Whitney Houston từng bị phụ nữ lạm dụng tình dục lúc nhỏ

Đăng lúc: 11:39 am, Ngày 19/06/2018

Bộ phim tài liệu mới nhất về cuộc đời của Whitney Houston mang tên "Whitney" do Kevin Macdonald đạo diễn đã tiết lộ nhiều bí mật kinh hoàng về tuổi thơ của diva quá cố.

Kể từ khi tấm ảnh chụp nhà tắm chứa đầy chất gây nghiện tại nhà riêng của Whitney Houston ở tiểu bang Alabama được tung ra vào năm 2006, nhiều người đã tự hỏi tại sao một ngôi sao hạng A hầu như không có scandal nào như cô lại phải đắm chìm trong ma túy? Nguyên nhân được chấp nhận rộng rãi nhất vào thời điểm đó chính là cuộc hôn nhân bất hạnh giữa cô và Bobby Brown.
 
Người chồng vũ phu đã thường xuyên bạo hành Whitney, lôi kéo cô sử dụng chất gây nghiện và làm tiêu tốn gần hết khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD trong ngân hàng. Tuy nhiên, cái chết của Whitney vào năm 2012 tại khách sạn Beverly Hilton do sử dụng thuốc quá liều đã khiến cho giới truyền thông lần nữa đặt ra câu hỏi: “Chắc chắn không phải chỉ có như vậy!”.
Cuộc đời của Whitney Houston - một diva được hàng triệu người tôn sùng - là một chuỗi những bi kịch đến từ chính người thân của cô.
 
Giọng hát oanh vàng trứ danh của Whitney vốn được thừa hưởng từ mẹ, bà Cissy Houston (84 tuổi) - một nữ ca sĩ chuyên hát lót cho nhiều ngôi sao lớn như Elvis Presley… và người cô ruột, nữ ca sĩ gạo cội Dionne Warwick (77 tuổi). Trong lúc Cissy đi hát, 4 đứa con của bà thường được gửi cho người thân chăm sóc, bao gồm chị gái của Dionne Warwick là Dee Dee Warwick. Đây là người đã lạm dụng tình dục Whitney trong giai đoạn từ năm 7 tuổi đến 9 tuổi.
 
Mary Jones, dì ruột và cựu trợ lý của Whitney, cho biết: “Whitney từng nhìn tôi và nói, 'Mary, con đã bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ. Thế nhưng không phải bởi một người đàn ông mà là một người phụ nữ'. Nó khóc và nói tiếp 'Mẹ không hề biết những gì chúng con đã trải qua'. Tôi đáp: 'Con nên nói với bà ấy'. Nó nói, 'Không, mẹ sẽ tổn thương ai đó nếu như con nói cho bà ấy biết'. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của con bé, và tôi ôm lấy nó”.
Dee Dee Warwick (phải) chính là người đã lạm dụng tình dục Whitney Houston lúc nhỏ.
 
Trải nghiệm này không chỉ để lại một vết thương sâu sắc trong lòng của Whitney mà còn khiến cho cô băn khoăn về xu hướng tính dục thật sự của mình. “Whitney còn nói, 'Con tự hỏi mình có làm điều gì để cho chị ấy nghĩ rằng con thích chị ấy không'. Điều đó khiến con bé phân vân về xu hướng tính dục của mình bất chấp việc nó rất muốn có một người chồng”, Mary Jone nói.
 
Năm 18 tuổi, Whitney rời khỏi nhà và chuyển đến sống chung với Robyn Crawford - một người đồng tính công khai. Robyn là người đã giúp đỡ cô trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Mối quan hệ này thân thiết tới mức đã xuất hiện tin đồn Whitney và Robyn yêu nhau.
 
Hầu hết thành viên trong gia đình của Whitney đều không thích Robyn. Thậm chí, cha của Whitney là ông John Russell Houston, Jr. còn thuê người dọa Robyn rời khỏi nhưng không thành công. Chỉ đến khi Robyn đưa ra tối hậu thư khiến Whitney phải chọn giữa cô và chồng, Bobby Brown, thì Whitney mới ân đoạn nghĩa tuyệt với người bạn thân.
Whitney Houston và Robyn Crawford.
 
Bộ phim tài liệu còn tiết lộ thêm nhiều bi kịch diễn ra xung quanh cuộc đời của Whitney: mẹ cô ngoại tình với một quản lý nhà thờ, cha cô bòn rút tiền bạc, chồng bạo hành và con gái thì sử dụng chất ma túy ngay từ khi còn nhỏ dẫn đến chết sớm. Có lẽ, tiền bạc và danh tiếng không phải lúc nào cũng tốt. Nó có thể vừa là sự ban phước vừa là sự nguyền rủa, trong trường hợp của Whitney.
 
Hai năm cuối đời, nhiều người nói rằng Whitney đã cố gắng thay đổi để có một cuộc sống tốt hơn nhằm chăm sóc cho con gái. Đáng tiếc, kết quả pháp y cho thấy cô đã sử dụng khá nhiều chất có cồn trước khi mất. Điều này chứng tỏ bóng ma từ quá khứ chưa bao giờ buông tha cho Whitney.
 
Mai Thảo/Theo Một thế giới

Đọc thêm các bài khác