Gã môi giới mại dâm lừng danh Hollywood đầu thế kỷ 20 lên phim

Đăng lúc: 7:31 am, Ngày 02/05/2020

Scotty Bowers tự nhận mình là người môi giới mại dâm có sức ảnh hưởng nhất tại Hollywood vào thập niên 1940 và từng "quan hệ" với hơn 150 phụ nữ, gồm cả Katherine Hepburn.

Chiếu trên Netflix từ ngày 1/5, Hollywood là loạt phim mới nhất của nhà sản xuất lừng danh Ryan Murphy lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1940. Đó là thời kỳ hoàng kim của kinh đô điện ảnh thế giới nhưng ẩn đằng sau là hành vi dơ bẩn của những kẻ nắm quyền và sự tha hóa của những ai sẵn sàng hy sinh danh dự để được nổi tiếng.
 
Nội dung phim Hollywood hoàn toàn hư cấu nhưng vài nhân vật là có thật như Rock Hudson, Henry Willson, Eleanor Roosevelt, Vivien Leigh… Trong đó, nhân vật Ernest "Ernie" West vốn được lấy cảm hứng từ Scotty Bowers - một cái tên gây tranh cãi dữ dội tại Mỹ.
Nam diễn viên Dylan McDermott đảm nhận vai Ernie trong phim Hollywood
 
Sinh năm 1923, Scotty Bowers từng phục vụ trong hải quân. Sau chiến tranh thế giới, ông ta giải ngũ và vật lộn để kiếm sống. Năm 23 tuổi, khi đang làm việc tại một trạm xăng trên Đại lộ Hollywood, Scotty Bowers được nam diễn viên từng thắng giải Oscar Walter Pidgeon tiếp cận và cả hai nhanh chóng trở thành tình nhân.
 
Mỗi lần quan hệ tình dục với ngôi sao giúp Scotty Bowers kiếm được khoảng 12 bảng Anh (tương đương 450 bảng Anh hiện nay). Nhận ra cơ hội làm ăn béo bở, hắn nhanh chóng xây dựng một nhà thổ ngay sát bên trạm xăng đã gặp Pidgeon.
 
Các diễn viên và những người hành nghề mại dâm, cả nam lẫn nữ, sẽ được đưa vào những căn phòng thiết kế đặc biệt mà khách hàng không cần phải tiết lộ danh tính. Trong cuốn hồi ký Full Service của mình, Scotty Bowers khẳng định đã ngủ với rất nhiều ngôi sao màn bạc mà ông ta không có thời gian để xem tất cả các bộ phim của họ.
Scotty Bowers trong trang phục hải quân vào thập niên 1940
 
Khi cảnh sát bắt đầu để ý đến nhà thổ của Scotty Bowers, ông ta liền giả vờ biến nơi đó thành một quán bar còn mình thì vào vai người pha chế. Scotty Bowers vẫn tiếp tục hành nghề nhưng đã chuyển nơi “hành sự” sang nhà riêng của khách hàng.
 
Ngành công nghiệp điện ảnh vào thập niên 1940 và 1950 chuộng các chuyện tình lãng mạn giữa một gã đàn ông điển trai, lịch lãm và một quý cô quyến rũ, xinh đẹp. Tình yêu nam nữ là mỏ vàng tại phòng vé nhưng tình yêu đồng tính thì hoàn toàn bị cấm. Và đó là điều đã giúp Scotty Bowers có thêm khách hàng: những diễn viên đồng tính không dám công khai.
 
Scotty Bowers khẳng định rằng mình từng dàn xếp một đêm mây mưa cho hai nam tài tử đình đám nhất vào thời điểm đó: Cary Grant và Rock Hudson - người đã che giấu xu hướng tính dục thật của mình, đám cưới với nữ thư ký và chết vì AIDS vào năm 1985.
 
Scotty Bowers còn cho rằng ông ta từng quan hệ tay 3 với Cary Grant và bạn cùng phòng của Grant là Randolph Scott. Trong danh sách những người phụ nữ từng qua đêm còn có cả Katherine Hepburn - điều thật sự khó tin.
 
Mặc dù vậy, phát ngôn gây sốc nhất của Scotty Bowers có lẽ là về vua Edward VIII của Anh và tình nhân của ông, Wallis Simpson. Ông ta cho rằng sau khi vua Edward VIII thoái vị đã dành ra một khoảng thời gian tại nhà thổ của mình và nhiều lần quan hệ tình dục tập thể.
Scotty Bowers qua đời năm 2019 ở tuổi 96
 
Năm 1959, Scotty Bowers tung ra cuốn sách Hollywood Babylon chia sẻ những câu chuyện của mình nhưng đã bị cấm chỉ sau 3 tuần. Mãi đến năm 2012, ông ta mới tiếp tục cho ra đời hồi ký Full Service và cho rằng “không còn ai trong những câu chuyện này còn sống để bị tổn thương nữa”.
 
Hồi ký của Scotty Bowers gây chấn động Hollywood và đã xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào củng cố cho những tiết lộ của ông ta và đọc cuốn sách đó chỉ “phí thời gian”.
 
Có điều, quay ngược lại quá khứ, chẳng phải nữ diễn viên Marilyn Monroe từng nói rằng “Hollywood là một nhà thổ khổng lồ” hay sao?
 
Theo Một Thế Giới

Đọc thêm các bài khác