Chuyện Thúy Nga và Lê Phương: Chiêu PR hay tức nước vỡ bờ?

Đăng lúc: 12:06 pm, Ngày 30/01/2015

Gần như trong cùng thời gian, nghệ sĩ hài Thúy Nga và diễn viên Lê Phương công khai chuyện tình cảm riêng tư trước bàn dân thiên hạ.

Động thái này lập tức gây nên dư luận trái chiều. Một mặt cho rằng nghệ sĩ muốn mượn scandal để khán giả nhớ đến. Mặt khác kết luận người trong cuộc đã quá ngưỡng chịu đựng nên muốn công khai sự thật.

Chết vì... tiếng gọi trái tim

Trong giới sbiz Việt, hầu như ai cũng rõ Quách Ngọc Ngoan thuộc dạng “lady killer”, rất sát gái và rất đào hoa. Do đó, trước khi Lê Phương chấp nhận thành hôn với anh chàng đẹp trai và nổi danh phóng đãng này, nhiều bạn bè thân thích đã khuyên can cô bỏ ý định.
Thế nhưng Lê Phương đã bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi của con tim. Tưởng rằng đứa con trai xinh xắn và khôi ngô sẽ giữ chân “chú ngựa hoang” Ngọc Ngoan, nhưng kết cục sau cùng là cả hai đường ai nấy đi.

Lý do chung nhất từ phía Lê Phương, sự đổ vỡ này xuất phát từ nguyên do chàng lãng tử kia chưa hồi tâm chuyển ý, sống thiếu tình và thiếu trách nhiệm với vợ con.
Thúy Nga và Lê Phương
Đám cưới Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương.

Người viết bài này đã từng phỏng vấn Lê Phương sau khi cô kết hôn được ít lâu. Lúc đó, khi đươc hỏi là : “bạn có niềm tin vào một hôn nhân bền vững với một người nổi danh đào hoa như Quách Ngọc Ngoan không? Lê Phương rụt rè trả lời rằng: “Tôi tin vào số mệnh, cái gì thuộc về mình sẽ là của mình và ngược lại”.

Câu trả lời này cho thấy ngay trong thời điểm tình cảm yêu thương mặn nồng nhất, Lê Phương đã linh cảm một điều bất an trong hôn nhân của mình. Đó là một dự cảm không chắc chắn và bền chặt như cô mong muốn.

Nhưng có lẽ lúc đó, cái vẻ ngoài nam tính và hấp dẫn của Ngọc Ngoan đã khiến cho trái tim của người phụ nữ, dù là nghệ sĩ nổi tiếng được đàn ông săn đón, đã trở nên mù quáng. Quyết định cảm tính đã buộc cô đối mặt với thực tế phũ phàng là phải làm mẹ đơn thân và đau buồn vì sự vô trách nhiệm của chồng cũ.

Vụ việc Lê Phương tố Ngọc Ngoan chưa đi đến kết luận cuối cùng vì sự việc xảy ra theo hình thức bên này tố qua, bên kia tố lại. Ai đúng, ai sai chưa thể khẳng định vì mỗi người đều có lý luận riêng để bảo vệ cho cái đúng của mình. Thế nhưng có một sự thật không thể chối cãi là cả hai đang vạch áo cho người xem lưng. Họ đã tung hê khá nhiều tật xấu của nhau nhằm thỏa mãn sự giận dữ và cái tôi bị xúc phạm. Chắc chắn đây không phải là chiêu PR vì họ không dại đánh đổ hạnh phúc gia đình để đổi lấy cơ hội trong khi cả hai đều đã có tên tuổi.

Chết vì cả tin?

Trong buổi họp mặt báo giới để trần tình vụ lùm xùm với doanh nhân Nguyễn Văn Nam, nghệ sĩ hài Thúy Nga cho rằng khởi đầu cho mối lương duyên này là quan hệ làm ăn. Theo đó, Thúy Nga được ông Nam cho biết là ông ta có rất nhiều dự án triệu đô. Ông Nam đã rủ rê Thúy Nga tham gia đầu tư và cô đã chấp nhận bỏ tiền mua một căn nhà, và sự gần gũi này dần dần nảy sinh tình cảm. Kết quả là một đám cưới không hôn thú đã diễn ra.

