Khi oan hồn có 7 ngày để báo án

Đăng lúc: 9:29 am, Ngày 29/07/2024

"Oan hồn báo án" là bộ phim được xây dựng dựa trên một vụ án có thật gây rúng động một thời tại Indonesia tạo nên một làn sóng phẫn nộ của khán giả đối với các băng đảng đường phố hoành hành tại miền Tây Java.

Bộ phim là hành trình tìm lại công lý của Vina (Nayla Purnama thủ vai). Thi thể của cô được tìm thấy trên cầu vượt Cirebon, Vina được cho là bị xe máy tông tử vong. Bà của Vina (Lydia Kandou thủ vai) nhận thấy nhiều điều bất thường trên thi thể của cháu gái nhưng bà lại không có đủ bằng chứng để lật lại vụ án. Không chấp nhận bản thân phải chết oan uổng, linh hồn của Vina nhập vào cơ thể của người bạn thân Linda (Gisellma Firmansyah thủ vai). Và Vina chỉ có vỏn vẹn bảy ngày để tố cáo hung thủ trước khi sự thật sẽ bị chôn vùi cùng cô dưới mồ.
 
Kịch bản phim được viết dựa trên một vụ án có thật xảy ra vào năm 2016 tại thành phố Cirebon, Tây Java, Oan hồn báo án đứng vị trí thứ 7 trong danh sách những bộ phim nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Indonesia. Sau ba tuần khởi chiếu, phim ghi nhận con số 5,8 triệu vé được bán ra, trở thành bộ phim ăn khách thứ hai trong năm nay tại phòng vé Indonesia. Ngoài ra, phim cũng lần lượt khởi chiếu tại một số quốc gia như Malaysia, Singapore, hiện đang oanh tạc phòng vé Campuchia với hơn 600.000 nghìn vé được bán ra và nhận về nhiều phản hồi tích cực trên khắp Đông Nam Á.
Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 2/8/2024.
 
Anh Dương