Nghệ sĩ Mộng Tuyền hài lòng với cuộc sống hiện tại dù chỉ sống một mình

Đăng lúc: 5:12 pm, Ngày 04/12/2018

Ở tuổi ngoài 70, người đẹp một thời của làng điện ảnh và sân khấu miền Nam Mộng Tuyền vẫn giữ được nét đẹp và sự năng động.

Nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan, sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Bà là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng khắp các sân khấu miền Nam trước giải phóng. Với cải lương, Mộng Tuyền được xem là một "hoa khôi" hội đủ thanh và sắc. 
 
Có tố chất và năng khiếu nên từ năm 14 tuổi bà đã bắt đầu đi hát với các ban cổ nhạc ở quê nhà. Đến năm 1962, bà đã được các gánh hát ở Sài Gòn mời gọi. Dấu mốc quan trọng là vào năm 1963, bà về hát ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga và ngay lập tức được các ký giả kịch trường thời ấy ca tụng với vai Mộng Tuyền sơn nữ trong vở Mùa xuân còn mãi. Từ đây, bà lấy tên nhân vật này làm nghệ danh cho mình mãi đến sau này. Bà được trao tặng huy chương vàng giải Thanh Tâm nhờ khả năng trình diễn xuất sắc khi thủ vai vũ nữ Thu Lan trong vở Phu tử tòng tử
Vẻ đẹp của Mộng Tuyền thời còn son trẻ.
 
Cùng với nữ minh tinh Thẩm Thúy hằng, Thanh Nga, Kiều Chinh... Mộng Tuyền được xem là đại diện của “nhan sắc Sài Gòn” và là một tên tuổi sáng giá làng cải lương thuở ấy bởi sở hữu nhan sắc mặn mà, giọng ca đầy chất tự sự.
 
Năm 1988, Mộng Tuyền sang định cư ở Pháp. Trong hoàn cảnh sống mới mẻ, bà ít có dịp tham gia sân khấu và điện ảnh. Tại xứ lạ quê người, thời gian đầu bà có tham gia ca hát. Mộng Tuyền kinh doanh và làm chủ một nhà hàng, một cửa hiệu bán đồ mỹ nghệ… thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi họp mặt văn nghệ với các văn sĩ, ký giả, tham gia một số chương trình cùng các nghệ sĩ hải ngoại.
 
Bà kể: “Tôi đi ra nước ngoài vì lúc đó muốn đi gặp các em vì nhớ em quá, nhưng thời điểm đó không có chính sách là đi để du lịch như bây giờ nên khi quyết định ra đi, tôi phải giải quyết tất cả, từ nhà cửa, tài sản theo luật. Tuy nhiên đó lại là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi. Từ đó tôi không còn có thể tiếp tục theo nghiệp diễn nữa dù tôi vẫn còn rất đam mê. Tôi cảm thấy hối tiếc vì cảm thấy giống như “sai một li, đi ngàn dặm”. Mặc dù bây giờ tôi là quốc tịch Pháp nhưng tôi vẫn thường xuyên về Việt Nam sống vì tôi thấy không ở đâu bằng quê hương mình. Tôi thật sự yêu quê hương, yêu người dân Việt Nam cùng một tiếng nói với mình. Tôi muốn sống ở đây hơn là ra nước ngoài”, nữ nghệ sĩ gốc Cần Thơ chia sẻ.
 
Khi được hỏi có nhớ nghề không, bà bồi hồi xúc động: “Tôi cảm thấy nhớ nghề dữ lắm chứ, qua đây tôi cũng muốn nói nếu có ai muốn tôi truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, tôi cũng sẽ sẵn lòng mình. Tôi bây giờ là tre già, nhường chỗ lại cho măng mọc. Bây giờ tôi vẫn rất yêu nghề, thỉnh thoảng tôi có đi hát ở những thôn quê hẻo lánh để phục vụ cho bà con nghèo, chỉ để trả ơn khán giả chứ không phải kiếm sống như xưa. Giờ tôi già rồi, nếu sau này có đi hát mà "gục" trên sân khấu thì đó cũng là niềm hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi chọn cho mình cái “nghiệp cầm ca”, với tôi đây là một “nghiệp” đẹp và nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn cái nghề này”. 
Nghệ sĩ Mộng Tuyền cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại dù chỉ sống một mình. Ảnh: Hiền Trần
 
Tuy là một bóng hồng hương sắc, nhưng nữ nghệ sĩ Mộng Tuyền kém may mắn trong đường tình duyên, bà trải qua ba cuộc tình và nhận lại nhiều cay đắng. Người đời tiếc nuối cho bà vì “hồng nhan bạc phận”, tuy nhiên bà vẫn không suy nghĩ như vậy và còn thấy mình may mắn.
 
“Trời đã cho mình nhan sắc là đã ưu đãi mình rất nhiều rồi. Còn với người sống chung mà không thấy hạnh phúc thì nên chia tay, dù cho gặp nhiều người khác nữa. Đối với tôi, mọi thứ đã qua cái thời còn trẻ dại. Ở hiện tại, tôi muốn sống một mình, thích sống một mình nhưng vẫn rất vui vẻ và tôi cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Tôi không thấy buồn khi tuổi về già không có con cái để chăm sóc hay phụng dưỡng. Tôi thật sự không mong con cái sẽ lo lắng, chăm sóc cho mình khi tuổi già sức yếu mà sẽ cố gắng sống thật tốt và phải đạo thì trời sẽ không phụ”.
 
Hiền Trần/Theo TNO

Đọc thêm các bài khác