Đặng Tụy Văn, 51 tuổi & chưa chồng

Đăng lúc: 9:25 am, Ngày 18/06/2017

Ngôi sao TVB không ngại đóng vai già, chỉ sợ không tìm được nhân vật đủ sức thuyết phục cô.

Đặng Tụy Văn là một trong những nữ diễn viên TVB mà độ nổi tiếng bền bĩ suốt hơn 30 năm. Ngay từ vai diễn đầu tiên - cũng là vai nữ chính đầu tiên Liễu Kim Hoa trong bộ phim Tiết Nhơn Quý chinh đông (1985), cô đã chinh phục tình cảm của công chúng. 
 
Vào giai đoạn cực thịnh của phim truyền hình Hoa ngữ, đặc biệt là HongKong, cái tên Đặng Tụy Văn luôn xuất hiện trong danh sách những ngôi sao truyền hình châu Á với hàng loạt nhân vật: Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (TVB, 1986), Hàn Bảo Anh trong Thái bình thiên quốc (TVB, 1988), Đinh Đang trong Hiệp khách hành (TVB, 1989)... rồi Mã Khiết trong Sự thật vô hình (TVB, 1994), Thang Mẫn Dung trong Số phận kẻ siêu phàm (TVB, 1994), Diêu Tiểu Điệp trong Tôi có hẹn với mùa xuân (ATV, 1996), Trương Văn Phụng/Chung Tâm Minh trong Ngày mai trời lại sáng (ATV, 1996), Diệp Diệu Như/Phương Dao trong Mặt trái của tình yêu (TVB, 2000)... 
Đặng Tụy Văn vẫn “độc thân vui tính” ở tuổi 51.
 
Năm 2004, sự nghiệp của Đặng Tụy Văn trở lại đỉnh cao khi đảm nhận vai Như Phi trong bom tấn cổ trang truyền hình TVB Cuộc chiến chốn thâm cung (Thâm cung nội chiến). Thành công này mở đường cho những vai diễn ấn tượng khác, có thể nhắc đến là Khanh Bảo Kỳ (Tứ phu nhân) trong Xứng danh tài nữ (2009) và Trình Cửu Muội trong Xứng danh tài nữ 2 - Nghĩa hải hào tình (2010) - 2 nhân vật mang về cho Đặng Tụy Văn danh hiệu Thị hậu TVB.
 
“Gừng càng già càng cay”, Đặng Tụy Văn luôn khiến khán giả thích thú qua các vai diễn, dù lớn hay nhỏ, dù nữ chính hay nữ phụ, dù chính diện hay phản diện cũng đều mang dấu ấn rất riêng. Không những hút khách trên màn ảnh nhỏ xứ Cảng thơm, tên tuổi của cô còn là bảo chứng rating ở thị trường truyền hình Trung Quốc rộng lớn. Tại đây, Đặng Tụy Văn rất được yêu thích với nhân vật Hoàng hậu trong bộ phim Tân Hoàn Châu cách cách (2011) và là diễn viên duy nhất không bị người xem “ném đá” khi tác phẩm này phát sóng.
Vai Hoàng hậu trong Tân Hoàn Châu cách cách giúp khán giả Trung Quốc biết đến Đặng Tụy Văn nhiều hơn.
 
Mới đây, Đặng Tụy Văn tái ngộ fan hâm mộ với bộ phim tâm lý xã hội do Đại lục sản xuất mang tên Phồn tình tứ nguyệt, đảm nhận vai Thôi Phụng Bình. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là đã hơn 2 năm mới quay về màn ảnh nhỏ nhưng cô lại chọn vai phụ, nhân vật phản diện, lại là người mẹ.
 
Chia sẻ cùng phóng viên Tin tức thời báo (Trung Quốc), mỹ nhân 51 tuổi cho biết: “Khi nhận vai, tôi không phân biệt lớn nhỏ, chỉ chọn những nhân vật có cuộc sống như đời thường, đủ sức thuyết phục tôi. Tôi không ngại đóng vai già hay vai phản diện nếu như tôi tìm được sự đồng cảm với chúng”.
 
