Siêu mẫu răng thưa Lindsey Wixson

Đăng lúc: 7:55 am, Ngày 19/02/2018

Tuy không còn xuất hiện trên sàn diễn, chân dài sinh năm 1994 vẫn được đánh giá là biểu tượng của ngành công nghiệp thời trang thế giới.

Nói đến thời trang là nói đến sự hoàn hảo và tinh tế. Thế giới phù phiếm đó có tất cả những gì mà mọi người thường mơ ước: những cô nàng thân hình mảnh mai sở hữu đôi chân dài quyến rũ, những anh chàng 6 múi hút hồn luôn khoác lên mình những bộ trang phục được gọi là “chất”, là “mốt” để cả thế giới phải chạy theo.
 
Chẳng thế mà ngành công nghiệp thời trang đã phải hứng chịu không ít những lời chỉ trích, những cuộc tẩy chay vì luôn quảng bá cho một hình ảnh “không thực”. Thời trang có thể coi là nguồn cơn cho sự xuất hiện của phong trào cổ xúy “Beauty comes in all shapes and sizes” (Vẻ đẹp có muôn hình vạn trạng).
 
Nhưng nếu để ý, có thể thấy thời trang vẫn có chỗ - thậm chí là một vị trí biểu tượng - cho những điều không hoàn hảo. Lindsey Wixson là một minh chứng cho điều đó.
 
Răng thưa và đôi môi "ong đốt"
 
Cô gái sinh năm 1994 tại Wichita (Kansas, Mỹ) nổi tiếng với 2 chiếc răng cửa thưa và đôi môi mọng vẫn được miêu tả là “ong đốt”. Những đặc điểm này của Wixson chính là thứ khiến cả thế giới thời trang, những nhà tạo mẫu hàng đầu mê mẩn và các nhiếp ảnh gia say sưa khai thác.
Đôi môi và hai chiếc răng cửa thưa huyền thoại của Lindsey Wixson. Ảnh: Vogue.
 
Nhiếp ảnh gia - người yêu cũ Dylan Forsberg từng nhận xét: "Điều đầu tiên thu hút tôi chính là nụ cười rạng rỡ và mê hoặc của cô ấy, đầy phóng khoáng và tự nhiên. Cô ấy bướng bỉnh nhưng cũng rất ngọt ngào và ngây thơ, tất cả những điều đó luôn khiến tôi mỉm cười".
 
Nhưng ít ai ngờ rằng, những thứ được gọi là “vẻ đẹp độc đáo và riêng biệt” này lại gắn liền với quãng thời gian tồi tệ nhất như Wixson vẫn nhắc. Chia sẻ trên tạp chí Vogue số tháng 5/2011, Wixson khẳng định cô từng bị bắt nạt và trêu chọc.
 
Chiếc răng cửa thưa bị bạn bè gọi là “bãi đỗ xe” và khiến cô xấu hổ. “Nghề người mẫu đã thực sự giúp tôi tạo dựng sự tự tin”, Wixson phát biểu.
 
Lúng túng và e ngại trước bạn bè nhưng Wixson lại là một cô gái quyết đoán và luôn biết mình muốn gì. Đến với nghề người mẫu từ khi còn rất nhỏ - 15 tuổi - nhưng không như phần lớn đồng nghiệp là được phát hiện ra, Wixson tự tạo cơ hội và tìm đến với thời trang.
Wixson sắc lạnh trên sàn catwalk. 
 
“Ở tuổi thiếu niên, đôi ba lần, một vài người lạ có nói với tôi rằng tôi có thể làm người mẫu, và điều đó đã khiến tôi bắt đầu nghiên cứu về nó như một cơ hội nghề nghiệp thực thụ trong tương lai. Tôi còn nhớ mình đã đọc kỹ các tờ tạp chí Vogue và tìm hiểu những người mẫu tên tuổi như Gisele, Christy Turlington và Kate Moss đã làm thế nào để có vị trí như hiện tại", Wixson chia sẻ.
 
Cô tâm sự thêm: "Tôi soi vào cả sự nghiệp của họ và những gì họ làm sau khi kết thúc nghề người mẫu. Tôi phân tích và vạch ra con đường họ đã đi và cố gắng thử xem liệu tôi có thể làm được như thế".
 
