Nơi đàn ông mập được ngưỡng mộ

Đăng lúc: 8:00 am, Ngày 17/04/2025

Bộ tộc Bodi (hay Me’en) ở thung lũng Omo, miền nam Ethiopia, có một quan niệm thẩm mỹ rất đặc biệt: đàn ông bụng càng to càng được xem là đẹp trai, khỏe mạnh và quyến rũ.

Mỗi năm, họ tổ chức lễ hội Ka’el để chọn ra người có bụng lớn nhất - biểu tượng của vẻ đẹp và sự sung túc trong bộ tộc.
 
Trước lễ hội, các chàng trai trẻ (chưa lập gia đình) sống biệt lập trong vài tháng, chỉ ăn cháo ngô, mật ong, và đặc biệt là uống hỗn hợp sữa và máu bò tươi - một nghi lễ truyền thống giúp tăng cân nhanh chóng. Trong suốt thời gian này, họ không được làm việc và phải nằm nghỉ để hạn chế tiêu hao năng lượng.
Ở đây, đàn ông bụng càng to càng được xem là đẹp trai, khỏe mạnh và quyến rũ. 
 
Vào ngày lễ hội, những người tham gia được thoa đất sét và tro lên người, bước ra khoe vòng bụng trước toàn bộ dân làng. Người có thân hình đồ sộ nhất được vinh danh là “người đàn ông hấp dẫn nhất năm” - một danh hiệu mang lại niềm tự hào và sự kính trọng lâu dài trong cộng đồng.
 
Mặc dù truyền thống này đang dần mai một do tác động của hiện đại hóa và các chính sách thay đổi từ chính phủ, lễ hội Ka’el vẫn phản ánh một góc nhìn rất khác biệt và phong phú về chuẩn mực vẻ đẹp nam giới trên thế giới.
 
Tổng hợp

Đọc thêm các bài khác