Đạo diễn Nguyễn Huy từng chạy xe ôm, ship đồ ăn nhanh để nuôi nghề

Đăng lúc: 11:24 am, Ngày 25/01/2022

Nguyễn Huy đang dần tự khẳng định mình qua những vai diễn trên truyền hình cũng như thử sức ở cương vị đạo diễn qua phim ngắn “Hài dân gian” và bộ phim “Trưởng thôn làng biển” ra mắt vào ngày 25/1/2022.

Đạo diễn Nguyễn Huy từng là diễn viên quen thuộc qua các bộ phim truyền hình như Mùi cỏ cháy, Mạch ngầm vùng biên ải, Đường lên điện biên, Cây trầu không, series phim hài Tết Làng ế vợ, Bão ngầm...  Trên sân khấu anh cũng đã có những dấu ấn riêng qua những vở diễn của Nhà hát Kịch Công An. 
 
Mối lương duyên đầu tiên đến với nghề diễn của Nguyễn Huy?
 
-Lúc còn nhỏ tôi thường hay đi xem đoàn văn công của tỉnh về xã biểu diễn và có xem những bộ phim phát trên tivi Điện ảnh chiều thứ 7Văn nghệ chủ nhật. Hồi đó những bộ phim đã khiến mình thích mê, và ước mơ sau này lớn lên trở thành diễn viên. Tôi có đăng ký thi vào trường Đại học sân khấu điện ảnh sau khi tốt nghiệp lớp 12 và kể từ đó nghề diễn bén duyên và gắn bó với tôi.  
 
Trong những năm hoạt động nghệ thuật, nghề diễn đã mang lại cho anh những điều gì?
 
-Điều  vinh dự lớn nhất của tôi đó là được khán giả biết đến qua những bộ phim đã từng tham gia. Mỗi lần trải nghiệm một vai diễn là thấy tôi trưởng thành hơn rất nhiều.  
Đạo diễn Nguyễn Huy với vai trò diễn viên
 
Những nghệ sĩ họ thường chia sẻ rằng: “Làm nghệ thuật, vinh quang có nhưng để đánh đổi được với những điều đó là mồ hôi công sức, thậm chí cả những giọt nước mắt”, anh đã vượt qua được những khó khăn đó như thế nào?
 
-Làm nghệ thuật không hề đơn giản, để theo đuổi đam mê đối với nghệ thuật diễn lại là cả một vấn đề. Không phải ai làm nghệ thuật đều khó khăn nhưng mỗi người khi xác định theo nghề diễn lâu dài đều phải chuẩn bị một tâm lý để vượt qua những khó khăn của mình. Có những lúc tôi đã từng chạy xe ôm rồi ship đồ ăn nhanh… nói chung cái gì kiếm ra tiền để nuôi ước mơ làm nghệ thuật mình làm hết, chỉ để nuôi ươc mơ lớn là được đứng trên sân khấu và sống trọn vẹn, tâm huyết với những vai diễn của mình.
 
Người diễn viên bắt buộc phải thể hiện được nhiều dạng vai khác nhau, đã có nhân vật nào anh thấy thích thú và đầu tư công sức nhiều chưa? 
 
-Vai diễn để lại ấn tượng và nhiều kỷ niệm nhất đối với tôi đó là vai trung đội trưởng Lý trong phim điện ảnh Mùi cỏ cháy của đạo diễn Hữu Mười. Đây là  lần đầu tiên được đảm nhận vai thứ chính phim điện ảnh chiếu rạp, lại là phim chiến tranh, quay rất phức tạp vào tháng 10. Thời tiết lúc đó rất lạnh, tôi nhớ diễn viên chỉ mặc duy nhất một cái áo bộ đội, rồi cảnh lội bùn, rồi vượt qua sông Thạch Hãn, cảnh hy sinh nổ bom tập đi tập lại rất nhiều lần… Khi đó các diễn viên ai cũng động viên nhau mặc dù ai cũng run cập rập. Nhưng khi phim ra rạp đó là thành công của cả êkíp. Được công chúng đón nhận là bao mệt nhọc, khó khăn đã trải qua đều tan biến hết. Và chúng tôi lại chuẩn bị đón nhận những vai diễn mới. 
 
