Danh ca Khánh Ly đón sinh nhật 80 với biến cố sức khỏe

Đăng lúc: 7:53 am, Ngày 01/04/2025

Chỉ vài ngày trước sinh nhật tuổi 80, danh ca Khánh Ly bất ngờ bị tai biến và phải nhập viện khẩn cấp. Bà từng lo sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại gia đình, bạn bè.

Ngày 30/3, đại diện của nữ danh ca cho biết hiện bà đã vượt qua cơn bạo bệnh và đang dần hồi phục. Khoảng một tháng trước, khi đang ở nhà riêng tại California, bà vô tình làm rơi máy tính bảng. Lúc cúi xuống nhặt, bà đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, mất thăng bằng. Người thân lập tức đưa bà vào bệnh viện, nơi bác sĩ chẩn đoán bà bị tai biến do tăng huyết áp.  
 
Những ngày nằm viện, Khánh Ly không khỏi lo lắng. Bà từng nói với con gái: "Con ở đây với mẹ, vì mẹ có thể đi bất cứ lúc nào". Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà chỉ phải nằm viện hai ngày rồi xuất viện. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, bà vẫn cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, tuân theo hướng dẫn của bác sĩ về chế độ ăn nhạt và sinh hoạt điều độ.  
Khánh Ly trong đêm nhạc đầu tháng 3, vài ngày sau khi xuất viện vì đột quỵ nhẹ. Ảnh: Nguyễn Lập Hậu
 
Ban đầu, gia đình dự định hủy đêm nhạc mừng sinh nhật bà vào ngày 6/3 vì lo lắng sức khỏe chưa ổn định. Tuy nhiên, Khánh Ly kiên quyết xuất hiện, mong muốn được gặp lại khán giả và đồng nghiệp thân thương. "Tôi muốn cho các con thấy mẹ của chúng vẫn còn được khán giả yêu thương đến nhường nào. Không chỉ tôi mà các con tôi cũng mang ơn mọi người" - bà chia sẻ.  
 
Trong đêm nhạc, nữ danh ca thể hiện nhiều tình khúc của Trịnh Công Sơn như Lời thiên thu gọi, Thí dụ (Rơi lệ ru người), Ca dao mẹ -tất cả đều được thể hiện mộc mạc với tiếng đàn guitar. Dù giọng có đôi chỗ bị lạc và yếu, cách hát thủ thỉ, đầy cảm xúc của bà vẫn chạm đến trái tim khán giả. Những quãng lặng trong phần trình diễn như một khoảng thời gian để mọi người cùng chiêm nghiệm về triết lý nhân sinh trong nhạc Trịnh.  
 
Sau biến cố, Khánh Ly dành nhiều thời gian để đọc sách, nghe nhạc và tận hưởng những phút giây bình yên bên gia đình. Theo lời khuyên của bác sĩ và mong muốn của người thân, bà quyết định tạm ngừng biểu diễn để tập trung chăm sóc sức khỏe, tránh nguy cơ tái phát đột quỵ. Tuy nhiên, bà vẫn sẵn lòng tham gia các buổi trò chuyện, giao lưu tại nhà thờ và tiếp tục hoạt động thiện nguyện.  
 
Trong thời gian tới, nữ danh ca dự định hoàn thành cuốn tự truyện và phim tài liệu về sự nghiệp ca hát của mình, với sự hỗ trợ của Quang Thành. Đây là cách bà muốn tri ân khán giả đã yêu thương mình suốt nhiều thập kỷ qua.  
 
Ở tuổi 80, bà vẫn giữ trọn lời dạy của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi còn trẻ, bà từng hỏi ông: "Sống trong đời thì cần gì nhất?". Bà nghĩ câu trả lời sẽ là tiền bạc, danh vọng, hay quần áo đẹp để đi hát. Nhưng Trịnh Công Sơn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Hãy sống với một tấm lòng, dù đôi khi chẳng để làm gì cả, mà chỉ để gió cuốn đi thôi".  
 
Khánh Ly chiêm nghiệm: "Tôi chịu ơn ông quá nhiều, đến mức không thể sống khác với những gì ông khuyên bảo. Nhiều lúc, nếu làm điều gì sai trái với bằng hữu, với con cái, thậm chí với vật nuôi trong nhà, tôi cũng thấy áy náy, phải xin lỗi".
 
Trải qua bao thăng trầm, với bà, âm nhạc vẫn là nguồn sống, là nơi bà gửi gắm những nỗi niềm sâu thẳm nhất của mình. Và dù thời gian có trôi qua, người ta vẫn nhớ đến Khánh Ly như một giọng ca không thể thay thế trong lòng bao thế hệ yêu nhạc Trịnh.  
 
Tổng hợp theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác