Những lý do khiến bộ phim mới của Việt Trinh hút người xem

Đăng lúc: 7:52 am, Ngày 17/10/2015

Lượng khán giả đến rạp xem “Trót yêu…” đã vượt ngoài mong đời của nhà sản xuất, không chỉ các bạn trẻ mà giới trung niên cũng dành cho tác phẩm những đánh giá cao.

Trót yêu... là bộ phim điện ảnh tạo nên sức hút cho giới chuyên môn và truyền thông bởi sự quay trở lại của “người đẹp Tây Đô” Việt Trinh sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường phim ảnh trong vai trò diễn viên. Ở tác phẩm này, chị vừa đảm nhận vai chính vừa cùng nhà biên kịch Châu Thổ gánh vác vai trò đồng đạo diễn.
Những lý do khiến bộ phim mới của Việt Trinh hút người xemNhững lý do khiến bộ phim mới của Việt Trinh hút người xemViệt Trinh vẫn tuyệt đẹp khi trở lại màn ảnh rộng.

Phim thu hút người xem ngay từ buổi công chiếu đầi tiên bởi những hình ảnh đẹp, bối cảnh lãng mạn, lung linh tại hai resort An Lâm, Ninh Vân Bay cùng với nội dung phim chân thực, xúc động.

"Bộ phim cuốn hút tôi bởi sự trở lại của chị Việt Trinh, người đã khiến thời trẻ của tôi phải xao xuyến, giờ tôi muốn gợi lại những cảm xúc ấy. Tôi không đi một mình mà còn dẫn cả cháu theo vì tụi nó mê cô người mẫu trẻ Khánh My và cô ca sĩ Hương Giang Idol trong phim", một khán giả cao tuổi chia sẻ.

Một bạn sinh viên sau khi xem xong phim cho biết: "Trót yêu... là một bộ phim đa sắc màu khiến những người trẻ như tôi xem vừa khóc được lại cười được. Khóc vì tình yêu lãng mạn, xúc động của Việt Trinh, Đức Hải, và sự đáng thương của Khánh My. Cười vì sự xuất hiện của 4 cây hài Hiếu Hiền, Cát Phượng, Trung Dân, Phi Phụng với những câu chuyện vô cùng duyên dáng. Nhớ hoài thông điệp: 'Đàn ông thích cộng chứ không thích trừ'…".
Những lý do khiến bộ phim mới của Việt Trinh hút người xemNhững lý do khiến bộ phim mới của Việt Trinh hút người xemTrót yêu... có nhiều cảnh lãng mạn, rất cinema.

Có thể xem Trót yêu... là một bản tình ca lãng mạn của phim Việt chiếu rạp trong tháng 10 - tháng của phụ nữ Việt Nam. Nhiều bạn gái đến rạp xem phim thật sự xúc động khi nhận ra hình ảnh của bản thân, hình ảnh của mẹ, của chị gái mình trong đó.

Nhiều người phụ nữ đồng cảm với nhân vật chính của Vy (Việt Trinh), cho rằng đó chính là bản sao cuộc đời họ. Hoàn cảnh và sự chịu đựng của Vy cũng chính là những đau đớn của rất nhiều người phụ nữ khác trong cuộc sống hôn nhân. Song hành cùng Vy là Uyên của Khánh My, một cô gái xinh đẹp nhưng phải chịu nỗi đau khi vướng vào cuộc tình tay 3..

Ban đầu đối tượng người xem chính mà Trót yêu... hướng đến không phải là những khán giả tuổi teen nhưng khi phim công chiếu, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của khá đông những người trẻ tuổi.

Ngoài diễn xuất ấn tượng của bộ ba Việt Trinh - Đức Hải - Khánh My, sự xuất hiện của Hương Giang Idol với vai diễn điện ảnh đầu tiên cũng đã để lại cảm xúc trong lòng khán giả. Ngoài ra, sự xuất hiện của Trung Quân Idol với ca khúc hit chủ đề đã từng làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng cũng là lý do phim hút người tuổi teen.

Một điều đáng trân trọng của Trót yêu... là ngay trong thời điểm hàng loạt các bộ phim hài, kinh dị ra rạp thì nhà biên kịch Châu Thổ lại chọn cho mình một thử thách mới khi mang dòng phim tâm lý xã hội lên màn ảnh rộng.

Trót yêu... là lựa chọn dành cho những khán giả yêu phim Việt, yêu những tác phẩm điện ảnh nghiêm túc, tử tế, văn minh.
 
Thảo Uyên/Theo Semafilim

Đọc thêm các bài khác