Ở tuổi 31, anh chàng Ron của phim 'Harry Potter' cảm thấy cuộc sống viên mãn

Đăng lúc: 2:25 pm, Ngày 03/07/2020

Không như Emma Watson và Daniel Radcliffe, Rupert Grint gần như bị quên lãng sau thành công của loạt phim về Harry Potter. Anh chọn phim độc lập kinh phí thấp và sân khấu kịch.

Rupert Grint từng nói trên Independent: "Tôi không phải người tham vọng. Sau Harry Potter, tôi từng muốn thể hiện khả năng diễn xuất của bản thân. Tuy nhiên, tính cách tôi vốn dễ bỏ cuộc và thiếu tự tin. Tôi dễ hài lòng và chấp nhận cách mọi chuyện xảy ra",
Rupert Grint tại sự kiện ra mắt series Servant năm ngoái
 
Năm 2011, khi vẫn nhận nhiều sự chú ý từ công chúng, Rupert Grint giải nghệ, không nhận thêm dự án lớn nào. Nhiều chuyên gia nói nam diễn viên bỏ qua cơ hội "vàng" để phát triển sự nghiệp. Còn Rupert Grint cho biết anh thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sau 10 năm khoác chiếc áo phù thủy trường Hogwarts. Anh trở lại diễn xuất sau hai năm, nhưng các dự án đều không gây tiếng vang, bị giới phê bình chê thậm tệ.
 
Thất bại khiến Rupert Grint mất dần tình yêu với điện ảnh. Anh bắt đầu chuyển qua lĩnh vực sân khấu tại quê nhà và nhận nhiều phản hồi tích cực hơn. Grint nhận giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc tại WhatsOnStage Awards năm 2014 với vở hài kịch Mojo. Một năm sau, anh bắt đầu xuất hiện đều đặn tại các rạp hát Broadway (Mỹ). Theo MTV, Rupert Grint học hỏi được nhiều trên sân khấu và tìm lại tình yêu diễn xuất nhưng không có ý định chuyển hẳn tới Mỹ theo đuổi sự nghiệp vì ghét phải sống xa nhà.
Những hình ảnh của Rupert Grint với vai Ron trong loạt phim Harry Potter
 
Rupert Grint cho rằng Harry Potter mang đến và cũng lấy đi từ anh nhiều điều. Anh nổi tiếng từ khi 11 tuổi, khi phần đầu Harry Potter công chiếu năm 2001. Trước đó, Rupert Grint chưa từng đóng phim, kinh nghiệm diễn xuất là những vở kịch trong câu lạc bộ của trường.
 
Thành công của phim khiến anh trở thành gương mặt quen thuộc toàn thế giới, sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD. Tuy nhiên, cuộc sống ngôi sao mang lại nhiều rắc rối với Rupert Grint. Anh cảm thấy áp lực khi luôn bị chú ý mỗi khi ra đường. Trong một chuyến công tác tại Tokyo, anh cùng các bạn diễn từng bị hàng trăm đứa trẻ rượt đuổi trên đường phố để xin chữ ký. "Đó là một trải nghiệm đáng sợ khi bạn còn nhỏ", anh nói với Radio Times.
 
Nam diễn viên còn áp lực khi bị gắn với nhân vật Ron Weasley. Sau vai diễn được nhiều người yêu thích, khán giả muốn anh giữ nguyên tính cách của nhân vật ở ngoài đời. Emma Watson có thể vừa là cô bé Hermione thông minh, tốt bụng trên màn ảnh và ngoài đời. Nhưng với Grint, việc sống chung với hình ảnh Ron hậu đậu, ngốc nghếch không dễ dàng.
 
Khi ở tuổi thiếu niên, nam diễn viên luôn nghĩ đến ngày rời khỏi đoàn phim để sống cuộc sống riêng cho bản thân. "Tôi không muốn ví việc đóng phim với nhà tù, nhưng thật tuyệt khi được rời khỏi màn ảnh nhỏ và nhân vật đó", Rupert Grint nói với tờ Guardian năm 2018.
Anh đón con gái đầu lòng với nữ diễn viên Georgia Groome hồi tháng 5, sau chín năm yêu 
 
Ở tuổi 31, Rupert Grint cảm thấy cuộc sống viên mãn. Cuối năm ngoái, anh đóng chính series Servant và nhận nhiều lời khen từ khán giả, giới phê bình. Bên cạnh diễn xuất, anh lập công ty Eevil Plan Properties (hiện trị giá khoảng 24 triệu bảng) chuyên kinh doanh bất động sản tại quê nhà. Anh sống cùng bạn gái và con mới sinh tại London.
 
Những năm gần đây, Rupert Grint dành nhiều thời gian hoạt động từ thiện. Anh chú trọng vào các dự án nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe trẻ em. Từ năm 2011, anh hợp tác Cancer Research UK, tổ chức chương trình vinh danh những bệnh nhân nhí kiên cường chiến đấu với ung thư. Năm 2014, anh trở thành đại sứ của Starlight Children Foundation, tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các ước nguyện của trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác