Lê Xuân Tiền đã quen với tin đồn về giới tính

Đăng lúc: 8:10 am, Ngày 06/02/2020

Lê Xuân Tiền sinh năm 1996, quê ở Phú Yên, xuất thân là một vận động viên Taekwondo. Chàng diễn viên trẻ cao 1,85 m, số đo 103-79-102 cm.

Lê Xuân Tiền tấn công showbiz với vai trò người mẫu, là "chàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường. Sau đó anh chạm ngõ điện ảnh với phim Gái già lắm chiêu 2 và tiếp tục được mời đóng phần ba cùng Ninh Dương Lan Ngọc.
 
Anh cảm nhận tên tuổi, thu nhập thay đổi ra sao khi trở thành diễn viên điện ảnh?
 
-Sau phim Gái già lắm chiêu 2, tôi được nhiều người yêu thích, nhận ra và gọi là "anh phi công" (nhân vật Lê Xuân Tiền thủ vai yêu cô gái hơn tuổi). Nhưng cũng có những luồng ý kiến nói tôi diễn và thoại chưa đạt. Đến phần ba, tôi cố gắng sửa đổi. Khi phim chưa ra rạp, nhiều người nhắn tin bày tỏ háo hức, chờ xem sự trở lại của tôi cùng Lan Ngọc. Ra đường, họ gọi tôi là Jack, là Lê Xuân Tiền chứ không gọi là "phi công" nữa. Khi phim đạt doanh thu trăm tỷ, tôi thấy may mắn trong bước khởi đầu diễn xuất. Tôi được nhiều nhãn hàng để mắt, mời đóng quảng cáo. 
 
Thời chưa đóng phim, tôi là người mẫu thời trang, thu nhập cũng khá, nhưng không thể so với với thù lao của diễn viên. Mình nổi tiếng hơn, sự nghiệp đi lên, cát xê tăng. Nhưng tôi không "hét" giá. Trong công việc, tôi thường chọn theo chất lượng dự án hơn là con số. Tôi hiểu đây là thời gian cần hoạt động nhiều, tìm kiếm vị trí chứ không phải kiếm tiền. 
Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc trong Gái già lắm chiêu 3
 
Lần hai đóng cặp cùng Lan Ngọc, cảm xúc anh có gì khác?
 
-Lan Ngọc dễ làm người khác rung động. Cô ấy hài hước, nhiều năng lượng, đáng yêu và là hình mẫu lý tưởng của tôi. Khi gặp nhau những lần đầu tiên, tôi cũng chia sẻ chuyện bị "say nắng" Ngọc. Cô ấy cho tôi nhiều lời khuyên để thoát khỏi tâm lý vai diễn. 
 
Gái già lắm chiêu 3, tôi kiểm soát cảm xúc tốt hơn, tập trung vào diễn xuất. Dù thân hơn, hai đứa vẫn phải mất thời gian để phối hợp trong những cảnh lãng mạn. Bước vào set quay, tôi là Jack, nhưng bước ra lại là Xuân Tiền. Lan Ngọc rất thích trêu chọc tôi. Cô ấy nói tôi thích Jun Vũ, chỉ lo chăm sóc Jun Vũ, bỏ rơi cô ấy. Nhưng thật ra cả ba chúng tôi chỉ là bạn. Ở phim này, tôi thân với Jun hơn một chút vì chung người make-up, ra vào hậu trường lúc nào cũng gặp nhau. 
 
Anh chuẩn bị tâm lý thế nào khi đóng cảnh "nóng", cảnh tắm nude?
 
-Tôi có nhiều kinh nghiệm sau phần hai nên không ngại nữa. Dù bị êkíp trêu chọc nhiều, tôi chỉ cười trừ. Khi làm việc, tôi rất tập trung. Vì nếu không tập trung, mình phải diễn đi diễn lại, rất mất thời gian. 
 
Tôi thấy những cảnh tắm, cởi đồ, lăn lộn trên giường... không quá khó. Bởi tôi từng chụp ảnh nude vài lần và biết cách xử lý trước ống kính. Khi quay, đạo diễn cũng canh góc sao cho diễn viên đỡ ngại, nếu có phải nude. Có một vài cảnh "giường chiếu" bị cắt khi lên rạp. 
 
