NSND Bạch Tuyết sống lạc quan, yêu đời ở tuổi 74

Đăng lúc: 7:27 am, Ngày 01/03/2019

"Cải lương chi bảo" đã có những phút lắng đọng tại không gian riêng của mình ở quận 9, TP.HCM. Dù đã hơn "Thất thập cổ lai hi" nhưng tinh thần bà vẫn trẻ trung.

Ở tuổi 74, hơn 40 năm qua, NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết cho biết bà dành thời gian ngồi thiền mỗi ngày. "Tôi luôn giữ tinh thần sống lạc quan, yêu đời, yêu người để tinh thần trẻ trung", bà tâm sự. 
Bà diện những bộ áo dài đỏ do nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn thực hiện riêng.
Nhà thiết kế chia sẻ thường chọn cho NSND Bạch Tuyết những tà áo dài có chất liệu co giãn, không nhăn để bà thuận tiện khi di chuyển trong các lần lưu diễn, tham gia hoạt động làng giải trí. 
Bà vừa nhận lời làm giám khảo chương trình thi hát cải lương Bông lúa vàng của Đài phát thanh TP.HCM.
NSND Bạch Tuyết cũng tham gia giảng dạy trong dự án cộng đồng Tiếp bước trăm năm do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức. Dự án miễn phí này nhằm góp phần giúp các bạn độ tuổi 9 đến 19 hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật cải lương.
Trong không gian riêng của mình ở quận 9, TP.HCM, bà chia sẻ sở thích trồng cây cảnh, làm vườn để thư giãn sau công việc bận bịu. Những lúc rảnh rỗi, NSND Bạch Tuyết dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ. "Quét một chiếc lá, tỉa một cành hoa, thả hồn vào những khóm cây, bụi cỏ... thấy cuộc đời rất đỗi bình yên", bà nói. 
 
Tuệ Thơ/Theo VnExpresss

Đọc thêm các bài khác