'Tôi nghèo hoài mà vẫn bị đồn làm trai bao', nam diễn viên Võ Cảnh chia sẻ

Đăng lúc: 1:56 am, Ngày 10/01/2021

"Thời mới vào showbiz, tôi phải làm đủ thứ nghề, dành dụm mãi mới đủ tiền mua quần áo đi thi. Đến nay, tôi vẫn chẳng có gì trong tay", diễn viên Võ Cảnh trải lòng.

Cuối năm 2020, Võ Cảnh xuất hiện trong 2 dự án phim Bộ tứ oan gia của Tiến Luật - Thu Trang và Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh
 
Lâu lắm rồi mới thấy Võ Cảnh trở lại showbiz?
 
-Cuối năm 2020, khi được mời vào web drama Bộ tứ oan gia của anh Tiến Luật, chị Thu Trang, tôi nhận ngay vì quá thích vai này. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh rất thích khuôn mặt của tôi nên viết vai Hùng cho tôi trong Cát đỏ, tôi cũng không phải casting. Tôi vui vì những dự án này tạo hiệu ứng tích cực khi tôi trở lại đường đua.
 
Anh tự nhận xét khả năng diễn xuất của mình thế nào?
 
Tôi hiện diễn ở mức trung bình-khá. Tôi có ngoại hình sáng nhưng là dân tay ngang. Sau vài vai nhỏ, tôi đi học diễn xuất chuyên nghiệp bên trường chị Kathy Uyên. Tôi học xong 3 lớp, hiện là lớp thứ 4.
 
Thú thật, các phim tôi từng đóng đều là mời vai chứ không qua casting. Hồi trước, tôi tự ti diễn xuất cũng như bị tâm lý nên chưa từng đi casting. Gần đây, tôi mới dám đi casting phim Vinaman, là sự đột phá lớn với chính mình. 
 
Sao anh không theo nghiệp diễn từ đầu?
 
-Hồi sinh viên, tôi đã thích theo nghề diễn viên nhưng tính quá nhút nhát, ngại đám đông. Một ngày, tôi quyết bước ra khỏi ngôi nhà - vùng an toàn để thay đổi. Tôi làm đủ thứ nghề kiếm sống như phát tờ rơi, từng đứng tại các sự kiện để chào người nổi tiếng đi vào. Tôi nỗ lực tập luyện, tăng từ 55 kg lên 75 kg. Khi thấy mình đủ dạn, tôi đăng ký thi Siêu mẫu Việt Nam. Mọi thứ tôi làm đều đi đến mục đích cuối cùng là nghề diễn viên. Thay vì đi thẳng, tôi vì nhút nhát nên đi một đường vòng dài như vậy. 
 
Anh nói gì về sự biến mất khá lâu như vậy?
 
-Khi sự nghiệp phim vừa khởi sắc, tôi lại tạm dừng gần một năm để học thanh nhạc theo kế hoạch của công ty. Tôi là vậy, làm gì đều tập trung vào duy nhất việc ấy. Tôi hiếu thắng, nghĩ quá đơn giản rằng chỉ cần đủ quyết tâm sẽ làm được mọi thứ. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia vào dự án kinh doanh của công ty. Tôi hiểu rằng mình cần thêm một nguồn thu nhập để nuôi nghệ thuật lâu dài.
Võ Cảnh không hiểu sao người ta nói sai về mình
 
Anh thiếu hụt tài chính thật không? Tôi có nghe tin đồn anh được bao nuôi… 
 
-Bao nuôi ư? Thời mới vào showbiz, tôi stress nặng vì những tin đồn như vậy. Tôi rất giận, không hiểu sao người ta nói sai về mình. Tôi phải làm đủ thứ nghề, dành dụm mãi mới đủ tiền mua quần áo đi thi mà. Khi đã là người mẫu, tôi vẫn chắt mót từng đồng lương và cát-sê đi diễn.
 
Đến nay, tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Tôi nghèo hoài mà vẫn bị đồn làm trai bao. Có người còn nhìn thấy tên tôi trên bảng giá trang web “đi khách”! Tính tôi vốn khép kín, sau khi vào showbiz lại bị tin đồn bủa vây khiến tôi càng dè dặt, tách biệt với mọi người hơn.
 
Biết là anh kiệm lời nhưng tính cách quá nhạt liệu có khó làm nghề?
 
-Tôi cũng tự thấy mình nhạt mà! (cười) Nếu là ngày xưa, tôi chẳng dám trò chuyện thế này đâu. Thời mới vào nghề, chỉ cần phóng viên tới đặt câu hỏi là tôi run lẩy bẩy. Tôi biết mình được báo giới ưu ái, có nhiều người hâm mộ nhưng sự kỳ vọng khiến tôi áp lực khá nặng. Có lẽ, tôi hơi nhạy cảm.
 
Khi ấy, sống giữa sự ca ngợi, có khoảnh khắc nào anh sa vào ảo tưởng?
 
-Ngược lại thì đúng hơn, vì tôi tự ti mà. Sau Sứ mệnh trái tim, tôi nhận quá nhiều lời mời một lúc dẫn đến bị mất thăng bằng. Vì thế, tôi đã để vuột những cơ hội, đến khi mất đi mới biết quý tiếc.
Võ Cảnh ngoài đời kiệm lời, khá rụt rè và thân thiện
 
Thành tựu sau 7 năm sự nghiệp của Võ Cảnh không nhiều nhặn gì. Anh có niềm tin mình vươn đến đỉnh cao trong nghề?
 
-Nếu chỉ ngồi nhìn, tôi mãi mãi không chạm tới đỉnh cao. Tôi 30 tuổi rồi nhưng không thấy vội. Thành công không phải đích đến mà là hành trình. Tôi thường không quan tâm phê bình, góp ý của mọi người. Ngay cả lời khen, tôi nghe xong để đó chứ không để mình mắc kẹt vào cảm giác chiến thắng.
 
Đâu là lúc anh thấy khó khăn nhất?
 
-Tôi từng loay hoay để vào nghề bằng hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không quan hệ. Đến khi rời công ty cũ, tôi trở về tình cảnh giống như trước khi vào nghề. Kinh tế, định hướng sự nghiệp… khiến tôi rất stress. 
 
Giả sử lúc khó khăn tài chính, có người “mời mọc” anh giá hấp dẫn thì sao?
 
-Vì từng bị đồn ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp mà tôi trở nên cảnh giác tuyệt đối, không để người ta tiếp cận mình mời mọc. Nếu muốn, chắc bây giờ tôi đã không chật vật như vậy.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác