Những cậu con trai cưng của Hồng Vân, Thanh Lam và Hiền Mai

Đăng lúc: 8:07 am, Ngày 18/06/2019

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, NSND Hồng Vân, ca sĩ Thanh Lam và diễn viên Hiền Mai còn có những đứa con trai bảnh tỏn, giỏi giang.

Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân
 
Khôi Nguyên sinh năm 1997 là con trai của NSND Hồng Vân với người chồng đầu. Từ nhỏ, Khôi Nguyên đã sang Mỹ du học cùng chị gái. Có ngoại hình sáng, cao gần 1m80. Ngày nhỏ, cậu từng tham gia một số vai phụ trên sân khấu và truyền hình.
 
Tuy nhiên, công chúng ít biết đến Khôi Nguyên cho tới những ngày gần đây, khi NSND Hồng Vân hạnh phúc đăng trên facebook cá nhân tin cậu trúng tuyển vào trường Chapman University - ngôi trường chuyên đào tạo về điện ảnh danh tiếng, thuộc top 5 của Hoa Kỳ.
NSND Hồng Vân và con trai Khôi Nguyên.
 
Trúng tuyển vào trường này là vô cùng khó khi tỷ lệ được nhận là 10% trên tổng số sinh viên ngành điện ảnh toàn nước Mỹ. Không chỉ giỏi giang, Hồng Vân còn chia sẻ, con trai chị rất ngoan ngoãn, lễ phép, ý thức tự lập cao và yêu thương bố mẹ.
 
Nguyễn Đăng Quang - con trai diva Thanh Lam
 
Đăng Quang là con trai của nhạc sĩ Quốc Trung và ca sĩ Thanh Lam. Mặc dù là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng và bản thân được gọi là "hiện tượng âm nhạc", "thần đồng âm nhạc" Việt Nam nhưng Đăng Quang sống rất trầm lặng.
 
Đăng Quang từng theo học chuyên ngành piano hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự hướng dẫn của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Cậu cũng từng đạt giải nhất cuộc thi piano do Học Viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức.
Niềm tự hào của diva Thanh Lam - cậu con trai "thần đồng âm nhạc" Đăng Quang.
 
Năm 2012, con trai Thanh Lam tham gia cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 Piacenza, Italia và giành giải Nhất bảng B bộ môn piano dành cho lứa tuổi dưới 15. Ngoài ra, Đăng Quang từng được giải vàng và giải đặc biệt tại Liên hoan âm nhạc Cheonan tại Hàn Quốc.
 
Năm 2013, cậu bé lọt vào top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu dù. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng Đăng Quang được gọi là "nghệ sĩ piano" nhỏ tuổi. Năm 2015, cậu tiếp tục giành ngôi vị cao nhất ở bảng B cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội khi đang ở tuổi 17.
 
Đăng Quang là niềm tự hào của gia đình và cũng là niềm tự hào của ngành piano Việt Nam.
 
Nguyễn Minh Tuấn Tony - con trai Hiền Mai
 
Tony, con trai diễn viên Hiền Mai sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp Trung học cơ sở tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Ngoài năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật như chơi đàn, diễn xuất, Tony rất giỏi các môn thể thao như golf, cờ vua, bóng rổ, võ thuật và niềm đam mê lớn đối với bơi lội và bóng đá.
 
Nhiều năm liên tiếp, Tony đạt huy chương và cup vô địch các giải bơi giữa các trường quốc tế ở châu Á và Đông Nam Á với sự tham gia của các đội đến từ Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Philippin, Thailan, Việt Nam...
 
Mặc dù mới học xong lớp 9 nhưng Tony hiện đang sở hữu 53 chiếc huy chương vàng, bạc và cup vô địch. Phần lớn là từ các giải bơi lội, trong đó có khoảng 1/10 đến từ các giải bóng đá.
Hai mẹ con sải bước trên sàn catwalk của Lễ hội áo dài TP.HCM 2019.
 
Ở trường, Tony là hotboy chính hiệu. Dù Hiền Mai là diễn viên nổi tiếng nhưng mỗi lần chị đi họp phụ huynh cho con trai, câu hỏi chị thường nhận được "cô là mẹ của bạn Tony à"? Điều đó khiến Hiền Mai rất thích thú và hãnh diện.
 
Mặc dù Tony có năng khiếu đặc biệt về diễn xuất và giỏi chơi đàn nhưng Hiền Mai lại không muốn con theo nghề của mẹ. Dù vậy, hồi đầu năm 2019, Tony từng được mời biểu diễn trên sàn catwalk cùng mẹ tại sự kiện áo dài lớn nhất năm ở TP.HCM.
 
Chị mong ước con trai sau này sẽ trở thành bác sĩ. Bởi theo chị, làm bác sĩ thì cuộc sống sẽ ổn định và đi đâu cũng có thể sống được với nghề, không bấp bênh như nghệ sĩ. Và một lý do nữa là Tony rất nhát đám đông.
 
Tuy nhiên, điều khiến Hiền Mai tự hào nhất ở con trai, không chỉ là những thành tích "khủng" kia mà là tờ giấy khen của nhà trường mới đây với dòng chữ: có tinh thần đồng đội, giúp đỡ mọi người.
 
Hiền Mai chia sẻ: "Có lẽ tấm bằng khen này là tôi thích nhất trong tất cả những giải thưởng cup và huy chương mà Tony đã nhận. Vì nó phản ánh phần nào tính tình và hy vọng là nhân cách của con".
 
Hương Hương/Theo Thế giới trẻ

Đọc thêm các bài khác