Những chú chó đáng yêu của W. Bruce Cameron trên màn ảnh rộng

Đăng lúc: 8:08 am, Ngày 28/12/2018

Đầu năm mới 2019, khán giả lại được thưởng thức một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Mỹ W. Bruce Cameron với nhân vật chính là một chú chó rất đáng yêu.

Sinh năm 1960, W. Bruce Cameron là một nhà văn, nhà báo trào phúng người Mỹ, nổi tiếng trên văn đàn, trong đó có nhiều tựa truyện với nhân vật chính là những chú cún. Đáng chú ý nhất có lẽ là tiểu thuyết A Dog's Purpose đã vững vàng suốt 19 tuần trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times và khiến khán giả rơi nước mắt khi đích thân tác giả chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2017.
Nhà văn W. Bruce Cameron cùng vợ và tác phẩm về chó.
 
Nhân vật chính của A Dog's Purpose (Mục đích sống của một chú chó) là chú chó Bailey cùng hành trình nhiều kiếp đầu thai và chung sống với nhiều chủ khác nhau. Tuy nhiên người mà Bailey gắn bó nhất chính là cậu bé Ethan. Dù hàng chục năm trôi qua, trải qua bao nhiêu kiếp sống, Bailey vẫn tìm đường quay về với người chủ này và giúp cậu chủ tìm được hạnh phúc. Sau một chặng đường dài chuyển kiếp, Bailey tìm ra mục đích sống của mình: đó là hãy sống với hiện tại. Phim đạt doanh thu hơn 200 triệu USD, có sự tham gia diễn xuất của Dennis Quaid, Peggy Lipton và Britt Robertson cùng giọng lồng tiếng của nam diễn viên Josh Gad cho chú chó Bailey.
Cảnh trong phim A Dog's Purpose (2017).
 
Vào ngày 11/01/2019 này, khán giả yêu điện ảnh lại được thưởng thức thêm một bộ phim khác cũng do chính W. Bruce Cameron chuyển thể theo tiểu thuyết của mình. Đó là A Dog’s Way Home với câu chuyện ly kỳ về nàng cún tên Bella.
 
Bella (do Bryce Dallas Howard lồng tiếng) là tên một cô cún đáng yêu được chàng sinh viên y khoa Lucas (Jonah Hauer-King đóng) nhận nuôi từ bé. Dù thế giới ngoài kia có rộng lớn và xinh đẹp ra sao thì cô nàng chỉ quan tâm tới cậu chủ và những miếng phô mai béo ngậy, thơm phức mà thôi. Cuộc sống của Bella là tháng ngày hạnh phúc vui đùa cùng Lucas. Qua năm tháng, mọi thứ dần trở thành những kỷ niệm khó quên trong lòng Bella. 
 
Nhưng cuộc sống không mãi êm ả với Bella khi rắc rối chợt ập đến do trong một lần mải mê đuổi sóc, cô bé đi lạc rất xa khỏi căn nhà của mình. Bella được một gia đình tìm thấy và đưa về nơi ở mới. Nhưng những thứ lạ lẫm kia chẳng hề có hình bóng quen thuộc của cậu chủ Lucas. Sợ rằng cậu chủ đang đợi chờ mình trong cô đơn, nàng cún bất chấp mọi rủi ro để tự tìm đường về nhà và sẵn sàng đối mặt với biết bao gian khó trước mắt. Với quãng đường lên tới 400 dặm (gần 650 km), nàng cún chẳng sợ phải băng đèo, lội suối. Dù giông bão hay tuyết lở cũng chẳng khiến Bella chùn bước. 
Cảnh trong phim A Dog’s Way Home (2019).
 
Không chỉ được ngắm nhìn những cảnh quang thiên nhiên hoang dã hiếm có, nàng cún còn kết bạn với một chú báo nhỏ. Hai con vật thuộc hai giống loài khác biệt dần trở nên gắn bó và cùng nhau chống lại đàn sói hung ác.... Bộ phim không chỉ dừng lại ở hình ảnh của một loài chó thông mình thông thường mà đạo diễn còn khai thác hiệu quả được “cái tình” rất đáng quý của nàng cho Bella hay loài chó nói chung.
 
Trong khi nàng cún Bella của A Dog’s Way Home (Đường về nhà của cún con) vẫn chưa ra mắt khán giả thì nhà văn W. Bruce Cameron lại bắt tay chuyển thể tiếp một tác phẩm khác là A Dog's Journey lên màn ảnh rộng. Dự kiến công chiếu vào ngày 17/05/2019, bộ phim do Gail Mancuso đạo diễn, là phần tiếp theo của A Dog's Purpose nên không thể thiếu diễn viên lồng tiếng Josh Gad và cậu chủ Ethan - Dennis Quaid.
 
Thanh Thanh/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác