Anh cho rằng lãnh vực nào cũng cần có sự cạnh tranh, thúc đẩy về mặt chất lượng để thu hút người có nhu cầu.Theo chiến lược của anh, mức độ đầu tư sân khấu Quốc Thảo khá quy mô với 3 sàn diễn cùng nằm trong toà nhà. Sàn diễn lầu 1 diễn các vở kịch thể nghiệm mà khán giả sẽ ngồi bệt trong một khán phòng khang trang. Sàn diễn lầu 2 dành cho các vở kịch kinh điển từng gây tiếng vang như Lôi vũ, Tiếng giày đêm, Tiếng chim vườn ngọc lan... Sàn diễn lầu 8 là nơi anh mở lớp đào tạo diễn viên trẻ và sẽ là Sân khấu học đường tạo sân chơi của các bạn sinh viên thể hiện các vai diễn được học.  
 
"Tôi đã hai lần thất bại khi đầu tư sân khấu. Tôi không nghĩ mình muốn làm chủ, muốn xưng danh gì cả, chỉ muốn được làm công việc truyền nghề, tiếp tục đem những kiến thức và trải nghiệm của mình gửi đến đàn em. Thế hệ của tôi đã dày dạn "trận mạc", xông pha khắp nơi, việc khẳng định tên tuổi để nổi danh hơn nữa là điều không tưởng. May mắn với tôi là rủ được NS Quốc Thuận làm bạn đồng hành" - Quốc Thảo bộc bạch.  
 
NS Quốc Thảo rời VN sang Mỹ cách đây 10 năm, giai đoạn đầu anh và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc nhận được lời mời hợp tác với Đại học Colombia ở Chicago, Mỹ để thực hiện dự án hợp tác, trao đổi nghệ thuật. Dự án kéo dài gần một năm, mang đến cho anh cơ hội tiếp xúc với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, có nhiều thứ để học hỏi.
 
"Thời gian đầu đặt chân đến Mỹ, tôi luôn tâm niệm ra đi là để có ngày trở về. Việt Nam là quê hương. 10 năm ở Mỹ, tôi miệt mài vừa làm việc để mưu sinh vừa dành thời gian đi học. Tôi học đủ mọi thứ, từ tiếng Anh đến lĩnh vực sân khấu, giải trí, đạo diễn... Đi làm có tiền, tôi dồn mua vé đi xem những chương trình nghệ thuật biểu diễn ở New York, Chicago... Cứ chỗ nào có sô diễn hay là tôi đều mua vé xem"- Quốc Thảo tâm sự
 
Anh cho biết khi sang Mỹ khoảng 3-4 năm thì kết hôn. "Cô ấy định cư bên đó từ nhỏ nên có lối sống và suy nghĩ của người Mỹ. Đến khi cưới tôi, cô ấy cũng chưa về Việt Nam lần nào. Chúng tôi có khoảng sáu năm gắn bó. Nhưng khi tôi quyết định về Việt Nam ở hẳn, tôi và cô ấy đã chia tay. Cô ấy rất tốt, hy sinh cho tôi rất nhiều. Đến nay, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Khi về Việt Nam, tôi có hai lần mời cô ấy về chơi. Đến khi về, cô ấy mới hiểu vì sao tôi lại thích cuộc sống trong nước như thế" - NS Quốc Thảo cho biết.
 
Thanh Hiệp/Theo Người Lao Động

Đọc thêm các bài khác