3 nam thần Hàn Quốc hụt hơi khi trở lại màn ảnh nhỏ

Đăng lúc: 2:32 pm, Ngày 01/07/2020

"Quân vương bất diệt", "Điên thì có sao" và "Nhẹ nhàng tan chảy" lần lượt có sự góp mặt của Lee Min Ho, Kim Soo Hyun và Ji Chang Wook nhưng chưa thỏa mãn được sự đón đợi của công chúng.

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng 3 mỹ nam của xứ kim chi chưa thực sự bứt phá và gây ấn tượng, không đáp lại được kỳ vọng của người hâm mộ.
 
Bản thân Lee Min Ho dù sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu ở nước ngoài nhưng cũng chẳng thể thay đổi cục diện bộ phim. Đảm nhiệm vai Hoàng đế Lee Gon, kết đôi cùng nữ diễn viên trẻ tài năng Kim Go Eun và nhà “biên kịch vàng” Kim Eun-sook - người đứng sau loạt phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Quý ngài Ánh Dương… Lee Min Ho cũng không thể cứu Quân vương bất diệt khỏi cái mác “bom xịt”.
Tỷ suất người xem chỉ dao động khoảng 7%, thấp hơn nhiều so với quy mô đầu tư đã ít nhiều tổn hại đến danh tiếng của Lee Min Ho
 
Tương tự, Kim Soo Hyun cũng quay trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm Điên thì có sao. Từng được coi là gương mặt bảo chứng rating với loạt phim truyền hình và điện ảnh đều gây sốt như Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Real… tuy nhiên, kết quả khởi đầu của Điên thì có sao tệ hơn dự kiến, chỉ đạt 6,1%. Dù mức rating này khá khả quan nhưng xét về mức độ phổ biến, tài năng của nam diễn viên và sự kỳ vọng của công chúng thì vẫn còn khoảng cách khá xa.
Phim mới của Kim Soo Hyun chưa đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả
 
So với Lee Min Ho và Kim Soo Hyun, màn tái xuất của Ji Chang Wook được xem là đáng quên nhất. Anh xuất ngũ vào tháng 4/2019 và nhanh chóng tham gia dự án Nhẹ nhàng tan chảy trong cùng năm, nhưng anh phải vật lộn với mức rating thấp 1-2% trong suốt 16 tập. Hiện tại, mỹ nam đang góp mặt trong dự án hài lãng mạn Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, vừa công chiếu ngày 19/6 trên SBS. Sau 2 tập đầu vấp phải tranh cãi về những phân đoạn hút thuốc, trang phục không phù hợp của diễn viên, phim bắt đầu nhận được những phản hồi tích cực. Dẫu vậy, giới chuyên môn lẫn công chúng cũng không trông đợi quá nhiều về sự bứt phá của tác phẩm này.
Ji Chang Wook có mặt trong Cửa hàng tiện lợi Saet Byul
 
Có thể thấy nửa đầu năm 2020 đang chứng kiến sự xoay chiều thú vị của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Thay vì những tác phẩm có kịch bản an toàn với sự góp mặt của loạt sao hạng A thì dòng phim gia đình, kịch bản lạ như Thế giới hôn nhân, Hạ cánh nơi anh, Tầng lớp Itaewon... lại đang thống trị màn ảnh nhỏ. Đây cũng là động lực giúp các diễn viên xứ kim chi thận trọng hơn trong việc chọn lọc dự án, tránh sự hụt hơi đáng tiếc.
 
Theo PNO

Đọc thêm các bài khác