3 điều bất hạnh trong đời NSƯT Bảo Quốc

Đăng lúc: 2:31 am, Ngày 13/10/2020

Đó là tâm sự của NSƯT Bảo Quốc trong tập sách "Hẹn nhau từ muôn kiếp trước" với 36 câu chuyện tình của văn nghệ sĩ được nhà văn Lê Thiếu Nhơn tiết lộ.

NSƯT Bảo Quốc nói mình được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, nhưng chính cái mác “con nhà nòi” lại khiến ông áp lực, thất vọng về bản thân.
 
Cha của nghệ sĩ Bảo Quốc là nghệ sĩ cải lương Năm Nghĩa, còn mẹ của ông là bà bầu Thơ - chủ gánh hát Thanh Minh rực rỡ nhất Sài Gòn. Khi cha mẹ đến với nhau, Bảo Quốc có thêm một người chị cùng mẹ khác cha là nghệ sĩ cải lương Thanh Nga.
 
"Tuy nhiên, số phận có những an bài trớ trêu khiến Bảo Quốc thốt lên: “Tôi có ba điều bất hạnh trong đời, đó là sự ra đi của ba tôi - nghệ sĩ Năm Nghĩa (mất năm 1959), má tôi - bà bầu Nguyễn Thị Thơ (mất năm 1988) và chị tôi - cố NSƯT Thanh Nga (mất năm 1978). 
Nghệ sĩ Bảo Quốc và chị gái - cố nghệ sĩ Thanh Nga
 
Một thanh niên mới lớn bước vào đời, tôi có sự may mắn và thuận lợi là con nhà nghệ sĩ, có sẵn gánh hát nhà để mình được sớm theo nghề hát. Nhưng gánh nặng áp lực đó khủng khiếp lắm! Một vai diễn dở, thay cho lời góp ý thì người trong đoàn sẵn sàng mỉa mai: “Con của bầu hát mà hát dở vậy sao”, hoặc ca trật một chữ, mọi ánh mắt nhìn về phía ba má tôi như để mắng vốn. Khi tôi mất đi những điểm tựa, một mình bước vào đời, tôi phải cố hết sức để trụ vững” - trích trong cuốn sách của tác giả Lê Thiếu Nhơn.
 
Ngày mới theo nghề hát, nghệ sĩ Bảo Quốc cũng từng đóng kép chánh. Nhưng khi biết chính mình kém hơi ca, sự ngân nga không đủ mùi để đi vào những vai thương cảm, ông chủ động chuyển hướng và dần bộc lộ khả năng diễn hài duyên dáng.  
Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc thuở còn son trẻ 
Và hiện tại
 
Bên cạnh câu chuyện về sự nghiệp, chuyện tình giữa Bảo Quốc và vợ, bà Thu Thuỷ cũng được nhắc đến trong tác phẩm. Nói đến vợ, nam nghệ sĩ Bảo Quốc hay dùng từ “biết ơn” như: “Tôi biết ơn bà xã vì đã sinh cho tôi bốn đứa con” hoặc “Tôi biết ơn bà xã tôi đã gồng gánh gia đình qua nhiều sóng gió cheo leo”.
 
Vợ chồng Bảo Quốc quen nhau từ thuở học trò: “Một buổi chiều đi đá banh, tôi gặp bà xã tôi lúc đó đi học về. Cô là nữ sinh Gia Long mặc áo dài duyên lắm. Vì ở chung xóm nên hằng ngày gặp nhau đá lông nheo rồi cười mỉm, sau đó lấy can đảm mời đi uống nước mía. Nàng chịu, thế là qua ly nước mía quen nhau luôn”.
 
Cha mẹ phía vợ từng ra sức ngăn cản dữ dội chuyện tình yêu của con gái với nghệ sĩ Bảo Quốc. Họ không muốn con gái bước vào gia đình theo nghệ thuật nhiều lênh đênh, lắm thị phi. Nhưng cho đến một ngày, khi chưa tròn 20 tuổi, Thu Thuỷ vượt mọi ngăn cấm của gia đình, quyết làm con dâu của bà bầu Thơ, cùng gánh hát Thanh Minh bôn ba.
 
Thời gian đầu làm dâu, bà Thuỷ nói “vất vả lắm", nhiều đêm bà khóc thầm và cũng có khi dự định rời khỏi gánh hát Thanh Minh mà tìm kiếm một nơi nương tựa tốt đẹp khác, nhưng tình yêu đã giữ bà ở lại bên Bảo Quốc. 
Ở thời điểm hiện tại, nghệ sĩ Bảo Quốc vui vầy bên gia đình, con cháu
 
Trong thời gian chồng làm nghề, bà Thuỷ cũng biết luôn có nhiều bóng hồng vây quanh chồng mình nhưng bà không ghen vì nghệ sĩ Bảo Quốc thật thà, có sao nói đó. Về phía NSƯT Bảo Quốc, ông cho rằng: “Con người không ai hoàn hảo. Có xấu, có tốt, nhưng điều quan trọng nhất là phải sống thật. Sống giả tạo không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra. Vợ chồng sống với nhau bằng tâm lòng thì sẽ độ lượng hơn, có trách nhiệm hơn và vì thế tình yêu sẽ mãi mãi vững bền”.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác