Những tác phẩm làm nên tên tuổi đạo diễn Guillermo del Toro

Đăng lúc: 8:33 am, Ngày 07/03/2018

Chủ nhân 2 tượng vàng danh giá nhất Oscar 2018 có sở trường là những bộ phim kinh dị, phim cổ tích đẹp và buồn.

The Devil's Backbone (2001): Trước khi được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắcPhim truyện xuất sắc tại Oscar 2018, Guillermo del Toro đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đen tối nhưng giàu cảm xúc. The Devil's Backbone được xem là dấu mốc thành công đầu tiên định hình phong cách del Toro. Phim lấy bối cảnh Tây Ban Nha năm 1939, sau cuộc nội chiến. Carlos (Fernando Tielve), con trai của một liệt sỹ bị người giám hộ bỏ rơi tại trại trẻ mồ côi. Ở đây, cậu nhìn thấy một hồn ma tên Santi, vốn cũng từng sống ở trại trẻ này. Santi báo với Carlos về tương lai chết chóc sẽ xảy đến với bọn trẻ. Và điều khủng khiếp là lời dự báo ấy dần trở thành hiện thực.
Hellboy (2004): Đây là bộ phim đưa tên tuổi Guillermo del Toro vươn ra toàn thế giới. Phim được dựng từ bộ truyện tranh cùng tên, kể về con quỷ được sinh ra từ ngọn lửa địa ngục Hellboy. Hắn chui lên mặt đất trong một buổi lễ của bọn Đức Quốc xã. Sau khi kế hoạch thôn tính mặt đất bị chặn đứng, Hellboy được cứu thoát và nuôi dạy để trở thành người tốt. Cùng với "người cá" Abe và cô bạn gái có khả năng điều khiển lửa, Hellboy nhận nhiệm vụ chống lại kẻ thù cũ, nay trỗi dậy để phục thù kế hoạch thất bại năm xưa. 
Pan's Labyrinth (2006): Với người hâm mộ đạo diễn del Toro, Pan's Labyrinth là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất. Cùng với Hellboy, bộ phim làm nên thương hiệu của vị đạo diễn duy mỹ bằng lối làm phim truyền thống, sử dụng hoá trang và đạo cụ cầu kỳ thay vì CGI. Pan's Labyrinth là câu chuyện cổ tích buồn kể về cô bé Ofelia sống ở thời điểm Thế chiến II đang bùng nổ khắp châu Âu. Ofelia theo mẹ chuyển đến một ngôi làng hẻo lánh với cha dượng - một tay tướng quân phát xít tàn bạo. Tại đây, cô bé tìm thấy một mê cung bí ẩn là nơi cư ngụ của một sinh vật kỳ dị tự nhận mình là Thần Nông. Thần Nông thuyết phục Ofelia tin rằng cô chính là công chúa Moana của vương quốc lòng đất, để trở về với vương vị, cô bé phải thực hiện 3 nhiệm vụ khó khăn. 
Pacific Rim (2013): Bộ phim bom tấn viễn tưởng hiếm hoi của del Toro vẫn giữ được tinh thần chủ đạo của vị đạo diễn đó là hình ảnh đẹp như truyện tranh và không khí có phần u tối. Pacific Rim kể về cuộc chiến của nhân loại với những con quái vật xuất hiện từ đại dương mang tên Kaiju. Vũ khí mạnh nhất con người chế tạo ra là những cỗ máy robot khổng lồ. Mỗi con robot phải do 2 phi công có thể kết nối tâm hồn, trí não, ký ức với nhau cùng điều khiển. 
Crimson Peak (2015): Trước The Shape of Water, del Toro đã có một câu chuyện tình yêu ám ảnh khác là Crimson Peak. Bộ phim gây ấn tưởng bởi hình ảnh ma mị, dù kinh dị nhưng vẫn tuyệt đẹp đúng "chất" Guillermo del Toro. Nàng tiểu thư mê viết lách Edith (Mia Wasikowska) luôn phải sống trong bất an vì khả năng nhìn thấy hồn ma. Một ngày nọ, nhà Edith có khách lạ ghé thăm, đó là một người đàn ông lịch lãm tên Thomas (Tom Hiddleston). Bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai của Thomas, Edith nhanh chóng nhận lời cầu hôn và chuyển đến sống cùng anh ta và người chị gái Lucille (Jessica Chastain) tại một lâu đài cổ. Edith dần khám phá ra những sự thật kinh hoàng về người chồng mới cưới.
The Shape of Water (2017): Tác phẩm mới nhất và cũng thành công nhất của Guillermo del Toro tiếp tục là một câu chuyện tình yêu mang màu sắc cổ tích. The Shape of Water đã đưa đến cho "cha đẻ" của nó 2 tượng vàng Oscar ở hạng mục Đạo diễnPhim truyện xuất sắc. Bộ phim xoay quanh tình yêu ngang trái của người phụ nữ câm Elisa và chàng "thuỷ quái" mang dáng vẻ của sinh vật lưỡng cư kỳ dị. Elisa làm lao công ở trung tâm nghiên cứu bí mật nơi Thuỷ quái bị bắt về thí nghiệm. Tình cảm mãnh liệt đã thôi thúc Elisa vượt qua mọi rảo cản để cứu thoát Thuỷ quái khỏi nguy cơ bị giết hại. 
 
Duy Nguyên/Theo Zing

Đọc thêm các bài khác