Anh nói sao khi bị nghi ngờ về giới tính?
 
-Tôi quen rồi. Lúc mới bước chân vào nghề, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên đã bị sốc. Càng giải thích, tôi càng gây tò mò, bàn tán chứ không dập tắt được nghi ngờ. Nên bây giờ, tôi chọn sự im lặng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi tin mình có đủ sức quyến rũ với phụ nữ, vì vậy tin đồn không ảnh hưởng gì đến tôi. 
 
Chuyện tình cảm của anh hiện thế nào? 
 
-Tôi dành phần lớn thời gian cho công việc, đôi lúc cũng cảm giác cô đơn. Nhưng tôi nghĩ ông trời không cho ai trọn vẹn mọi thứ. Mình còn trẻ, nếu đòi hỏi có ngoại hình, sức khỏe, thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu là điều khó. Tôi sẽ chinh phục sự nghiệp trước, rồi tình yêu sẽ tự đến. Tôi là người ít đi chơi, thích ở nhà, đi tập, chạy bộ, xem phim, nghe nhạc.... một mình. Tôi tận hưởng cuộc sống độc thân theo cách những người có tuổi. 
 
Tôi từng vừa yêu, vừa làm việc nhưng không thể tập trung cho cả hai. Tình yêu cần nhiều thời gian để vun vén, chăm sóc, nhất là phụ nữ luôn có cảm giác dễ tủi thân. Khi có chỗ đứng trong sự nghiệp, tôi sẽ tập trung cho tình cảm. Mọi thứ còn tùy duyên. 
Lê Xuân Tiền trên sàn catwalk
 
Khi thích ai, anh chinh phục cô gái đó thế nào? 
 
-Tính tôi vốn nhạt, không giỏi ăn nói. Lan Ngọc từng tặng tôi muối, ngụ ý chê tôi quá nhạt nhẽo. Bình thường, đi với nhóm bạn, tôi toàn tự nói rồi tự cười. Nhưng tôi được cái tính thật thà. Nhiều cô gái lại thích điều đó ở tôi hơn là những người đàn ông quá khéo léo, ngọt ngào. Vì vậy, tôi không vất vả trong việc chinh phục bạn gái. Đôi khi, họ còn chủ động phát ra những tín hiệu để tôi hiểu người ta cũng có tình ý với mình. 
 
Trong cuộc sống, tôi là người thích lãng mạn. Tôi có những hành động rõ ràng để thể hiện sự quan tâm, chứ không chỉ tán tỉnh bằng cách nhắn tin hỏi han kiểu: "Chào buổi sáng" hay "Chúc em ngủ ngon". Tôi không thích những gì máy móc, rập khuôn. 
Lê Xuân Tiền cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú
 
Anh nói sao khi bị nói cố tình khoe hình thể từ sàn diễn đến phim? 
 
-Tôi chưa bao giờ xin ai để được cởi đồ khi diễn xuất. Đó là yêu cầu của nhà thiết kế hoặc đạo diễn phim, tôi phải tuân thủ. Nhưng tôi công nhận hình thể là một trong những thế mạnh của bản thân trong công việc. Nó tạo màu sắc mới lạ cho tôi so với những đồng nghiệp cùng trang lứa. Quan niệm của xã hội ngày càng cởi mở, khoe thân không có nghĩa là rẻ tiền. Chẳng hạn, trong Gái già lắm chiêu 3, những cảnh tôi cởi đồ đều chừng mực và có dụng ý. 
 
Ai có thân hình đẹp đều tự hào và muốn khoe. Vì chúng tôi mất nhiều thời gian vào phòng tập và ăn uống, luôn sống kỷ luật, khắt khe với bản thân. Hình thể khỏe, đẹp là minh chứng cho một lối sống lành mạnh. Tôi chụp ảnh cho khán giả ngắm, nhưng chắc tôi cũng là người ngắm mình nhiều nhất. Khi đóng phim cùng nhau, Lan Ngọc cũng thường xuyên đòi xem thân hình sáu múi của tôi (cười). 
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác