Chuyện ít biết về Hoa đán kém sắc của TVB

Đăng lúc: 10:04 am, Ngày 08/09/2017

Sau khi Xa Thi Mạn, Dương Di, Chung Gia Hân... dần rời khỏi TVB thì Điền Nhụy Ni trở thành gương mặt nữ sáng giá trên màn ảnh nhỏ hãng truyền hình lớn nhất Hong Kong.

Năm 1993, cô gái trẻ 16 tuổi Điền Minh Tuệ tham gia cuộc thi Thần tượng tương lai do Hãng truyền hình ATV tổ chức và giành giải thưởng cao nhất. Cứ ngỡ rằng mọi thứ như được trải đầy hoa hồng nhưng thực tế không đẹp như giấc mơ. 
 
Để tìm một vị trí trong làng giải trí vốn khắc nghiệt như ở xứ Cảng thơm, Điền Minh Tuệ phải đổi nghệ danh thành Điền Nhụy Ni, tạm gác lại ước vọng ca sĩ, chuyển sang đóng phim truyền hình. Mặc dù được lăng xê, tham gia khá nhiều phim như Duyên kiếp luân hồi, Tung hoành tứ hải, Mộc Quế Anh đại phá thiên môn trận, Hương lửa vạn gia... song sự nghiệp vẫn không bật lên được. Những vai diễn của cô lưng chừng, không chính cũng chẳng phụ, không bi cũng không hài, mọi thứ nhàn nhạt, không thể định vị.
 
Năm 2006, Điền Nhụy Ni quyết định rời bỏ "chiếc nôi nghệ thuật" ATV để qua đầu quân cho TVB, chấp nhận làm lại từ đầu. Đến lúc này, vị thần may mắn mới bắt đầu chú ý đến cô gái sinh năm 1977 không có gương mặt xinh đẹp nhưng lại sở hữu tiềm năng diễn xuất dồi dào. Bằng con mắt am tường, Ban giám đốc TVB đã mạnh dạn "đo ni đóng giày", giao cho cô những vai diễn phù hợp trong các phim Tình yêu và thù hận, Tứ đại danh bổ, Đội điều tra liêm chính, Độc tâm thần thám, Hôn nhân tiền định, Chân tướng, Con đường mưu sinh, Thời thế tạo vương...
Điền Nhụy Ni nhận 2 giải thưởng TVB năm 2013.
 
Năm 2013, đúng 20 năm vào nghề, cái tên Điền Nhụy Ni vụt sáng với nhân vật Diêu Văn Anh cá tính, mạnh mẽ trong bộ phim Cự luân. Vai diễn không chỉ mang về cho cô danh hiệu Thị hậu TVB- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà còn đưa tên tuổi cô lên hàng ngôi sao trên màn ảnh nhỏ Hong Kong. Kể từ đó, khán giả biết đến Điền Nhụy Ni và gặp cô liên tục trong nhiều tác phẩm của TVB như Vòng xoáy thiện ác, Trạng sư đại náo, Chơi với ma, Vô song phả, Cô gái đến từ sao Miêu... và gần đây nhất là Nam thần vượt thời gian.
 
Mới đây, một dòng trạng thái của Điền Nhụy Ni chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân khiến fan hâm mộ "dậy sóng" khi cô bảo rằng sẽ ngưng đóng phim. Người ta đặt vấn đề phải chăng giữa cô và TVB đang "cơm không lành canh không ngọt" sau hơn 10 năm cộng tác? Trang U Beauty (Hong Kong) đã thực hiện cuộc trò chuyện để giúp khán giả biết thêm, hiểu hơn về nàng Hoa đán này.
 
Thực hư thế nào về dòng trạng thái gây xôn xao dư luận vừa rồi?
 
-Không có gì cả. Sau một thời gian dài miệt mài trên trường quay, phim nối phim, tôi muốn nghỉ ngơi. Phụ nữ 40 rồi cũng cần phải tịnh tâm, bồi bổ để chăm sóc sức khỏe cũng như nhan sắc. Vả lại, tôi cũng muốn có thời gian để làm mới lại bản thân, chuẩn bị cho những vai diễn sắp tới. Riêng mối quan hệ với TVB, mọi thứ vẫn tốt đẹp. 

Nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua, cô có hài lòng với những gì mình đã có?
 
-Hài lòng, chắc chắn là hài lòng. Bây giờ, Điền Nhụy Ni không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Diễn xuất của tôi đã được đánh giá đúng, được thừa nhận. Tôi có một lượng fan luôn ủng hộ. Đâu còn gì phải than vãn nữa, đúng không?
Điền Nhụy Ni hiện là ngôi sao sáng trên màn ảnh nhỏ TVB.

Xuất thân là ca sĩ nhưng lại thành công bên diễn viên, cô có nghĩ rằng đó là duyên số?
 
-Quả thật, tôi mê hát kinh khủng. Sau khi đoạt giải Quán quân cuộc thi năm 1993, tôi cứ đinh ninh là mình may mắn, vẽ vời ra một viễn cảnh tốt đẹp. Thế nhưng dù được Ban giám đốc ATV giới thiệu đi thử giọng ở nhiều hãng đĩa hát lớn nhỏ, tôi chẳng được một nơi nào đón nhận. Thậm chí, một công ty đĩa hát uy tín đã mời tôi lên tận văn phòng của họ và trả lời thẳng thắn rằng: "Xin lỗi, chúng tôi không thể ký hợp đồng với cô". Lúc đó tôi sốc thật sự. Tại sao phải mời một cô bé mới 16, 17 tuổi đến để nói lời từ chối? Tôi có hỏi lý do, họ bảo họ không biết phải "làm như thế nào" với ngoại hình già trước tuổi của tôi. Lại sốc! Vậy là tôi đành từ bỏ giấc mơ ca sĩ, quay về đóng phim truyền hình.
 
Khoảng thời gian ở ATV, có bao giờ tôi muốn bỏ cuộc không?




-Có. Rất nhiều lần. Tôi cảm thấy mình như một con rối làm hề cho khán giả xem. Người ta xem, người ta cười nhưng người ta chẳng nhớ tôi là ai. Những lúc ấy, tôi thật sự muốn buông, nhảy ra ngoài tìm kiếm một công việc khác mà lòng tự tôn không bị ảnh hưởng. Thế nhưng tôi lại tự nhận thấy mình không phù hợp với công việc của một cô văn thư, sáng sớm phải dậy sớm xếp hàng chờ xe buýt đi làm, ngồi 8 tiếng mỗi ngày chờ lãnh lương. Cuối cùng tôi cũng hiểu, nghệ thuật vẫn là niềm đam mê lớn nhất. Và trong những tháng ngày lặng lẽ ở ATV, tôi may mắn gặp được người đàn ông của đời mình.
Vợ chồng Đỗ Văn Trạch - Điền Nhụy Ni vẫn hạnh phúc sau 23 năm quen nhau, 12 năm sống chung.
 
Nam danh hài Đỗ Văn Trạch là mối tình đầu của cô?
 
-Gần như là vậy. Gặp nhau trong những ngày đầu tôi vào ATV, rồi yêu nhau, cưới nhau, chúng tôi đã bước qua những năm tháng đầy kỷ niệm, hạnh phúc. Tôi đã khóc hết nước mắt khi thấy anh ấy thành công, nổi tiếng, được khán giả yêu thích qua những tác phẩm điện ảnh. Và anh ấy cũng nghẹn ngào khi tôi tìm được vị trí của mình khi về đầu quân cho TVB.
 
Ông xã ảnh hưởng gì đến công việc, diễn xuất?
 
-Nhiều cặp vợ chồng hạn chế đưa công việc về nhà, nhưng với tôi và Đỗ Văn Trạch, công việc có thể xuất hiện trên bàn cơm. Đỗ Văn Trạch là người đã giúp tôi xây dựng tính cách nhân vật đa chiều. Chỉ cần anh ấy phân tích thêm một chút là tôi lại thấy vai diễn của mình có chiều sâu hơn.
 
Kết hôn 12 năm rồi, cả hai vợ chồng đã nổi tiếng rồi, không định sinh con sao?
 
-Con cái là duyên nợ. Tuy nhiên, ở tuổi 40, muốn sinh con không phải chuyện đơn giản. Thôi thì cứ chờ vậy.
 
Lan Lan/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác