Với NSƯT Võ Hoài Nam, nhà đông con vui lắm, có đứa để nô đùa, có đứa để mình quát tháo

Đăng lúc: 7:39 am, Ngày 08/04/2021

Nam diễn viên - NSƯT Võ Hoài Nam đã sẵn sàng gác lại đam mê diễn xuất để lo cho gia đình đầy đủ. Anh coi việc có đông con là niềm hạnh phúc lớn lao của mình.

Võ Hoài Nam trong phim Hương vị tình thân

Sau 16 năm, anh sẽ trở lại trong Hương vị tình thân phát sóng vào tháng 5 tới. Quay lại đóng phim đồng nghĩa với việc quỹ thời gian sẽ bị xáo trộn, vợ và các con anh nói gì?
 
-Bối cảnh phim chủ yếu quay ở Hà Nội nên tôi vẫn có thời gian cho gia đình. Khi biết tôi đi đóng phim lại, các con rất vui. Con trai lớn đang học ĐH Sân khấu Điện ảnh, cháu thứ hai học Nhạc viện nên coi đây là cơ hội để học nghề từ bố. 
 
Từng là một tài tử của điện ảnh Việt được nhiều fan nữ theo đuổi, anh làm thế nào để có được niềm tin từ vợ?
 
-Tôi cứ sống đúng với tính cách, con người mình, vợ sẽ tin tưởng thôi. Việc có nhiều người hâm mộ là một điều vô cùng may mắn đối với anh em nghệ sĩ. Bởi chúng tôi phải làm nghề như thế nào mới được họ yêu mến như thế. Thời trẻ tôi có rất nhiều người hâm mộ nhưng quan trọng tôi đáp lại họ như thế nào. Khi có gia đình, tôi lại càng phải biết chừng mực để vợ yên tâm.
 
Dĩ nhiên ngày trẻ vợ vẫn có những hờn dỗi vì lúc đó chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào chồng, nhưng qua thời gian niềm tin lại được củng cố nhiều hơn.  Thế nên sau này tôi có đi đóng phim suốt vợ cũng chẳng ghen nữa. Chúng tôi quan niệm phải có niềm tin vào nhau mới hạnh phúc.
Võ Hoài Nam và vợ kém 12 tuổi. Anh nổi tiếng là nam diễn viên rất yêu chiều vợ
 
Đâu là bí quyết để vợ chồng anh duy trì hạnh phúc 20 năm qua?
 
-Thực ra không có bí quyết gì cả. Chúng tôi thống nhất là ngoài sự tin tưởng luôn phải chia sẻ với nhau về mọi chuyện, kể cả chuyện kinh tế. Tôi có một quan điểm là mọi thu nhập mà tôi kiếm được hay thu nhập từ hàng quán đều đưa cho vợ giữ. Mọi người hay hỏi tại sao không có quỹ riêng nhưng tôi lại nghĩ khác. Một nửa kia đã là của mình cần gì đến tiền bạc nữa. Tôi để vợ toàn quyền quản lý về tài chính, kể cả đất đai tôi cũng để hết cho vợ đứng tên. Nhiều khi vợ tôi còn giục tôi đứng tên đất đi nhưng tôi lại không thích.
 
Ngoài ra chúng tôi quan niệm sống là không được tham, chỉ cần chớm có lòng tham thôi là đã thấy khổ rồi. Chúng tôi không cần ở nhà sang, xe xịn, chỉ cần vợ chồng có nhau, gia đình luôn vui vẻ là mãn nguyện. 
 
Lấy vợ kém 12 tuổi có khó khăn gì cho anh trong thời gian đầu?
 
-Tôi thấy phương Tây họ hay có quan điểm sống thử trước hôn nhân và tôi cho rằng đó là điều cần thiết để một cặp đôi hiểu nhau hơn. Khi đã hiểu nhau thấu đáo thì việc tiến tới hôn nhân chỉ còn là những thủ tục giấy tờ thôi.
 
Tôi cũng áp dụng cách sống đó. Tôi đến với vợ cũng rất nhanh, chỉ sau 3 ngày ngỏ lời yêu cô ấy là đi chơi và tìm hiểu nhau rồi. Sau đó chúng tôi cũng về ở chung với nhau 3 năm trước khi có một đám cưới. 
 
Trong cuộc sống, tôi cũng hay làm mình trẻ ra để hoà hợp với vợ, thế nên nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ, đầy tiếng cười thôi. Vì đã hiểu nhau và luôn chia sẻ mọi chuyện nên sau 20 năm chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu, lúc nào cũng thấy tươi mới.
Gia đình hạnh phúc với 4 đứa con của Võ Hoài Nam
 
Với các con anh có phải một người cha nghiêm khắc?
 
-Lúc nào cần tôi sẽ nghiêm còn lại rất chiều con. Ai cũng chiều con nhưng mỗi người lại có cách riêng. Với tôi, con ngã là phải biết tự đứng dậy chứ không phải đợi bố mẹ chạy đến dỗ dành. Kể cả trong định hướng tương lai tôi cũng để cho các con tự quyết định. Tôi chỉ đứng ngoài cho lời khuyên để các con không đi sai đường.
 
Chăm sóc 4 người con đang tuổi ăn, tuổi lớn, anh đã bao giờ thấy “quá tải”?
 
-Áp lực là do mỗi người tự cảm nhận riêng. Nếu nói áp lực về kinh tế ai cũng vất vả cả, lúc nào cũng chỉ cố gắng để các con có đủ cơm ăn, áo mặc. Nhiều người bảo tôi chăm một đứa chưa xong giờ lại chăm cả 4 đứa. Nhưng tôi biết sắp xếp và tôi coi đó là niềm vui thì mọi áp lực sẽ tan biến hết. Mưa gió tôi cũng lặn lội đưa đón con đi học, với tôi đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Đến giờ ngoài con trai lớn, tôi và bà xã vẫn đưa đón 3 con nhỏ hàng ngày mà chẳng thấy vất vả gì.
 
Tôi là người thích đông con. Nhà đông con vui lắm, có đứa để nô đùa, có đứa để mình quát tháo. Thực ra 4 đứa chưa phải mục tiêu cuối cùng của tôi nhưng vì bà xã đã phải mổ 3 lần nên chúng tôi quyết định không sinh thêm.
 
Người đàn ông phải làm sao cân bằng được giữa công việc, đam mê và gia đình. Đến một giai đoạn nào đó mình sẽ bắt buộc phải hy sinh để dành toàn bộ tâm trí cho gia đình, chăm sóc các con, ổn định kinh tế. Đó chính là lý do mà tôi nghỉ đóng phim 16 năm nay. 
 
Theo VietNamNet

Đọc thêm các bài khác