Bi kịch từ chuyện đẻ mướn ở Ấn Độ được đưa lên màn ảnh nhỏ

Đăng lúc: 3:45 pm, Ngày 22/08/2018

Được mệnh danh là “trung tâm đẻ thuê” của thế giới, “ngành” mang thai hộ mang về từ 500 triệu đến 2,3 tỷ USD mỗi năm cho Ấn Độ nhưng đổi lại là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của những phụ nữ.

Bộ phim Đẻ mướn với nội dung được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về vấn nạn đẻ thuê vẫn đang diễn ra rất sôi nổi tại Ấn Độ, kể về cuộc tình không môn đăng hộ đối giữa cô gái làm công và chàng thừa kế sáng giá của một gia đình giàu có.
 
Sharvary- cô gái xinh đẹp đến từ vùng Gujarat bước vào cuộc đời Parth- cháu nội và là người thừa kế của gia đình Bhanushali giàu có đầy bảo thủ- nơi cô đang làm công. Dù được Parth yêu thương hết mực nhưng tình yêu không môn đăng hộ đối đã nhanh chóng vấp phải sự ngăn cấm từ gia đình Bhanushali. Vì yêu Sharvary, Parth quyết định dọn ra ngoài sinh sống để được ở bên người yêu.
 
2 năm sau, Sharvary mang thai đứa con đầu lòng với Parth. Sự có mặt của sinh linh bé bỏng trong bụng giúp Sharvary có được “tấm vé thông hành”, đường đường chính chính bước chân vào gia đình Bhanushali và được họ xem là con dâu. Thế nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Sharvary gặp tai nạn dẫn đến hư thai, bác sĩ cũng ra thông báo cô cũng vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản. Đau đớn, tuyệt vọng hơn bao giờ hết, cuộc hôn nhân của họ cũng rơi vào ngõ cụt khi mà gia đình Bhanushali vẫn từng ngày trông ngóng cháu chào đời. Để giữ hòa khí trong gia đình và hạnh phúc của mình, cả hai quyết định giấu kín bí mật này và chọn giải pháp nhiều tranh cãi- tìm người mang thai hộ. 
 
Teni- một người Gujarati vô gia cư, người từng làm vũ công trong quán bar, đã được vợ chồng Parth lựa chọn để mang thai hộ, đổi lại, họ sẽ giúp cô đến Mỹ như mơ ước của cô. Teni mang thai con của Parth và Sharvary thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cô cũng chuyển đến sống trong gia đình Bhanushali với danh nghĩa là em họ của Sharvary.
 
Sự có mặt của Teni trong gia đình Bhanushali không tránh khỏi hoài nghi từ Poeni- dì của Parth và Sejal- con gái bà, họ tin rằng Teni đang cố che giấu một sự thật nào đó và luôn nỗ lực phanh phui. Họ cũng không ngừng nói xấu cô trước mặt các thành viên trong gia đình Bhanushali và tất nhiên, sự xuất hiện của Teni cũng khiến gia đình Bhanushali không tránh khỏi những lúc xào xáo. Còn Teni, vì cha mẹ của đứa tre mà cô đang mang trong bụng, đã đồng ý làm đám cưới với Aman- bạn của Parth, khi đang có tình cảm với Parth, đồng thời cô cũng thú nhận tình cảm với người đàn ông đang chiếm giữ trái tim mình. Mọi việc trở nên rối ren khi gia đình Bhanushali phát hiện ra bí mật về cái thai Teni đang mang trong bụng. Trong cơn giận dữ, họ đã đuổi cả 3 người ra khỏi nhà cho đến khi mọi việc được rõ ràng.
Cảnh trong phim Đẻ mướn.
 
Sharvary, Parth và Teni trở về. Tất cả mọi người trong gia đình Bhanushali ra sức chăm sóc cho Teni và đứa trẻ trong bụng, trong khi Sharvary lại nhận phải sự chỉ trích của mẹ chồng vì đã nói dối việc mang thai, điều này khiến cô đau khổ. Những hiểu lầm về mối quan hệ giữa Parth và Teni càng xoáy vào tâm trí khiến Sharvary phải ra quyết định buộc Parth không được tiếp xúc với Teni. Chính điều này khiến Teni tin rằng vợ chồng Parth đã vi phạm lời hứa, bỏ rơi mình nên quyết định rời đi. Cũng đúng lúc này, Teni tình cờ biết được Sharvary đang có khối u trong não, nhưng vì hạnh phúc của chồng, Sharvary không muốn Teni nói điều này với Parth vì cô muốn Teni sẽ trở thành người phụ nữ của Parth sau khi mình chết...
 
Teni sẽ xoay sở ra sao với tình cảm của mình? Hôn nhân của Parth và Sharvary có vượt qua được thử thách này không? Và gia đình Bhanushali sẽ quyết định thế nào? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Đẻ mướn phát sóng trên YouTV lúc 19h30 hàng ngày, từ 24/8/2018.
 
Lan Lan

Đọc thêm các bài khác