Theo Thúy Nga, trước khi đến với ông Nam, cô đã kết hôn có hôn thú với Việt kiều Huỳnh Lương Nghĩa. Thời gian sống như vợ chồng với Huỳnh Lương Nghĩa tại California, cô cảm thấy không phù hợp với nếp sinh hoạt gia đình của người chồng này. Vì vậy, sau thời gian sống chung tình cảm nhạt phai dần. Thời gian đó, cô đã gặp và dần dần gần gũi và thân với ông Nam. Lúc đó, cô đã rời khỏi gia đình của người chồng có hôn thú là Huỳnh Lương Nghĩa.
Thúy Nga và Lê Phương
Đám cưới Thúy Nga - Nguyễn Văn Nam.

Trong buổi họp mặt báo giới Thúy Nga khẳng định cô không yêu ông Nam nhưng sự gần gũi khiến cô quyết định sống chung (?!). Sau thời gian ở bên nhau, cô nhận ra người đàn ông này không phải là một doanh nhân bình thường mà là một người có khuynh hướng lừa đảo. Ông ta thường xuyên mượn tiền rất người, nhưng luôn nhờ người khác ký giấy vay nợ. Thậm chí một quỹ từ thiện do một phụ nữ nổi tiếng tại Việt Nam điều hành cũng bị ông ta phù phép thành của mình.

Không chỉ vay mượn và lừa gạt người ngoài mà ngay cả chính Thúy Nga cũng là nạn nhân. Thúy Nga đã mượn tiền người dì để cùng ông Nam mua căn nhà trị giá 350.000 USD tại Việt Nam, nhưng ông Nam đã cưỡng đoạt căn nhà. Sau đó, Thúy Nga đã tìm đủ mọi cách để ông Nam hoàn trả lại cho cô.Hiện tại, ông Nam vẫn còn nợ người dì của Thúy Nga 1,5 tỷ đồng.

Tất cả những lời cáo buộc của Thúy Nga đều bị ông Nam bác bỏ. Ông Nam còn khẳng định sẽ kiện cô ra tòa để bảo vệ cho thanh danh của mình. Cũng tương tự như câu chuyện Lê Phương – Quách Ngọc Ngoan, vụ tai tiếng của Thúy Nga và ông Nguyễn Văn Nam cũng là cuộc đấu khẩu kịch liệt thông qua kênh thứ ba là truyền thông, chứ hai người chưa đối mặt trực tiếp để tranh luận. Họ cũng chưa giải quyết theo trình tự luật pháp. Thế nên ai đúng ai sai cũng còn phải chờ thời gian trả lời.

Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là vì sao Thúy Nga chấp nhận lấy ông Nam để dẫn đến một sự hối tiếc và tai tiếng không đáng có? Thúy Nga kết hôn với người chồng Việt kiều, sau đó chia tay với người này để đến với ông Nam, một người đàn ông trung niên, không có ưu thế ngoại hình, đã có hai đời vợ. Chắc hẳn ông Nam phải có một sức hút gì đó mới có thể chinh phục được một nghệ sĩ hài nổi danh như Thúy Nga?

Xuyên suốt lại câu chuyện có thể thấy rằng sức hấp dẫn đó phải chăng có nguyên nhân từ sự đảm bảo về vật chất? Hướng suy luận này dựa trên cơ sở ông Nam cho Thúy Nga biết rằng ông ta sở hữu và biết nhiều dự án làm ăn lớn. Đến khi nhận ra ông Nam có dấu hiệu lừa đảo Thúy Nga lập tức... "dừng cuộc chơi", và thông qua hành động công khai sự việc ông Nam lừa gạt, cô muốn khẳng định cô và ông Nam không còn quan hệ tình cảm dưới bất cứ hình thức nào.

Trong thế giới đầy chiêu trò của giới showbiz, cũng có ý kiến cho rằng Thúy Nga đang tung chiêu để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, sự thật cho thấy danh tiếng của cô đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng qua câu chuyện này. Nói chung, cả hai sự việc Thúy Nga và Lê Phương đều cho thấy người trong cuộc bị buộc vào cái thế phải phản ứng chứ không phải là màn PR như dư luận đang bàn tán. Xem ra hậu quả họ nhận được qua ước muốn hạnh phúc thật sự khá cay đắng và đau đớn.

Đôi khi nghệ sĩ cũng là người, và họ không thể kiểm soát mọi thứ trong đời thường như lúc đứng trên sàn diễn.
 
Theo Nguyễn Huy/Một thế giới

Đọc thêm các bài khác