Cô bé phù thủy ngày xưa...

Đăng lúc: 10:25 pm, Ngày 02/03/2017

Khán giả vẫn nhớ đến Emma Watson qua vai diễn cô bé phù thủy Hermione thông minh, đáng yêu mà quên mất rằng cô đã trở thành một ngôi sao trưởng thành và quyết rũ.

Phải mất một thời gian rất lâu kể từ khi rời vai diễn Hermione của loạt phim đình đám Harry Potter, Emma Watson mới thật sự cảm thấy mình đã là một người phụ nữ trưởng thành trên màn ảnh.
 
Nữ diễn viên 26 tuổi, nhân vật trang bìa của tạp chí Vanity Fair số tháng 3, đã có những chia sẻ về sự nghiệp và bộ phim cổ tích sắp ra mắt Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật).
 
Bước ngoặt quan trọng
 
Emma Watson nói rằng vai diễn Belle là cột mốc quan trọng đánh dấu sự lột xác trong sự nghiệp diễn xuất của cô. "Khi hoàn thành bộ phim này, tôi dường như đã thực hiện quá trình chuyển đổi thành một phụ nữ trên màn ảnh", cô khẳng định.
Một Belle thông minh xinh đẹp trong phiên bản live-action Beauty and the Beast
 
Là một nhà vận động vì nữ quyền, nữ diễn viên người Anh đã dùng chính nhân vật của mình trên phim để nhấn mạnh những quan điểm về người phụ nữ hiện đại. Cô lí giải rằng nhân vật Belle do cô thủ vai không hẳn chỉ là một công chúa Disney đáng yêu mà đó là tính cách đáng nể, thông minh, không thụ động và làm chủ số phận của mình.  
 
Trong phiên bản hoạt hình năm 1990, Belle chỉ cô con gái hiếu thảo, giúp cha mình trong những phát minh của ông. Còn với phiên bản điện ảnh chuyển thể này, Watson đã đề nghĩ thay đổi tính cách và sự nhìn nhận của khán giả dành cho Belle.
 
Beauty and the Beast có nhiều nội dung khác với nguyên tác hoạt hình, ví dụ như việc Belle đọc sách nhiều hơn. Emma đã quyết định sáng tạo nên một câu chuyện riêng của cô và gửi gắm vào Belle.
 
Trong phim, Belle tự làm ra một vài phát minh thú vị như máy giặt, bàn ủi để giúp cô có thời gian đọc sách nhiều hơn. Vì vậy hình tượng Belle được xây dựng như một nhà phát minh thông thái không kém gì cha cô.
 
Emma Watson chia sẻ thêm rằng cô vô cùng yêu thích phiên bản hoạt hình Beauty and the Beast từ khi còn nhỏ và rất cảm phục cô nàng Belle kiên cường. 
 
"Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để thể hiện tốt vai diễn này, kể cả việc luyện hát vốn không phải sở trường. Đây sẽ một trong những tác phẩm nhạc kịch lớn nhất mọi thời đại", nữ diễn viên tự tin.
Nữ diễn viên người Anh quyến rũ trong buổi ra mắt phim Beauty and the Beast ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Mirror. 
 
Từng trải qua khủng hoảng
 
Nổi danh từ năm 11 tuổi với vai nữ phù thuỷ Hermione, nữ diễn viên - người mẫu - nhà hoạt động xã hội thẳng thắn nhìn nhận cô vẫn chưa tìm được chính mình trong nghệ thuật. Hay nói cách khác, cô chưa có được vai diễn chứng minh được tài năng của mình. 
 
Emma Watson cũng như bao thế hệ sao nhí khác, chưa thể vuợt qua được cái bóng quá lớn từ những thành công đến sớm, tương tự với cả hai người bạn của cô trong loạt phim Harry Potter là Daniel Radcliffe và Rupert Grint.
 
Kiều nữ 26 tuổi đã từng trải qua cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài vì sự nổi tiếng đến quá sớm. Cô cho biết quyết định nhập học trường Đại học Brown năm 2009 là điều đúng đắn nhất mà cô từng làm, giúp cô được sống thật với chính mình sau những hào nhoáng của thế giới giải trí. 
 
Emma Watson luôn tìm cách hạn chế mọi sự chú ý của công chúng mỗi lần cô xuất hiện. Nữ diễn viên người Anh cho biết: “Tôi cố gắng thuyết phục mọi người rằng tôi vô cùng nhàm chán, bởi vậy tôi cần sự riêng tư và thời gian để khám phá bản thân mình”.
Kiều nữ 26 tuổi không hề tiếc vì đã từ chối vai diễn Mia trong La La Land. Ảnh: Vanity Fair. 
 
"Tôi từng nghĩ đến việc bỏ nghiệp diễn vì nghĩ bản thân không còn kiểm soát được mình", cô nói. Điều này đã khiến Emma Watson từ chối nhiều vai diễn cô cảm thấy không phù hợp và chỉ tham gia vào một số dự án nhỏ cô thật sự thích kể từ tập cuối Harry Potter, ra mắt vào năm 2011.
 
Ngôi sao tài sắc thừa nhận đã có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong sự nghiệp của cô. Đã không biết bao nhiêu lần Watson bị các nhà sản xuất phim nhạo báng rằng: "Cô đang phạm phải sai lầm to lớn nhất cuộc đời khi vứt đi đà tiến tuyệt vời".
 
Một trong những lần bỏ lỡ của Emma Watson là vai diễn Mia trong La La Land - nhân vật giúp nữ diễn viên Emma Stone vừa giành tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
 
Đi tìm cá tính
 
Nhiều người nói rằng chắc hẳn cô đã rất tiếc nuối, tức giận vì đã đánh mất dịp góp mặt trong bộ phim "được lòng" cả thế giới và có cơ hội để được vinh danh tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh. 
Emma Watson vẫn đang loay hoay trên con đường khẳng định dấu ấn của mình trong nghệ thuật. Ảnh: Vanity Fair. 
 
Emma Watson phủ nhận tất cả và nói rằng: "Giải thưởng Oscar là điều tôi chưa bao giờ xem trọng. Tôi chỉ muốn mình trở thành người diễn viên có thể truyền đạt hết những thông điệp của phim, đưa nó với trái tim khán giả".
 
Với phim La La Land hay Cinderella (2015), người đẹp từ chối chỉ với lí do đơn giản là "cảm thấy không phù hợp". Trong mắt nhiều nhà sản xuất, Emma Watson thậm chí còn bị nhận xét là "kiêu căng, chảnh chọe và bệnh ngôi sao".
 
Họ cho rằng những lí do Emma Watson đưa ra là "ngớ ngẩn", ví dụ như việc đóng phim sẽ ảnh hưởng đến các buổi lên lớp của cô hay chỉ đơn giản là cô phải về nhà và chơi đùa với con mèo của mình.
 
"Mọi người đã trách móc và cứ bảo tôi là kẻ điên. Nhưng thực tế tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi biết mình đang làm gì và cần phải tìm được thứ gì để thể hiện một cách hoàn hảo nhất", Emma Watson.
 
Và như thế, cô bé phù thủy Hermione chỉ còn là quá khứ. Emma Watson giờ đây đã là một người phụ nữ độc lập, tự chủ và đang trên đường tìm cho bản thân mình một cá tính nghệ thuật riêng biệt. 
 
Phương Linh/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác