45 tuổi, Mỹ Linh bắt đầu thay đổi, ở nhà nhiều hơn, nấu nhiều món mới cho gia đình

Đăng lúc: 1:29 am, Ngày 12/11/2020

Ca sĩ Mỹ Linh vừa giới thiệu dự án dạy thanh nhạc trực tuyến "21 ngày luyện hát cùng Mỹ Linh". Dịp này, chị nói về ông xã - nhạc sĩ Anh Quân, các con Anna, Anh Duy, Mỹ Anh.

Vì sao thời gian gần đây chị ít xuất hiện trong các chương trình ca nhạc?
 
-Tôi đã 45 tuổi, không còn sung sức như 10, 20 năm về trước. Trước kia, tôi chạy show kín tuần, di chuyển liên tục bằng máy bay. Mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy rùng mình và tự hỏi: "Tại sao lúc đó mình đủ sức khỏe để hát nhiều đến vậy?". Giờ tôi chọn lọc công việc hơn. Để từ chối khéo nhiều chương trình, tôi tăng cát-xê, vì thế, tần suất xuất hiện cũng giảm. Ngoài ra, tôi dành tâm huyết giảng dạy, quản lý trường nhạc do mình sáng lập. Đó cũng là công việc truyền cho tôi nhiều cảm hứng.
 
Ngoài thời gian dạy học mỗi tuần, tôi chủ yếu dành cho gia đình và bản thân. Anh Quân cũng thích tôi ở nhà. Từ khi lấy anh, tôi áp lực vì mẹ anh quá đảm đang. Hình ảnh bà cặm cụi làm đủ thứ trong bếp luôn ám ảnh tâm trí tôi, đôi khi khiến tôi xấu hổ vì tôi quá bận rộn, không thể chăm sóc gia đình như bà. Giờ tôi bắt đầu thay đổi, ở nhà nhiều hơn, nấu nhiều món mới, học làm bánh giống bà. Tôi vui vì những điều nhỏ bé như vậy. 
Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân đã bước sang năm thứ 22 của hôn nhân
 
22 năm chung sống, điều gì tạo sự gắn kết giữa hai anh chị?
 
-Chúng tôi không có bí quyết gì đặc biệt. Trước kia, tôi nhiều lần phát điên lên vì anh quá kiệm lời, hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi nói nhiều, hồi trẻ còn hay nói năng lung tung, thường xuyên bị người khác giận. Ở nhà, trong bữa cơm gia đình, nhiều lúc tôi gần như độc thoại. Những năm gần đây, tôi mới nhận ra đó là phẩm chất đáng quý của anh ấy.
 
Tôi nghĩ tình yêu cần có sự tôn trọng, thấu hiểu và tin tưởng, để đối phương không cảm thấy ngột ngạt, bị kiểm soát. Tôi tự tin bởi anh Quân là người có trách nghiệm, đáng tin cậy, không ai có thể rủ anh ấy ra khỏi nhà khi tôi đi vắng.
 
Điều lãng mạn nhất ông xã từng làm cho chị là gì?
 
-Năm ngoái, tôi nói với anh: "Các con sắp đi cả rồi. Nếu không có gì thay đổi, em với anh sẽ sống với nhau 30 năm nữa đấy. Chúng mình nên học cách chơi với nhau đi". Đó là sự thật bởi hai con lớn của chúng tôi - Anna và Anh Duy - đều đang ở nước ngoài. Theo kế hoạch, hai năm nữa, Mỹ Anh cũng đi du học. Khi nghe tôi nói, anh Quân không phản ứng gì, chỉ im lặng. Tôi biết anh đã ngầm đồng ý và nỗ lực thay đổi rất nhiều. Thỉnh thoảng, anh ấy rủ tôi đi chơi golf cùng. Một lần, anh giục tôi: "Em ơi, em xong việc chưa, ra đây anh bật cho em xem bộ phim này rất lãng mạn, hay lắm". Tôi trân trọng, cảm kích điều đó. 
Mỹ Linh và con gái lớn Anna
 
Hai con gái của chị - Anna và Mỹ Anh - đều hoạt động âm nhạc. Anh, chị hỗ trợ các con thế nào?
 