"Bạn không thể xuất thân ở Kansas, bước vào làng thời trang và hoàn toàn ngây thơ. Thế giới thời trang rất khác với nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi thích được ở nhà nhưng tôi cũng thích được học hỏi và tự mình làm những điều mình thích”, cô nhấn mạnh.
 
Ngoài ra, Bill Gates và một số tỷ phú khác cũng truyền cảm hứng để chân dài Mỹ theo đuổi sự nghiệp khi họ khẳng định “họ là những người tạo ra, nắm bắt cơ hội và biến nó thành một tầm cao mới”.
 
Từ giã sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao
 
Ban đầu, Wixson ký hợp đồng với một công ty người mẫu địa phương ở Kansas nhưng không nhận được phản hồi tích cực. “Tôi gửi email cho họ và 3 tháng sau họ mới trả lời”, cô nhớ lại về công ty đầu tiên.
 
Sự hờ hững của công ty người mẫu không ngăn được quyết tâm của cô gái nhỏ. Bố mẹ Wixson quyết định vay tiền đưa con đến Los Angeles để có cơ hội tham gia một bộ phim với công ty người mẫu Vision LA.
 
Và lần này, Wixson đã lọt mắt xanh của nhiếp ảnh gia kỳ cựu Steven Meisel. Và ông đã cho cô công việc đầu tiên trong làng thời trang mà ai cũng phải mơ ước: xuất hiện trên Vogue Italia. Đó là năm 2009.
 
“Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó rất rõ ràng. Khi đó, chúng tôi đang ở trong một khách sạn tồi tàn, ọp ẹp - thực chất là đầy bọ - và tôi nhận được cuộc gọi từ êkíp của Steven. Tôi đã chạy vào phòng giặt và hét toáng lên”.
 
Vụt sáng thành ngôi sao và có thể nói là chưa bao giờ tắt, Wixson là nàng thơ của Karl Lagerfeld, trình diễn cho những tên tuổi danh giá của làng thời trang như Versace, Alexander McQueen, Galliano, Chanel, Vera Wang…
 
Một trong những trang thông tin có ảnh hưởng nhất của ngành thời trang models.com xếp Lindsey Wixson ở vị trí “Biểu tượng” (Industry Icon) bên cạnh những cái tên như Alessandra Ambrosio, Caroline Murphy, Eva Herzigova…
Từ giã sàn diễn ở tuổi 23, chân dài Mỹ vẫn là biểu tượng của làng mốt. 
 
Đang có một sự nghiệp vững chắc và ở tuổi chín, giữa tháng 7/2017 Wixson tuyên bố chia tay sàn catwalk khi mới 23 tuổi. Chấn thương rách gân chân khiến Wixson không thể và không muốn thường xuyên phải lênh khênh trên những đôi giày cao gót.
 
Tuy nhiên, đây là một bất ngờ đối với người hâm mộ hơn là với bản thân Wixson. Như thời điểm bước vào làng thời trang, khi chấm dứt sự nghiệp, Wixson cũng đã quyết đoán như vậy. Cô đã biết và chuẩn bị cho con đường tiếp theo của mình.
 
“Tôi có một mặt nghệ thuật khác và muốn được tỏa sáng. Tôi tin rằng chấn thương này đến với tôi là có sứ mệnh để tôi thấy rằng mình cần phải tiếp tục. Thời trang đã đem đến cho tôi quá nhiều và tôi biết ơn vì những bài học mình đã được học.
 
Giờ đây, hơn lúc nào hết tôi biết rằng đây là thời điểm quan trọng để lắng nghe cơ thể cũng như những sự thay đổi của ngành công nghiệp này và bình thản bước tiếp. Tôi mong nhận được sự ủng hộ của các bạn cho nỗ lực mới của tôi với thiết kế nội thất, làm đồ gốm, điêu khắc và đầu tư cho tương lai”, Wixson viết lời chia tay và cũng là khởi đầu mới trên blog cá nhân.
 
Lindsey Wixson không còn được thấy trên sàn diễn nữa, nhưng chắc chắn người ta sẽ còn thấy cá tính, sự quyến rũ, tự nhiên và phóng khoáng của cô gái trẻ này một lần nữa, ở địa hạt nghệ thuật. Bởi thứ gì là ngọc sẽ không bao giờ ngừng sáng.
 
Phương Ly/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác