Cái giá phải trả cho tội nói dối của Helen Thanh Đào

Đăng lúc: 8:24 am, Ngày 09/01/2017

Helen Thanh Đào đang đối mặt với hậu quả của việc ngụy tạo thân thế, lừa gạt khán giả cũng như giới truyền thông.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng ngày 7/1/2017 khi trên Facebook (bản tiếng Hoa) của Helen Thanh Đào xuất hiện một status đầy bi quan. Cô nói rằng vì sự nghiệp phát triển không như ý nên muốn uống thuốc ngủ tự tử; rồi cô bất ngờ tiết lộ mình đã kết hôn 18 năm, không phải là cô gái mang hai dòng máu Hoa - Việt, không hề có chuyện sang Mỹ du học...
 
Sáng ngày 8/1/2017, Helen Thanh Đào cùng chồng - ông Đới Phát Khuê xuất hiện tay trong tay tại cuộc họp báo nhanh ở Đài Bắc (Đài Loan), thừa nhận mình đã nói dối. Nguyên nhân khiến cô buộc phải công khai sự thật là do mẹ ruột muốn "bán" thông tin của con gái cho giới truyền thông.
 
Lúc vào nghề, Helen Thanh Đào (tên thật Nguyễn Thanh Đào) bảo rằng mình là con lai Hoa - Việt, sinh ra ở Hoa Liên (Đài Loan) nhưng thật ra là người Việt Nam 100%, năm 1999 - khi ấy 22 tuổi lấy chồng Đài Loan, theo chồng sang Đài Bắc. Trả lời ký giả về việc Helen Thanh Đào ngụy tạo thân thế có người mẹ bị tai nạn giao thông, ông Đới Phát Khuê cho biết: "Cô ấy xem mẹ tôi như mẹ ruột, mẹ tôi qua đời năm 2010 do tai nạn giao thông. Tình cảm giữa Thanh Đào và gia đình tôi rất tốt nên cô ấy không muốn trở về Việt Nam mà ở lại Đài Loan phát triển sự nghiệp nghệ thuật". 
Vợ chồng Helen Thanh Đào giữa vòng vây báo chí Đài Loan.
 
Lý giải nguyên nhân dựng lên tấm bằng Đại học California ở Los Angeles (Mỹ), chồng Helen Thanh Đào lại trả lời thay vợ: "Cô ấy không muốn bị người Việt Nam và người Đài Loan xem thường".
 
Riêng việc kết hôn 18 năm, Helen Thanh Đào chia sẻ: "Anh ấy rất tốt với tôi. Anh ấy sắm sửa cho tôi, mua xe cho tôi, luôn quan tâm, lo lắng cho sự nghiệp của tôi nên chấp nhận lặng lẽ đứng trong bóng tối".
 
Ông Đới Phát Khuê tỏ giọng bực tức khi cho rằng Helen Thanh Đào là một diễn viên có tài, từng đoạt giải thưởng ở Việt Nam nhưng sang Đài Loan lại không được đánh giá đúng, khi tham gia một chương trình tuyển chọn diễn viên, cô không thể vào được top 50.
 
Chồng Helen Thanh Đào cho biết, tuấn trước, mẹ ruột của vợ tuyên bố sẽ công khai toàn bộ sự thật với giới truyền thông, lật mặt con gái. Thêm vào đó, vào tháng 11/2016, đi khám tổng quát, HelenThanh Đào phát hiện mình bị ung thư vú và suy tim. Bao nhiêu tin dữ đổ dồn khiến tinh thần cô suy sụp nên quyết định tự nói ra sự thật để rồi sau đó chia tay làng giải trí. 
Bìa cuốn sách được cho là tự truyện của Helen Thanh Đào phát hành năm 2014.
 
Ngay sau khi thân thế thật của Helen Thanh Đào được bật mí, đơn vị phát hành tác phẩm tự truyện Tôi trồng hạt giống ánh sáng bằng lòng dũng cảm và kiêu ngạo giữa bóng đêm của cô cách đây 2 năm ra thông báo thu hồi lại sách, trả lại tiền cho những ai đã mua với lý do "sự dối trá của cô ấy làm tổn hại đến hình ảnh của chúng tôi". Tuy nhiên, Helen Thanh Đào cho biết chưa bao giờ cô khẳng định nhân vật chính trong sách là cô. Cô chỉ thông qua một câu chuyện ý chí để kích phát nghị lực vượt lên khó khăn như cô gái trẻ trong sách.
 
Dù có giải thích thế nào thì việc Helen Thanh Đào "khai man lý lịch" trước fan hâm mộ, trước giới truyền thông - cả Đài Loan và Việt Nam, là điều không thể chấp nhận.

Được biết, sau một số phim đã tham gia ở Đài Loan, cô đang dần có một lượng khán giả là những nàng dâu Việt. Tiếc thay, việc cô ngụy tạo thân thế đã khiến họ thật sự nổi giận và kiên quyết tẩy chay.
 
Anh Dương/Theo Mirror Media

Đọc thêm các bài khác