Ở tuổi 51, ca sĩ Thanh Lam hạnh phúc khi ra mắt gia đình bạn trai ở Hải Phòng

Đăng lúc: 1:26 am, Ngày 14/02/2021

"Tết năm nay có anh ở bên cạnh thực sự rất vui. Tôi đã tới nhà bạn trai ở Hải Phòng ra mắt gia đình. Tôi nghĩ năm nay là một năm rất ý nghĩa và có một kỷ niệm lớn đối với tôi", Thanh Lam tâm tình.

Tết năm nay hẳn đặc biệt với Thanh Lam?
 
Tết tôi chỉ thích ở nhà thôi, vì cả năm đã đi rồi thì Tết dành cho người thân. Cảm giác được quây quần bên người thân thích vô cùng. Năm nay có anh cũng không khác là mấy, chúng tôi lại cùng nhau quây quần bên gia đình. Với lại dịch dã, chúng tôi không có kế hoạch đi đâu mà dành thời gian bên nhau. Với tôi, Tết ở đâu cũng được, bên nhau thì ở đâu cũng thích. Nhà có thêm người thôi, thêm người lại sướng hơn, có người lo cho mình.
 
Tết năm nay có anh ở bên cạnh thực sự rất vui. Tôi đã tới nhà bạn trai ở Hải Phòng ra mắt gia đình. Tôi nghĩ năm nay là một năm rất ý nghĩa và có một kỷ niệm lớn đối với tôi. 
"Em phải làm quen với một điều anh không bao giờ mua hoa cho phụ nữ cả, vì em là bông hoa lớn rồi - bạn trai luôn nói với tôi như thế", Thanh Lam cho biết
 
Năm nay con gái lấy chồng, không cùng con gái đón giao thừa chị có hụt hẫng?
 
Tôi nghĩ Thiện Thanh lấy chồng là một điều thay đổi lớn trong gia đình, đặc biệt là anh Quốc Trung vì con gái đi lấy chồng bao giờ người bố cũng rất buồn. Bố rất yêu con gái nên khi con đi lấy chồng phải trao niềm tin ấy cho con rể, cảm giác con không thuộc về mình nữa, giống như ngày xưa tôi đi lấy chồng bố tôi cũng thế, nó là cảm giác chung rồi. Và tôi nghĩ con còn rất trẻ, mong rằng những điều may mắn sẽ đến với con.
 
Bạn trai làm bác sĩ chuyên về làm đẹp, lại tiếp xúc với nhiều cô gái chị có lo sợ...?
 
-Anh ấy làm bác sĩ mắt, toàn tiếp xúc với các cô đẹp, tôi lo phết. Yêu là phải có chút xíu ghen nhưng tôi nói với anh là mình phải sống với nhau như thế nào tạo cho nhau sự thú vị, thật thoải mái bên nhau và không được lừa dối. Tôi cũng có những người đàn ông yêu mến chứ nhưng tôi thường ghen hơn anh. Nhưng tôi cũng không phải người ghen nhiều lắm vì tôi nghĩ phụ nữ khi ghen sẽ bộc lộ ra những tính xấu, phải dùng văn hoá để kiểm soát.
 
Một người lãng mạn bên cạnh một bác sĩ có vẻ ngoài lạnh lùng, chị với bạn trai từng tranh cãi gay gắt khiến chị muốn buông bỏ để trở về cuộc sống độc thân?
 
-Tình yêu là phải có sự thú vị chứ, giận dỗi nhau cũng là một gia vị của cuộc sống chứ không tranh cãi kịch liệt gì. Tôi giác ngộ rồi, cũng rút ra kinh nghiệm cho mình mỗi ngày lại sửa thêm một tý cho bản thân tốt hơn.
Thanh Lam chia sẻ Tết năm nay có bạn trai ở bên cạnh thực sự rất vui
 
Tôi nghĩ một điều rất may mắn là anh yêu âm nhạc, đấy cũng là điều mà chúng tôi có thể chia sẻ với nhau. Anh cũng yêu quý nghề của tôi và anh có con gái đang học piano trong Học viện Âm nhạc quốc gia, tôi nghĩ đó là điểm chung.
 
Công việc đặc thù khiến anh phải va chạm nhiều nên tính anh đầy mạnh mẽ, kiên quyết, rất lạnh và thực ra đó là thế mạnh của người bác sĩ trong công việc. Trong tình cảm có chút ảnh hưởng nhưng tôi chấp nhận thôi, vì tôi thấy đủ rồi.
 
Thời điểm này chị đang viên mãn về mọi mặt, vậy năm mới mong muốn điều gì?
 
-Thực ra tôi mong năm mới sẽ có vắc xin để khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, điều đó là Việt Nam đang cần nhất. Thứ hai là mình cứ gieo nhân tốt thì gặp quả lành thôi chứ mọi thứ không tự nhiên tới.
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác