Lê Huỳnh Thúy Ngân muốn sống một cuộc đời bình dị

Đăng lúc: 8:53 am, Ngày 08/09/2017

Nữ diễn viên sinh năm 1991 gốc Tiền Giang đang có những bước đi chậm mà chắc để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Với danh hiệu Á khôi Trang sức 2009, Lê Huỳnh Thúy Ngân đã ở rộng cánh cửa để trở thành một diễn viên đắt show. Khán giả từng yêu thích cô qua những vai diễn trong các phim  Sao đổi ngôi, Sát thủ hoa hồng trắng, Kẻ bán linh hồn, Lấy chồng sớm làm gì, Bến nước mười ba, Gạo nếp gạo tẻ…và sắp tới là Hoa vẫn nở mùa đông.
 
Với khối lượng công việc như hiện nay, thu nhập đủ cho Lê Huỳnh Thúy Ngân bảo vệ và lo toan cho gia đình. Vì theo cô, gia đình luôn là số một. Cô tâm sự:
 
"Công việc diễn viên mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm. Không có trợ lý nên tôi tự mình sắp xếp tất cả mọi việc, từ lớn đến nhỏ. Tính tôi hay lo xa nên cái gì cũng tự mình làm thì mới yên tâm. Nhiều lúc cũng mệt mỏi do phải quay xa, công việc không như ý nhưng tôi luôn có gắng tìm niềm vui trong cuộc sống. Tôi cảm thấy mình may mắn vì đi đâu cũng được anh chị, bạn bè quý mến, tạo điều kiện, hỗ trợ. Hay chỉ đơn giản là quan tâm, hỏi quay có mệt không? Có đói bụng không? Lịch quay đôi lúc khiến tôi gặp áp lực, nhưng tôi được sống đúng với đam mê, đó là điều may mắn. Chưa kể công việc còn mang lại cho tôi những cô hội mới, cuộc sống tốt hơn. Tôi có thể lo cho gia đình".
 
Lê Huỳnh Thúy Ngân tiếp: "Tôi là mẫu phụ nữ thích chủ động trong mọi việc. Vì vậy tôi tự kiếm tiền để có thể tự làm chủ bản thân. Hiện tại, về kinh tế tôi dự do và không phụ thuộc ai. Cát-xê đóng phim tôi để dành chăm sóc lo cho gia đình và nuôi em gái. Dù không phải trụ cột kinh tế chính, nhưng với tính cách trưởng thành sớm và luôn đặt người thân lên hàng đầu nên tôi luôn muốn dành sự chăm lo tốt nhất cho người nhà”.
 
"Bên cạnh đó, hiện tại tôi nỗ lực kiếm tiền để có kinh phí chinh phục những mục tiêu nghề nghiệp mới trong tương lai. Con người nếu không nỗ lực, không biết làm mới mình thì sẽ luôn ở yên một chỗ. Tôi không thích mình là một phụ nữ ‘cũ kỹ’, tôi muốn đổi mới và hoàn thiện mình tốt hơn".
 
Nói về vai diễn mới trong phim Hoa vẫn nở mùa đông (đạo diễn Quách Khoa Nam), Lê Huỳnh Thúy Ngân tỏ ra rất thích thú vì nhân vật không chỉ mới lạ - một cô gái toan tính, đầy mưu kế để rồi nhận lấy kết quả bị chết cháy, mà còn để lại một kỷ niệm khó quên với tạo hình xấu xí, gớm giếc. Trong cảnh nhân vật bị chết cháy nằm trong bệnh viên, cô phải ngồi yên một chỗ trong gần 2 giờ đồng hồ để làm mặt. Đầu tiên, các chuyên gia hóa trang phủ lớp keo, sau đó là các lớp silicon dày đặc.
 
Lê Huỳnh Thúy Ngân chia sẻ: "Đó là một trài nghiệm thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Tôi không cho rằng mình “hy sinh” cho công việc, nhưng để hoàn thành vai diễn, tôi sẵn sàng mập lên 10kg hoặc giảm đi 10 kg cho phù hợp với nhân vật trong phim. Khi nhận một vai diễn nào đó, tôi muốn mình trước hết phải yêu nhân vật của mình, sống cùng vai diễn thì mới diễn xuất tốt được. Đạo diễn, biên kịch đã đặt nhiều tâm huyết vào kịch bản, tại sao tôi - một diễn viên lại không thể hết lòng vì vai diễn".
 
Rất nhiều diễn viên, ca sĩ trẻ thích tạo scandal để nhanh chóng được biết đến, nhưng với Lê Huỳnh Thúy Ngân thì không. Cô bộc bạch: "Tôi muốn sống một cuộc đời bình dị, muốn khán giả biết đến và yêu thích mình qua những vai diễn hơn là thị phi hay scandal. Hơn hết, trài qua nhiều chuyện, tôi rất trân trọng cái tên Lê Huỳnh Thúy Ngân và tự đặt ra những giới hạn, nhắc nhở bản thân tránh xa điều tiếng. Đó cũng là cách để tôi bảo vệ sự nghiệp và gia đình".
 
Thế còn chuyện tình yêu? Đã 26 tuổi rồi, tuổi chín muồi để lập gia dình thì sao? Trước tò mò này, Lê Huỳnh Thúy Ngân nói: "Tôi quan điểm chuyện tình cảm, lập gia đình luôn nằm ngoài sự sắp xếp của chúng ta. Tôi có thể lên kế hoạch cho công việc, các mối quan hệ nhưng không thể lập kế hoạch cho việc kết hôn. Tôi nghĩ khi nào đủ trải nghiệm, đủ trưởng thành, đủ duyên thì tôi sẽ tìm thấy sự an yên ở một mái ấm gia đình của riêng mình, bên cạnh người đàn ông yêu thương tôi thật lòng. Tôi luôn thích những điều giản dị, thích để mọi thứ diễn ra bình thưởng thay vị sắp đặt chúng. Tình yêu, hôn nhân lại càng không nên hối thúc".

An An/Theo Điện ảnh VN

Đọc thêm các bài khác