-Với Anna, tôi chưa bao giờ coi bé là con riêng của anh Quân. Từ khi Anna còn nhỏ, tôi cố gắng nuôi dạy cô bé cẩn thận, chuẩn chỉ để con làm gương cho các em. Năm 2013, khi Anna ra album đầu tay, tôi hỗ trợ con viết lời, hướng dẫn con cách hát tiếng Việt. Hiện tại, Anna làm sản xuất ở một phòng thu của Hollywood. Tôi rất tự hào về con. Anna cũng thường đưa ra những lời khuyên tốt cho Mỹ Anh khi em làm sản phẩm.
 
Tôi chưa dạy Mỹ Anh luyện thanh bao giờ nhưng bù lại, con lớn lên trong môi trường nghệ thuật nên tự tiếp thu. Khi mang thai, tôi đang làm đĩa nên lúc nào cũng nghe nhạc, hát. Sinh con ra, tôi vừa bế con vừa thu âm bài Để mãi được gần anh. Gần một tuổi, Mỹ Anh chưa nói được nhưng biết ê a đúng theo giai điệu.
 
Hồi tháng 5, khi con ra MV Got you, vợ chồng tôi hỗ trợ con các thủ tục pháp lý, con tự bỏ vài triệu đồng thực hiện. Từ nhỏ, Mỹ Anh luôn áp lực vì là con của người nổi tiếng. Con bé giống tính bố, ít nói, khép kín, không thích dùng mạng xã hội. Con sáng tác bài Got you từ năm ngoái nhưng ngập ngừng không dám ra mắt vì "sợ mọi người nói là bố mẹ viết hộ con". Chúng tôi động viên tinh thần con rất nhiều. Đứng ở góc độ khán giả, tôi nghĩ ca khúc đầu tay của Mỹ Anh dễ nghe. 
Mỹ Anh thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trên các sân khấu ca nhạc
 
Mỹ Anh mới 18 tuổi, chị định hướng cho con thế nào khi xác định theo đuổi nghệ thuật lâu dài?
 
-Mỹ Anh giờ làm bạn với một cộng đồng chơi nhạc indie, có thể hỏi han, tham khảo nhau, giống như tôi và ban nhạc Anh Em trước kia. Thỉnh thoảng, con cũng đi diễn và có cát-xê. Khi thấy công việc của bố mẹ khó khăn vì dịch, con tự giác chuyển cho tôi 50% và giữ lại một nửa để lo cho bản thân. Mỹ Anh có một số bài hát chưa ra mắt và đang viết ca khúc dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ. Chúng tôi không can thiệp vào gu chơi nhạc, thẩm mỹ của cô bé nhưng tôi thấy sáng tác của con đều trẻ trung, tươi sáng và văn minh.
 
Trước kia, tôi lo lắng con khá nhút nhát, sợ truyền thông, mạng xã hội nên sẽ khó làm nghệ thuật. Một lần, con bé nói với tôi: "Con không thích dùng Facebook đâu, mỗi lần dùng nó là con chẳng tập trung làm được việc gì". Tôi trả lời: "Con có thể trở thành một nghệ sĩ không cần xuất hiện nhiều trước công chúng hoặc trên mạng xã hội nhưng vẫn được mọi người ghi nhận, giống như bố chẳng hạn". 
Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Anh Quân và ba con
 
Anh Duy - con trai chị - từng khiến anh Anh Quân phiền lòng vì không hoạt động âm nhạc mà chọn học ngành y. Giờ anh chị cảm thấy thế nào về quyết định của con?
 
-Anh Quân tiếc bởi Duy học piano từ bé, rất có năng khiếu, lại được gia đình sẵn lòng hỗ trợ. Tuy nhiên, con học giỏi môn sinh, hóa học, ước mơ trở thành bác sĩ nên chúng tôi tôn trọng con. Giờ vợ chồng tôi không còn bận lòng chuyện này vì Duy đạt thành tích rất tốt, mới đỗ vào khóa đào tạo bác sĩ của Đại học Melbourne (Australia). Ở trường, con vẫn tích cực hoạt động ngoại khóa, từng ứng cử chức chủ tịch hội sinh viên và là thành viên câu lạc bộ nhảy hip hop. Duy đã có bạn gái, là một cô bé người Australia gốc Á rất xinh. Tôi tự hào về ba người con của mình.
 
Theo VnExpress

Đọc thêm các bài khác