Nhân vật và bộ phim nào đã để lại ấn tượng với anh nhiều nhất? Kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia làm phim?
 
-Vai để lại ấn tượng đó là vai diễn vai thiếu tá công an, phó giám thị trại giam ăn hối lộ điều phối mang ma tuý vào trại giam và giết người sau đó bị bắt trong phim Bão ngầm. Mỗi phim đều để lại cho tôi một kỷ niệm khác nhau nhưng phim khiến tôi nhớ nhất đối với tôi đó là phim Mạch ngầm vùng biên ải. Tôi còn nhớ, đó là mùng 2 Tết phải đi quay trên Mường Khương (Lào Cai). Khi đó là quay cảnh Tết đồng bào, bắt buộc phải quay chứ không thể dàn dựng được. Và kết quả là cả đoàn ăn Tết cùng nhau trên Mường Khương.
Nguyễn Huy ngồi trước monitor với vai trò đạo diễn
 
Những dự án sắp tới của anh?
 
-Sắp tới tôi sẽ chuẩn bị một dự án do chính tôi làm đạo diễn, phim hài dân gian ngắn. Nhưng tôi chưa thể bật mí trước, khi nào ra mắt tôi sẽ trò chuyện cùng các bạn nhé! 
 
Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng tư?
 
- Tôi cưới tháng 6/2020, có cô con gái đầu lòng vào tháng 11/2020, cháu rất đáng yêu. Mỗi lần xong công việc tôi chỉ mong được nhanh chóng về nhà và quây quần bên gia đình và nàng công chúa của mình.  
 
Trong thời gian các hoạt động văn hóa, giải trí tạm ngừng, nhiều nghệ sĩ, nhân viên đoàn phim, hậu đài... gặp phải không ít khó khăn. Là một nghệ sĩ, anh đã vượt qua khó khăn trong thời gian này như thế nào? 
 
-Covid-19 đã dạy cho chúng ta nhiều bài học, cho mình nhiều thời gian ở nhà, phải suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc sống về các mối quan hệ xung quanh chúng ta. Qua đó, nhắc nhớ chúng ta tận hưởng cuộc sống này từng giây.
Đạo diễn Nguyễn Huy hạnh phúc khi có cô con gái đầu lòng
Và vui mừng khi đứa con tinh thần Trưởng thôn làng biển kịp ra mắt dịp tết năm nay, vào ngày 25/1/2022
 
Anh có thể giới thiệu một chút về bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào 25/1/2022.
 
-Phim Trưởng thôn làng biển kể về một trưởng thôn ở vùng biển du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa) nhiệt tình, yêu công việc, chuyên ăn cơm nhà vác tù vả hàng tổng và thường xuyên phải giải quyết các vấn đề rắc rối của bà con vùng biển, nhất là vào thời điểm dịch bệnh hoành hành. Trên tất cả - tình yêu công việc, chăm lo cho đời sống bà con - trưởng thôn nhận lại được những “món quà” vô cùng to lớn mà có tiền cũng không mua được. Đó chính là tấm lòng của bà con dành cho ông. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSND Trần Nhượng, Hoa hậu doanh nhân Thùy Trang, Công Dũng, Hiệp Gà…Đây là phim đầu tiên của hãng phim Biển Xanh sản xuất.
 
Anh có kỳ vọng gì vào bộ phim đầu tiên do công ty mình sản xuất?
 
-Đoàn phim triển khai bấm máy vào thời điểm dịch bệnh, cũng lo ngại lay lan dịch bệnh cho bà con trước khi bấm máy nên cả đoàn cũng phải đi test Covid-19 trước khi tới điểm quay. Trong thời gian bấm máy cũng gặp trở ngại về thời tiết, mất 2 ngày, nên đoàn phải dời lịch quay lại, nên chậm trễ tiến độ hoàn thành phim. Sau khi xong những cảnh quay, về anh em êkíp cũng cố gắng dựng từ 8h sáng tới 3h sáng hôm sau để phim ra mắt khán giả vào ngày 25/1/2022. Tôi hy vọng qua bộ phim đầu tay này khán giả sẽ đón nhận món quà tinh thần dành tặng mọi người dịp đầu xuân năm mới. 
 
Cảm ơn anh rất nhiều!
 
An An

Đọc thêm các bài khác