Trí Huy với 'Giấc mơ điện ảnh'

Đăng lúc: 9:55 pm, Ngày 29/03/2021

Bước vào phim trường, bất kể vai diễn đó là thiện hay ác, chính kịch hay hài kịch, chàng diễn viên trẻ Trí Huy vẫn luôn đảm nhiệm một cách xuất sắc và trọn vẹn. Vậy thì điều gì đã tôi luyện nên nét diễn chân phương của chàng trai này?

Là người con của mảnh đất Bến Tre, thắm tình duyên quê. Trí Huy được sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh. Tuy cuộc sống cũng tương đối đầy đủ nhưng vì vốn quen với bản chất con người miền Tây, chân chất thật thà nên anh luôn chọn cho mình cách sống dân dã, gần gũi và hòa đồng với mọi người.
 
Lớn lên bên những âm khúc của nghệ thuật đờn ca tài tử, từ thuở nhỏ, Trí Huy đã may mắn được tiếp thu các câu chuyện dân gian cùng với những giai thoại lịch sử. Có lẽ vì vậy mà anh sở hữu được vốn kiến thức thiết yếu trong cuộc sống muôn màu.
Diễn viên trẻ Trí Huy
 
Trí Huy cho biết: “Phải nói là Huy gặp được rất nhiều may mắn, từ phía gia đình cho đến trường lớp và cuộc sống. Ban đầu khi quyết định theo nghề, cũng có một vài định kiến nói ra nói vào nhưng riêng với cha mẹ thì không. Có thể nói, cha mẹ là kiểu người rất hiện đại và sống hướng ngoại nên thay vì đặt áp lên con cái những dư luận cuộc sống thì ngược lại, luôn dốc lòng ủng hộ và san sẻ những khoảnh khắc vui buồn cùng các con…”. 
 
Chia sẻ thêm, có lẽ Trí Huy được thừa kế nhiệt huyết đam mê nghệ thuật từ cha và cách hành xử trong cuộc sống từ những lời răn dạy của mẹ, nên khi hóa thân vào từng nhân vật, anh đều đem những vốn kiến thức sẵn có để biến kỹ năng diễn xuất thành nghệ thuật cuộc sống, rất đời thường và dung dị, bởi nghệ thuật là bức tranh minh họa cuộc sống, nếu chỉ đem những kỹ năng biểu diễn bình thường vào tác phẩm điện ảnh đẳng cấp thì sẽ không thể nào chạm được đến trái tim của khán giả hâm mộ. 
 
May mắn và tài năng nhưng quả thật con đường thành công chưa bao giờ trải dài thảm đỏ. Bước chân vào trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Trí Huy hoàn toàn bỡ ngỡ như một đứa trẻ. Bạn bè xung quanh, ai cũng có tài lẻ ai cũng được bồi dưỡng cũng như luyện tập từ trước, anh nhìn lại bản thân mình và cảm thấy tủi thân. Nhưng do đam mê và lời hứa với cha mẹ nên anh luôn cố gắng phấn đầu từng ngày, thay vì bạn bè luyện tập một, Trí Huy sẽ tập gấp đôi gấp ba lần, anh luôn nhìn vào gương và tự dặn lòng “Mình sẽ làm được”.
Trí Huy cùng ba mẹ trong đêm diễn tốt nghiệp
 
Nhớ lại những ngày tháng còn đi học, Trí Huy xúc động kể: “Thật tâm Huy rất yêu cái nghề này. Từ mẫu giáo, cấp 1,2 ,3, Huy luôn tích cực tham gia các đội văn nghệ của trường lớp, khóm xã. Huy chưa từng chê khen bất kỳ một vai diễn nào dù có là vai phản diện. Bởi Huy biết mỗi nhân vật đều rất quan trọng để tạo nên câu chuyện và vì hoàn cảnh ngặt nghèo nên người đó mới trở thành phản diện. Biết được bản thân còn yếu kém hơn bạn bè cùng trang lứa nên ngoài giờ học tập, Huy còn tham gia các nhóm kịch hàng đêm để trau dồi thêm kỹ thuật biểu diễn và kinh nghiệm trong nghề nghiệp…”.
 
