Việt Trinh trải lòng về quyết định hiến tạng

Đăng lúc: 7:50 am, Ngày 23/04/2019

Nữ diễn viên phim "Người đẹp Tây Đô" đã đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để làm thủ tục đăng ký hiến tạng sau khi mất. Vì sao chị có quyết định này?

Cách đây hai năm, khi làm MC chương trình Tỏa sáng giữa đời thường, Việt Trinh đã có dịp giao lưu với khách mời là NSƯT Minh Vương và được ông chia sẻ câu chuyện mình được cứu sống nhờ được cho quả thận từ một người xa lạ. Ca phẫu thuật được thực hiện tại BV Chợ Rẫy và nghệ sĩ không phải tốn bất cứ khoản phí nào trả cho quả thận này.
 
Nghĩa cử cao đẹp của những người không có mối quan hệ nào vẫn sẵn sàng cho đi một phần thân thể của mình khiến Việt Trinh rơi nước mắt. “Lúc đó nghệ sĩ Minh Vương rất yêu đời và cho biết ông cảm thấy mình chỉ như 24 tuổi vì chàng trai cho ông thận ra đi khi vừa tròn 24 tuổi” - diễn viên Việt Trinh nhớ lại.
 
Liên hệ đến những phận đời đã từng gặp trong những chuyến đi từ thiện, Việt Trinh lại càng thấm thía hơn ý nghĩa của việc đăng ký hiến tạng sau khi mất. “Khi gặp những bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối, tôi có thể tặng họ tiền nhưng không thể nào tặng họ được quả thận. Không có thận ghép thì cuối cùng họ cũng mất” - Việt Trinh trăn trở.
Việt Trinh đăng ký hiến tạng. Ảnh: HL
 
Tuy nhiên, Việt Trinh cho biết chị cũng mất thời gian đấu tranh tư tưởng vì quan niệm chết phải toàn thây của người Việt. Cho đến mới đây, theo dõi một phóng sự về người vợ hiến tạng của chồng cứu được năm người, chị mới giải thoát khỏi mọi lấn cấn. 
 
Diễn viên Việt Trinh trải lòng cuộc sống ai cũng từng có những vấp váp nhưng không thể quay trở lại quá khứ để sửa chữa được nên điều quan trọng là hiện tại biết nhìn nhận và cố gắng làm những việc tốt. Đăng ký hiến tạng, chia sẻ một phần thân thể, giúp ích cho người khác kể cả khi không còn sống là một trong những điều chị cảm thấy có ích cho xã hội mà chị có thể làm trong hiện tại. 
 
“Nếu mình chết đi rồi thì trái tim, quả thận của mình cũng chết theo, thay vì nếu hiến đi thì biết đâu một đứa con sẽ không mất đi cha, mẹ, một người vợ không mất đi người chồng. Tôi tin rằng con trai tôi cũng sẽ hiểu nếu lỡ tôi mất đi mà trái tim, quả thận tôi vẫn còn sống trong cơ thể người khác thì con cũng sẽ không mất mẹ. Cái chết của mình nhưng là bắt đầu sự sống của người khác thật ý nghĩa” - Việt Trinh bộc bạch.
 
Hoàng Lan/Theo PLO

Đọc thêm các bài khác