Phương Anh vượt qua những con đường lồi lõm để nuôi lớn niềm đam mê ca hát

Đăng lúc: 3:43 pm, Ngày 14/03/2019

Tốt nghiệp khoa Opera của Nhạc viện TP.HCM, nhưng tên tuổi của Phương Anh đang được gắn liền với dòng nhạc Bolero sau chương trình "Thần tượng Bolero 2016".

Duyên nghiệp với Bolero 
 
Phương Anh có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn với những đường nét mềm mại, đặc biệt là đôi mắt đen láy biết nói, cùng giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương của con gái gốc Huế. Tài năng của Phương Anh được công nhận từ khi cô tham gia chương trình Thần tượng Bolero mùa đầu tiên (2016). Dù dừng chân ở Top 4 chung cuộc nhưng cô đã để lại không ít ấn tượng với công chúng. 
 
Ở thời điểm thi Thần tượng Bolero, Phương Anh đang là sinh viên khoa Opera của Nhạc viện TP.HCM. Bản tính vốn nhút nhát, ngại xuất hiện trong các cuộc thi đông người, Phương Anh không định đi thi và cũng sợ trượt ngay từ “vòng gửi xe”, nhưng bạn bè động viên nhiều quá thành ra cô cũng “liều” một phen. Được tuyển thẳng vào vòng thi đầu, trở thành một trong bốn thí sinh đại diện của khu vực miền Nam, Phương Anh từng đối mặt với việc “chạy nước rút”, khi Thần tượng Bolero năm ấy thi hát và quay hình phát sóng trực tiếp, mỗi tuần một số, mà 13 số chỉ diễn ra trong vài tháng, cùng với đó là mùa thi học kỳ ở Nhạc viện. 
 
Buổi sáng đi thi ở trường, buổi tối đi thi Thần tượng Bolero, vì sức khỏe không tốt, cộng thêm áp lực từ thi cử nên không ít lần Phương Anh đổ bệnh, tưởng chừng như phải dừng lại. Nhưng tình yêu, niềm đam mê và đặc biệt là sự giúp đỡ của ca sĩ Quang Linh - một người thầy tận tụy, nhiệt tình mà Phương Anh đã vượt lên chính mình. Biệt danh Phương Anh Bolero cũng gắn liền với cô từ sau những ấn tượng tốt đẹp có được ở chương trình Thần tượng Bolero. 
Phương Anh được trao giải Mai Vàng 2018 cho Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất với ca khúc Mưa chiều miền Trung của nhạc sĩ Hồng Xương Long.
 
Sau này, dù có nhiều gameshow, cuộc thi ca hát trên truyền hình mời nhưng Phương Anh vì muốn toàn tâm toàn ý cho việc học ở Nhạc viện nên không nhận lời. Tháng 8 năm ngoái Phương Anh đã tốt nghiệp Nhạc viện nhưng cô vẫn đang tiếp tục học nâng cao về thanh nhạc. Phương Anh chia sẻ rằng, muốn theo nghề này lâu dài thì phải thường xuyên trau dồi và học mãi, học liên tục chưa bao giờ là đủ.
 
Luôn trân trọng tình cảm của khán giả
 
Sinh ra và lớn lên ở Buôn Mê Thuột, từ nhỏ đã có năng khiếu ca hát nhưng Phương Anh chưa từng nghĩ đến ngày trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, lại càng không dám mơ tưởng được rất nhiều khán giả yêu mến, được nhận giải thưởng Mai vàng như hiện tại. 
 
Vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng của con nhà nghèo, Phương Anh từng làm nhiều công việc từ phục vụ nhà hàng, bán cháo dinh dưỡng…Biết cô có giọng hát tốt, một số anh chị quen biết khuyên đi hát đám cưới để mưu sinh. Nhận món cát xê đầu tiên là 30 ngàn đồng, Phương Anh kể, cảm giác vô cùng sung sướng.

Hồi ấy Phương Anh hát nhạc trẻ vì Bolero chưa được mọi người đón nhận nồng nhiệt như hiện nay và không có mấy người trẻ dám hát thể loại này. Hát đám cưới ở Củ Chi, Hóc Môn - ngoại thành của Sài Gòn, rồi hát tạp kỹ trong hội chợ ở miền Tây, hát ở quán cà phê …cô gái nhỏ nhắn với chiếc xe máy cũ kỹ dũng cảm vượt qua những con đường lồi lõm ổ gà, ổ trâu để nuôi lớn niềm đam mê ca hát và có thu nhập để bám trụ ở nơi đô thị. Khi tích góp được một số tiền, Phương Anh nghĩ đến tương lai xa hơn. Cứ đi hát mà không đi học nghề bài bản thì sẽ không phát triển được, không thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Cô đăng ký dự thi Nhạc viện và đậu vào khoa Opera. 
Khi cầm trên tay chiếc cúp Mai Vàng cùng với tấm huy chương Top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất năm, Phương Anh rất xúc động. 
 
Được đào tạo Opero nhưng sau khi thi Thần tượng Bolero, Phương Anh theo luôn dòng nhạc này. Tất nhiên, cô vẫn quan tâm và theo đuổi cả dòng nhạc đã được đào tạo chính quy. Ngoài ca khúc Mưa chiều miền Trung đã giúp Phương Anh thắng giải Mai Vàng, những lúc đi hát ở các phòng trà, các chương trình hát cho công nhân hay các sự kiện, cô thường được mọi người yêu cầu những ca khúc như là Đoạn tuyệt, Hoa nở về đêm, Người thương kẻ nhớ, Trăng tàn trên hè phố, Tựa cánh bèo trôi, Hai lối mông, Xin em đừng khóc vu quy, Con đường xưa em đi...
 
Phương Anh đang thực hiện một album Thánh ca và một album về miền Trung để tri ân khán giả. Nếu như sức khỏe cho phép (vốn dĩ không thật tốt lắm) thì Phương Anh còn muốn làm thêm album trữ tình và thêm nhiều MV ngoại cảnh mới lạ hơn năm ngoái để mang những sản phẩm âm nhạc chất lượng và hoàn thiện nhất đến với khán giả yêu thương dòng nhạc Bolero. 
 
Đinh Hương/Theo ĐAVN

Đọc thêm các bài khác