Từ những cố gắng của bản thân và động viên từ phía cha mẹ, cuối cùng Trí Huy đã hoàn tất được 4 năm đèn sách. Vai diễn Trưởng Hoạt trong tác phẩm kinh điển Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt đã góp phần viết tên Trí Huy vào bước đầu của sự thành công.
 
Nhắc lại đêm kỷ niệm, buổi thi hôm đó đã diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và hồi hộp, các nhóm thí sinh đều rất lo lắng cho tác phẩm dự thi tốt nghiệp, thế nhưng vai diễn của Trí Huy lại là một vai hài nên chính vì thế điều quan trọng là anh phải làm cho khán giả cũng như ban giám khảo bật cười, phá vỡ đi không khí trầm tĩnh của khán phòng!
 
“Lúc đó, Huy nghĩ chắc mình không đủ sức để làm được điều này, nhưng vẫn phải dặn lòng cố hết sức, vì dù sao 1% cũng là cơ hội, nếu chính bản thân mình còn không biết nắm bắt thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa…” - Trí Huy tâm sự.
 
Đến cuối cùng, điều không thể đã trở thành có thể, phần thi của Trí Huy đã rất xuất sắc, tạo được sự lôi cuốn và để lại nhiều ấn tượng cho ban giám khảo. Chính vì lẽ đó, chàng sinh viên rắn rỏi ngày nào đã vỡ òa trong hạnh phúc, từng giọt nước mắt rơi xuống đều vô cùng ý nghĩa.
 
Hoàn tất hành trang để bước vào cuộc sống, Trí Huy vẫn luôn tìm mọi cách để mình được đến gần hơn với điện ảnh. Vừa qua, công ty Bức Tường Nghệ Sĩ có tổ chức buổi casting cho đợt ghi hình thức hai của series hài kịch Cư dân phố thị (do công ty Bright Star đầu tư & sản xuất, hiện đang được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 12h05 trưa chủ nhật hàng tuần).
 
Từ những lần gặp đầu tiên, đạo diễn Vũ Huân đã ấn tượng về gương mặt điển trai pha chút cá tính của anh. Chính vì lẽ đó, Trí Huy đã được chọn vào vai chính một tập, tạo nên bước đột phá đầu tiên của anh trên màn ảnh nhỏ.
Trí Huy tham gia series hài kịch Cư dân phố thị đang được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 12h05 trưa chủ nhật hàng tuần
Và tham gia MV Đừng vì cô đơn
 
Chia sẻ cảm nghĩ về bộ phim, Trí Huy bộc bạch: “Thật sự Huy rất vui khi được sự tin tưởng của đạo diễn Vũ Huân và nhà sản xuất. Huy cảm thấy mình may mắn khi được làm việc chung với một ekip cực kỳ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đây là vai diễn đầu tiên nhưng Huy đã được tiếp xúc với NSND Việt Anh, anh Lê Nam, chị Đại Ngọc Trâm, chú Hữu Thạch và anh Hà Trí Quang… Hơn cả những áp lực đó, chính là sự ngưỡng mộ các anh chị và niềm tự hào của bản thân… Huy rất cảm ơn đạo diễn Vũ Huân và nhà sản xuất vì đã cho Huy một cơ hội quá lớn…”.
 
Có thể nói, nghề nào cũng sẽ phải trải qua những khó khăn và vất vả ở bước khởi đầu, nhưng với một chàng trai luôn đam mê và nhiệt huyết như Trí Huy thì chắc hẳn “Giấc mơ điện ảnh” sẽ không còn bao xa nữa. Bởi, anh luôn tự dặn mình: “Ta của ngày hôm nay luôn phải tốt hơn hôm qua thì đó mới là sự cầu tiến…”.
 
Sau khi Trí Huy bén duyên cùng Cư dân phố thị, đạo diễn Vũ Huân nhận thấy được tài năng của Trí Huy nên đã mời anh vào phim ca nhạc Đừng vì cô đơn của ca sĩ San Anh, do công ty Bức Tường Nghệ Sĩ sản xuất, sắp được ra mắt trong năm 202. Hứa hẹn sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ và đặc sắc.
 
Trailer phim Cư dân phố thị
 
Khôi Trần
Ảnh: Thế Nguyễn 

Đọc thêm các bài khác