Hơn 2 năm qua, ít thấy chị xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Người ta không mời, hay mời mà chị từ chối?
 
-Thật ra vẫn có nhiều kịch bản gửi đến, vai chính, vai phụ, vai phản diện đủ cả nhưng tôi không cảm thấy thích nên từ chối. Có nhiều nhân vật kịch bản quy định là phản diện thì cứ thế mà ác, mà hung hăng nhưng lại không lý giải được vì sao họ hành xử như thế. Với những vai như vậy tôi đều không tham gia.
 
Nhân vật Thôi Phụng Bình trong Phồn tình tứ nguyệt có gì hấp dẫn mà chị nhận lời?
 
-Thôi Phụng Bình là mẫu phụ nữ sống theo cảm tính, phức tạp. Ngày xưa, chỉ vì ấn tượng tốt đẹp ban đầu khi đến cô nhi viện mà bà ta nhận Diệp Mẫn Tinh về làm con nuôi, yêu thương hết lòng. Tuy nhiên, từ lúc Thôi Phụng Bình sinh con gái ruột thì mối quan hệ với cô con gái nuôi trở nên khắc nghiệt, nhất là sau khi đứa con ruột bị mất tích. Lúc đầu tôi không có ý định nhận vai Thôi Phụng Bình. Song, sau khi đạo diễn, nhà sản xuất trao đổi với tôi, đồng ý cắt giảm tối đa những cảnh Thôi Phụng Bình hành hạ, mắng chửi con gái nuôi Diệp Mẫn Tinh, tôi mới đồng ý. Bởi theo quan điểm của tôi, mọi hành xử của nhân vật dù là hư cấu vẫn phải cần sự chân thực. Bà ta ác độc nhưng phải có đủ lý do thuyết phục vì sao lại ác độc, chứ không thể cứ nói bà ta ác là ác.
Hình ảnh mới nhất của Đặng Tụy Văn trong phim Phồn tình tứ nguyệt.
 
Thời gian gần toàn đóng vai già. Là nữ diễn viên, chị có lo lắng về tuổi già không?
 
-Không hề lo lắng vì tôi luôn lạc quan, vui vẻ mà sống. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có khả năng để chóng lại thời gian bằng nhiều phương pháp khác nhau. Và với người phụ nữ, ở mỗi giai đoạn sẽ có những điều thú vị, đáng để sống. Tôi vào nghề năm 18 tuổi, lúc đó, thứ tôi có duy nhất là tuổi trẻ. Bước sang tôi 40, tôi cảm thấy mức độ tự yêu bản thân mình càng tăng, hài lòng với nhiều thứ mình có, kể cả những dấu chân chim trên khéo mắt. Khi ấy, tôi không còn tuổi trẻ nhưng tôi đã có được bề dày kinh nghiệm cuộc sống cũng như công việc. 18 tuổi tôi đã được đóng vai chính, song vai diễn hay nhất của tôi đều diễn ra sau tuổi 40. Bởi thế, bước qua tuổi 50, tôi chẳng lo lắng gì cả, mà cảm thấy háo hức, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên càng thích thú.
 
Hãng truyền hình HongKong TVB đang có chiến dịch mời gọi những ngôi sao cũ quay về. Chị có ý định trở lại không?
 
-Phim sau cùng tôi đóng cho TVB là Cuộc chiến chốn thâm cung 2, năm 2013. Hai năm 2014 và 2015, tôi gần như ngưng mọi công việc để hưởng thụ cuộc sống, làm những gì mình thích, sống theo cách của mình. Dù vậy, bấy lâu nay, chưa bao giờ quên khán giả HongKong và TVB cũng nhiều lần đánh tiếng mời tôi quay về. Tuy nhiên, về hay không về - đó không phải vấn đề quan trọng. Điều tôi cần là một kịch bản tốt, một vai diễn hay và thời gian thích hợp.
 
Thiên Hưng/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác