Nhạc sĩ Giao Tiên tiết lộ lý do vẫn phải mưu sinh ở tuổi 84

Đăng lúc: 8:50 am, Ngày 14/05/2025

Vẫn miệt mài lao động ở tuổi 84, nhạc sĩ Giao Tiên thừa nhận ngoài đam mê dành cho âm nhạc, ông muốn có kinh tế hỗ trợ gia đình.

Mới đây, nhạc sĩ Giao Tiên gây chú ý khi xuất hiện với vai trò giám khảo khách mời tại chương trình Hãy nghe tôi hát - đêm thi tái hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông. 
 
Chia sẻ về cuộc sống ở tuổi 84, nhạc sĩ Giao Tiên bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn đủ sức khỏe để gắn bó với âm nhạc. Với ông, đây không chỉ là đam mê mà còn là nguồn sống, “liều thuốc tinh thần” giúp duy trì sự khỏe mạnh. 
 
Tác giả ca khúc Cô Thắm về làng tâm sự: “Tôi sống được đến bây giờ là nhờ âm nhạc. Máu âm nhạc trong tôi vẫn còn rất dồi dào, chính vì có âm nhạc mà sức khỏe của tôi vẫn còn tốt. Cho nên bây giờ tôi vẫn làm việc, vẫn sáng tác, nhưng mà sáng tác nhiều nhất hiện tại là phổ thơ cho bạn bè. Còn nếu có cơ quan, đơn vị nào mời thì mình cũng tham gia, ở tỉnh cũng có mà ở TP.HCM cũng có”.
Trong sự nghiệp, nhạc sĩ Giao Tiên nổi tiếng với loạt sáng tác như Cô Thắm về làng, Tình đẹp mùa chôm chôm, Lại nhớ người yêu, Vó ngựa trên đồi cỏ non...
Nhạc sĩ Giao Tiên hội ngộ danh ca Thái Châu trong Hãy nghe tôi hát
 
Nói về sự khác biệt trong quá trình sáng tác bài hát so với thời điểm trước đây, nhạc sĩ Giao Tiên cho rằng “càng lớn tuổi, càng trở nên lão luyện hơn”. Tác giả 4X bày tỏ: “Mình có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết nhiều hơn, nên mình sẽ viết những bài hát hay hơn. Câu từ mình viết sẽ mặn mà, sắc sảo hơn so với trước đây".
 
Bên cạnh tình yêu dành cho âm nhạc, việc sáng tác còn là nguồn thu nhập quan trọng để tác giả Lại nhớ người yêu trang trải cuộc sống, chăm lo cho người vợ và con gái đang điều trị bệnh. Nhạc sĩ Giao Tiên nghẹn ngào: “Hoàn cảnh của tôi cũng rất khó khăn, trong nhà có hai người bệnh nặng là vợ và con gái. Hiện tại, mỗi tuần ba ngày, bà xã tôi phải đi chạy thận nhân tạo ở Nha Trang, cách nhà khoảng 60 km. Mỗi chuyến đi như vậy tốn kém gần một triệu đồng bao gồm tiền xe, tiền ăn uống và thuốc men. Nếu tôi không viết được nhạc, không có thu nhập thì đời sống kinh tế gia đình rất khó khăn”.
 
Theo TNO

Đọc thêm các bài khác