Sau nỗi buồn tình duyên, người ta luôn thấy một Hồng Nhung mạnh mẽ, bản lĩnh

Đăng lúc: 8:04 am, Ngày 31/07/2018

Qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, "cô Bống" giờ dành trọn tình yêu cho âm nhạc, sống tích cực để bình yên bên hai con.

Một ngày cuối tháng sáu, Hồng Nhung nhẹ nhàng báo tin ly hôn. Khán giả tiếc nuối vì đã quen thuộc với hình ảnh gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ bên người chồng Mỹ và hai con sinh đôi.
 
Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, ở tuổi 48, Hồng Nhung không có thời gian để buồn cho cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chị luôn rạng ngời trên sân khấu, giọng hát vẫn thánh thót, vút cao, nụ cười vẫn pha nét tinh nghịch. Hồng Nhung tự chạy xe máy chở hai con đón con đi học về, tham gia nhiệt tình cùng hai con các trò chơi của trẻ nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống trong chuyến nghỉ hè ở nước ngoài, hòa mình vào đời sống thiên nhiên... Dường như đó là cách diva trả lời cho câu hỏi: cuộc sống của chị sẽ ra sao khi một cuộc tình, một cuộc hôn nhân đẹp đã khép lại.
Sau nỗi buồn tình duyên, người ta luôn thấy một Hồng Nhung mạnh mẽ, bản lĩnh.
 
Hồng Nhung luôn có cách ứng xử khéo léo trước những lời đồn thổi về tình cảm của mình. Thuở mới bước chân vào làng nhạc Việt, chị và Trịnh Công Sơn được nhắc đến với câu chuyện tình nhiều bí ẩn. Hai người bạn thân lúc sinh thời của cố nhạc sĩ họ Trịnh cho biết ông dành cho cô Bống một thứ tình cảm đặc biệt. Tình cảm của Trịnh Công Sơn với người con gái bé nhỏ Hà Nội từng được gói gọn trong câu hát “Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”. Ông từng mô tả Hồng Nhung là "một người quá gần gũi, không biết phải gọi là ai? hay gọi cô một cách trìu mến mà đầy sâu sắc - "người đàn bà trẻ con".
 
Ngày Hồng Nhung cưới, Trịnh Công Sơn ốm nặng không thể đi được. Ngày ông mất, cô Bống đang biểu diễn tại Australia, bay về đưa tang rồi lại gạt nước mắt mà đi. Sự xuất hiện và chia lìa của đôi tình nhân âm nhạc, dẫu thế nào vẫn đem đến cho khán giả những tình khúc lãng mạn và một diva nhạc Trịnh đến tận hôm nay. Hồng Nhung nói ngắn gọn: "Trịnh Công Sơn là người thầy, người thân của tôi", còn những tin đồn khác, chị cứ để mặc người đời bàn tán. 
 
Về sau này, thông tin về chị ít đến mức phải đến khi mẹ Hồng Nhung chia sẻ trong một bài phỏng vấn, người ta mới biết ca sĩ từng đám cưới. Cuộc hôn nhân đầu ấy chỉ kéo dài hai năm.
 
Trải qua "một lần đò", cô Bống vốn đã kín tiếng lại càng thận trọng hơn. Ở tuổi ngoài 40, Hồng Nhung gặp và yêu Kevin qua những cuộc du ngoạn, chơi golf, yoga hay ở phòng tập thể thao. Sau vài năm, khi tình cảm đủ ổn định và bền vững, Hồng Nhung mới báo tin đã lấy chồng cùng khán giả. Lễ đính hôn của chị diễn ra vào mùa hè 2007 với khoảng 50 người thân. Đám cưới của một trong bốn diva nhạc Việt năm 2010 còn giản đơn hơn: chỉ là bữa tiệc mừng với hai bên gia đình ở Việt Nam và Mỹ.
 
Thời gian Hồng Nhung và chồng cũ gặp mâu thuẫn về quan điểm sống, chị không níu kéo, ngày ly dị cũng chẳng báo cho mẹ ruột biết. Mẹ chị chia sẻ con gái giống mẹ ở chỗ tính cách độc lập, tự chủ, không bị phụ thuộc. Vô tư, hồn nhiên trong âm nhạc nhưng "người đàn bà trẻ con" ấy kiên quyết giữ giới hạn với công chúng về đời tư. Vì chị muốn sống trọn vẹn và bình yên trong những mất mát của mình.
Hồng Nhung dạy cho con hướng đến những điều tích cực. Muốn vậy, chị phải sống tích cực, tử tế trước.
 
Chỉ khi nói về con, Hồng Nhung mới thoải mái trút hết nỗi lòng. Chị từng chia sẻ về cặp sinh đôi khi con được ba tháng tuổi: "Tôm và Tép nhỏ bé giống mẹ, hôm nay đã bắt đầu toét miệng cười thành tiếng, mặt mũi rạng rỡ khi thấy hai người lớn thân thuộc nhất của mình. Bé trai mũi cao, tóc đen. Bé gái mũi tẹt, tóc vàng. Nhìn những cử chỉ đáng yêu của chúng, vợ chồng tôi như muốn tan thành nước". Sau hai cuộc hôn nhân, điều làm diva 48 tuổi hạnh phúc nhất là gia tài vô giá - hai đứa con. 
 
Chọn cách im lặng khi gia đình xảy ra biến cố, nhưng vì Tôm - Tép, chị chủ động mở lời, để "thông tin được chân thực và chính thức, tránh những hiểu lầm, hoặc đồn đoán gây ảnh hưởng tâm lý cho con". Chưa một lần than thân trách phận, không có dấu hiệu nào của đổ vỡ, chị âm thầm gánh chịu mất mát và chỉ thông báo khi mọi chuyện đã an bài.
 
Như Hồng Nhung dặn mình: "Điều người lớn cần nghĩ, cần làm lúc này là hướng tới con trẻ. Tự xốc mình lên và cho con được cười hồn nhiên từ những niềm vui nhỏ nhất, phải tự nhiên, chứ không gượng ép". Tình yêu dành cho chồng được Hồng Nhung chuyển sang trọn vẹn cho con cái. Từng có một tuổi thơ không trọn vẹn khi bố mẹ cũng ly hôn sau hai năm chung sống, chị học cách chấp nhận sự mất mát: "Sự thật là, ngay cả sau sự chia tay đáng tiếc này, chúng tôi sẽ mãi mãi là cha mẹ, con cái, những con người ruột thịt cho đến hết cuộc đời. Chúng tôi vẫn luôn yêu thương, chăm sóc và là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép”. 
 
Dường như những câu hát, lời nói của Trịnh Công Sơn đã phần nào vận vào cuộc đời của diva: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" (Tôi ơi đừng tuyệt vọng). Khán giả thấy nỗ lực của chị để giải quyết chuyện buồn bằng thái độ văn minh, tử tế và tích cực. Vẫn còn đó nhiều ưu tư, nhưng lần này, Hồng Nhung không đơn độc vì có hai tình yêu lớn là Tôm và Tép. Và trên hết, chị còn có khán giả, những người vẫn chưa bao giờ thôi chờ đón diva trên sân khấu.
 
Vân An/Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác