NSƯT Đức Hải nuông chiều con đúng lúc, đúng nơi

Đăng lúc: 7:24 am, Ngày 29/05/2018

Nam nghệ sĩ kết hôn ở tuổi ngoài 40. Bà xã kém anh 18 tuổi. Hai người có bốn con, trong đó có một ca sinh ba. Con gái lớn của Đức Hải năm nay 16 tuổi, ba bé còn lại 14 tuổi.

NSƯT Đức Hải thừa nhận nuông chiều con, luôn giữ thái độ thân thiện, coi các con như bạn. Anh kể mới đây, sau vài ngày anh về Hà Nội công tác, con trai gọi điện nói: "Cưng đã ăn cơm chưa? Thương cưng lắm, nhớ lắm, không ngủ được". Nhiều lúc, Đức Hải cũng để các con xưng hô cậu - tớ với mình. Tuy nhiên, anh không để các con cợt nhả mà vẫn cư xử đúng mực để chúng luôn tôn trọng.
 
NSƯT Đức Hải kể: "Ngày xưa tôi bị chị ruột mắng vì quá mềm lòng, chiều chuộng con trẻ. Ở trường Sân khấu Điện ảnh, tôi có thể rất nghiêm khắc và cương quyết với học trò nhưng cứ đứng trước con cái thì những tính cách ấy biến đâu mất. Nhưng sau này, tôi mới dần hiểu được khi nào thì cần mềm mỏng, lúc nào thì cần đòn roi. Tôi cũng từng bắt con phải nằm lên giường để đánh vào mông vì cháu không nghe lời".
NSƯT Đức Hải và các con.
 
Vợ chồng NSƯT Đức Hải để con cái tự do bày tỏ suy nghĩ, thái độ trong cuộc sống, anh không ngần ngại tranh luận với con: "Mới đây, con trai tôi hỏi sao bố mẹ cứ bắt anh chị em con phải học giỏi làm gì? Để khoe thành tích à? Tôi không bất ngờ trước những câu hỏi kiểu vậy. Tôi giải thích cho cháu rằng việc trở thành một con người toàn diện sẽ giúp cho chính bản thân mỗi người thế nào sau này. Đó là cho các cháu, không phải cho chúng tôi". NSƯT Đức Hải còn dọa nếu sau này các con không tự kiếm tiền nuôi thân được, anh sẽ không chia của cải mà dùng hết số đó để đi làm từ thiện. Đó là cách để anh dạy con hiểu về việc phải tự đứng trên đôi chân của mình.
 
Ngoài việc cho các con học kiến thức ở trường lớp, vợ chồng anh còn đầu tư về ngoại ngữ và nghệ thuật, muốn các con được thụ hưởng hết những gì bố mẹ chưa từng có trước đây. "Tôi không có thứ bảy, chủ nhật để nghỉ ngơi. Tôi lúc nào cũng như xe ôm chuyên nghiệp, đón đứa này xong lại phải tính giờ đón đứa khác tới lớp, về nhà. Không chỉ có vợ, nhiều lúc tôi còn phải nhờ vả cả bà ngoại, hàng xóm... để giúp đỡ", anh tâm sự.
 
Đức Trí/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác