Quý tử của 'ông trùm' điện ảnh Hong Kong

Đăng lúc: 8:52 am, Ngày 27/06/2017

Sinh ra trong một gia tộc làm giàu từ phim ảnh, quen biết nhiều đạo diễn, ngôi sao nhưng sự nghiệp diễn xuất của Hướng Tả vẫn cứ từng bước chậm rãi, không vội vàng.

Sinh năm 1984, Hướng Tả (tên thật là Hướng Triển Bình) là con trai của nhà sản xuất phim Hướng Hoa Cường - người được tôn vinh là "ông trùm" của điện ảnh xứ Cảng thơm, từng lăng xê rất nhiều tên tuổi như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Lưu Gia Linh, Trương Gia Huy, Trương Bá Chi, Trịnh Y Kiện...
 
Có bối cảnh hoành tráng khiến nhiều người mơ ước như thế nhưng con đường nghệ thuật của Hướng Tả không hề được trải thảm, dù thuở còn bé từng tham gia một vài phim với vai trò "diễn viên nhí". Mang theo niềm đam mê võ thuật, anh chính thức bước chân vào phim trường năm 21 tuổi với một vai rất nhỏ trong bộ phim điện ảnh Hoắc Nguyên Giáp (2005) do Lý Liên Kiệt đảm nhận vai chính. Tiếp đó, anh lại đóng cùng Lý Liên Kiệt bộ phim Đầu danh trạng (2007); rồi diễn cùng Ngô Kinh trong Đoạt soái (2008)...
 
Ngoài điện ảnh, Hướng Tả còn thử sức mình bên lĩnh vực truyền hình khi tham gia bộ phim TVB Thiết mã tầm kiều (2010), đóng cùng Trịnh Gia Dĩnh, Nguyên Thu, Mã Quốc Minh...
Hướng Tả có ngoại hình đẹp nhờ chăm luyện tập.
 
Hướng Tả tâm sự, anh không muốn dựa vào uy tín hay quyền năng của cha để phát triển sự nghiệp, mà muốn từng bước tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân qua những vai diễn. Mặc dù nhận được không ít lời đề nghị đảm nhận vai chính, song Hướng Tả từ chối vì anh biết rõ phía sau những vai chính đó là "bản hợp đồng" với nhà sản xuất Hướng Hoa Cường - cha anh. Đó là lý do vì sao đã hơn 10 năm ăn cơm phim trường mà số đầu tác phẩm anh tham gia mới ngoài 20, gần đây là Sóng giá Ma Cao 3 (2016), và chưa có cơ hội đóng chính lần nào.
 
Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, cái tên Hướng Tả được chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản Trung Quốc mùa thứ 4. Hình ảnh “ông bố thực tập” mạnh mẽ nhưng rất ấm áp của anh đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Và chính nhờ chương trình này, anh có thêm nhiều fan hâm mộ, được mạng 163 (Trung Quốc) mời lên trò chuyện trực tuyến.
 
Ai là thần tượng nghệ thuật của anh?
 
-Lý Liên Kiệt. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội đóng chung với thần tượng ngay từ tác phẩm đầu tay của mình. Ngoài Hoắc Nguyên Giáp còn có Đầu danh trạng, Phong thần truyền kỳ. Tôi đã gặp, được trò chuyện, học tập rất nhiều ở Lý Liên Kiệt.
 
Dường như trong suốt 10 năm qua, anh ít đóng chung với nữ diễn viên. Vậy có thích diễn tình nhân trên màn ảnh với mỹ nhân nào không?
 
-Nhiều lắm nhưng không tiện nói ra. Ngày trước là Củng Lợi, Quan Chi Lâm. Cũng rất thích đóng với Triệu Vy, Thư Kỳ.
Hướng Tả trên poster phim Phong thần truyền kỳ.

Năm ngoái đóng với Phạm Băng Băng trong phim Phong thần truyền kỳ, anh nhận xét thế nào về cô ấy?
 
-Phạm Băng Băng rất xinh đẹp, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ lại rất gần gũi, thân thiện.
 
Vào nghề đã khá lâu, anh có đặt cho mình mục tiêu gì không?
 
-Ngày xưa, chỉ mang tâm trạng “học nghề”, tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn để trở thành một diễn viên võ thuật. Còn bây giờ, tôi muốn thông qua vai diễn để cho mọi người biết rằng Hướng Tả biết diễn xuất, là một diễn viên chuyên nghiệp, không chỉ phim võ thuật, mà còn sẵn sàng thử thách mình với thể loại phim tâm lý xã hội.
Hướng Tả còn là người mẫu thời trang.
 
Cha mẹ có sốt ruột khi thấy con trai vẫn chưa thành danh không?
 
-Rất nhiều người hỏi tôi như thế và tôi luôn trả lời: sự nghiệp là của tôi, tôi muốn tự đi lên bằng đôi chân của mình. Với những diễn viên khác, họ cố gắng 5 thì tôi phải nỗ lực gấp chục lần như thế để không làm hổ danh cha mẹ.
 
Thể hình anh ngày càng đẹp. Anh dành bao nhiêu thời gian cho việc luyện tập? Có bí quyết gì không?
 
-Ngày nào tôi cũng tập, có thời gian thì 3 tiếng, ít hơn thì 1 tiếng. Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng quan trong. Vấn đề là bạn có kiên nhẫn hay không, nếu có thì mọi thứ đều được giải quyết.

Mẫu bạn gái lý tưởng của anh phải như thế nào?
 
-Tùy duyên thôi. Tuy nhiên, phải dịu dàng, chứ đừng quá mạnh mẽ, khô khốc như tôi.
 
Anh Anh/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác