Lelush (tên thật Vladislav Igorevich Sidorov), ca sĩ người Nga từng nổi lên từ chương trình "Sáng Tạo Doanh 2021", đã chính thức tuyên bố rời khỏi làng giải trí Trung Quốc vào ngày 1/4.
Trước đó, anh thông báo quyết định này trên Weibo vào ngày 20/12/2024. "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cuối cùng tôi cũng chính thức rời khỏi làng giải trí rồi", Lelush - chàng trai 31 tuổi từng được ví như "Lưu Đức Hoa phiên bản Nga" - chia sẻ.
Lelush khẳng định anh không hối tiếc về quyết định này vì chưa từng xem nghệ sĩ là nghề nghiệp lâu dài. Anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự xa lạ với thế giới giải trí: "Từ lâu tôi đã không còn thuộc về giới nghệ thuật, nhưng vẫn phải tham gia các hoạt động. Đôi khi ở sân bay, có người hâm mộ đến đón, tôi chỉ nghĩ: ‘Sao họ vẫn còn đến tìm tôi?’".
Chưa bao giờ xem nghệ thuật là con đường lâu dài
Anh nhấn mạnh chưa bao giờ chủ động muốn bước chân vào ngành này, tất cả chỉ là một sự tình cờ: "Từ nhỏ tôi không hề mong muốn được chú ý. Ban đầu chỉ định thử một công việc khác biệt, giờ thì tôi đã quen với việc xuất hiện trước ống kính. Nhưng danh xưng này, cũng như lối sống ấy, không phải điều tôi mong muốn".
Từ bốn năm trước, Lelush đã lên kế hoạch rút lui, hạn chế tham gia sự kiện công khai, không nhận phỏng vấn hay xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, anh không có ý định biến mất hoàn toàn mà chỉ muốn sống cuộc sống bình thường: "Không cần bận tâm đến ngoại hình, thế là đủ tốt rồi".
Ban đầu, Lelush nghĩ rằng Trung Quốc không có truyền thống Cá tháng Tư, nhưng sau mới biết nó cũng rất phổ biến. Vì vậy, anh khẳng định: "Tôi không có ý đùa cợt gì cả. Tôi thấy ngày 1/4 khá thú vị, chỉ đơn giản vậy thôi".
Bốn năm chuẩn bị cho ngày rời đi
Lelush thừa nhận công việc nghệ sĩ đòi hỏi phải duy trì hình ảnh, giữ vững danh tiếng và tránh làm mất lòng bất kỳ ai. Ban đầu, anh tham gia với tâm thế tò mò, nhưng cuối cùng nhận ra ngành này dành cho những người hướng ngoại, thích giao tiếp và luôn cần đổi mới để giữ nhiệt. Việc liên tục bị chú ý trở thành một áp lực lớn đối với anh.
Anh hiểu rằng người hâm mộ có thể khó chấp nhận quyết định này vì chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng trước ống kính mà không biết thực tế phía sau. "Tôi không phù hợp với ngành này. Tôi hiểu cảm giác tiếc nuối của người hâm mộ. Nó giống như khi tôi xem một bộ anime mà mình yêu thích - tôi luôn mong nó tiếp tục, nhưng mọi anime đều có một cái kết" - anh bộc bạch.
Anh Dương